Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nghệ này để uống nha,uống vào đẹp da và đủ thứ.....chứ k phải bột nghệ để ướp cá,cà ri đâu e ui!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, cái nào cũng pha để uống hít á, nhưng nghệ vàng dành cho bà đẻ với trị đau bao tử, còn nghệ đen nghe thì hình như tốt hơn mà hỏng biết trị cái gì, hà hà hà!!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mami e đã làm cho e 1 hũ to đùng rùi; hic; chuẩn bị đủ thứ hết; bột nghệ cũng tự làm; rùi cái j j nghệ và gừng giã ngâm với rượu; mà loại rượu đặc biệt làm từ nếp luôn ấy chứ; mà chỉ để thoa người; haizzzz
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm nay mới thấy nhà còi, dạo này nhập hộ khẩu ở đâu mà ít vô nhà thế, đọc thấy hình như dọn đâu xa xôi ấy nhỉ????
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bao ng hổng kím, kím tui mà hổng có gì cho tui hít, bùn. Mùa này mưa mà k có chùn chùn bắt cho đỡ bùn(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế thì nhất cô còn gì, còn thở dài nỗi chi nữa, tôi đẻ nào biết mấy thứ đó, cũng chả ai bày, tự xử luôn, đẻ xong cả tháng mới bít, đau thế cơ chứ!!! Lát ra ôm con ăn cho đỡ tủi thân mứi được
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ta cũng có bánh mừ, ăn bánh gì, nói đi, ta chuẩn bị sẵn dao thớt để chặt rồi đây:twisted::twisted::twisted:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ui e thèm hết đó; e bị cái bịnh j đấy; tháng cúi tự nhiên thèm bánh ngọt e thèm đủ thứ hết ak rau câu dừa nà bông lan 3 cái nà donut hùi đó thấy ngon mà ăn sao dở gê; hem bik là chị sure có bánh donut nào làm cải thiện si nghĩ trong e k nữa hehe bánh hột gà nà- chưa ăn nhưng mún thử bánh kem nữa; cái nào mà nhỏ nhỏ cho 1 mình e ăn thui ak; k cho ox ăn đâu hic; k biết còn nữa hông ta; đang địa hàng :]] mà chị sure mang wa cho e dc hôn nè????
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bỏ bê topic bán hàng mà lân la qua đây; thiệt lờ......... hehe mà chị sure ở đâu; tại nhà hay có cửa hàng; để khi e đi hóng gió e tạt vào lun; chứ lấy ít ăn 1 lần sạch lun ak e có cái ít ăn mà nhờ mạnh nuốt :]]]]]]]]]
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Này cô này, sắp bể chum goài lo mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi nhá, thấy cô cứ on đều đều nhá, không mâm nào vắng cô hết áh,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có bỏ bê đâu, tại nó chưa trôi xa thì cứ từ từ comment sau. Chị ở nhà, có hóng gió tạt qua cũng chưa chắc có ăn đâu, hàng đặt mờ, chứ làm đại trà hổng ai mua chắc nuốt trọng khỏi nhai luôn chít tui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế giờ m2m muốn nàng ấy on đều hay chạy xe tung tăng ngoài đường đều đều như nhà Sure, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hùi sáng e mới đi nằm máy; mệt dã man; cứ như là có tụ mà lại mệt mình; ở nhà onl còn sướng hơn; hí hí ùa ùa; dị để e đặt qua pí èm cho chị sure nhé; níu dị thì ở nhà vừa ăn vừa xem phin nó thú hơn :]] e cũng mún tung tăng lúm nà hà hà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Í thoai, cho em xin , cứ ngồi nhà nhé, chị Sure và nhà Nhím cứ 888 cả ngày giúp nhé,