Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM e bi giờ mỏi mắt lắm lun òi; hic; chỉ mún ngủ; mà ngủ thì hàng bỏ cho ai đây chời !!!!!!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM " Em cũng mún", mún mà hổng làm, k thèm nghe ca cẩm nữa, kakakakakaka Đặt gì thì pm rồi coi hên xui tui có xiêng mần hông nhé:axe::axe::axe::axe::axe:Thôi lăn cho lẹ, chạy hổng mắc công hổng lợi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hè hè hè, Sure vẫn thích ra ngoài 888 hơn, 888 kiểu này mỏi tay quá!!! PS: Muốn ăn gì thì comment hay pm nha, topic chưa trôi xa nên k trả lời comment đâu, để dành(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ây da, cửa hàng thì hổng coi ngó, người ta hỏi từ 8 trăm năm về trước hổng bán đồ mà chị Sure qua đây trả lời đều đều hén.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà Nhím, có cần tui phát thông báo xin cho chuyển về hồ Than Thở ở hông, khiếp, mới nãy thì thở, giờ thì than, chịu gì nổi trồi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Xí, Sure đi mần ăn cái nha, lát 45 phút nữa quay lợi, ai còn thì show hình cho thèm nhá!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cần cần !!! hehe; lên đó cho mát hí hí khiếp!!!! động đất!!! e mún hình bánh kem cỡ nhỏ kà!!!!!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM HÉ hé, nhà m2m đi ăn dìa roài đây, vỗ bụng no nê roài, giờ thoải mái 888 tiếp.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Roài, để ta làm cái băng rốn Động đất hồi nào, mới dư chấn hà!!! Cỡ nhỏ là cỡ nào, nhỏ nhất là 1,5 tấc à nàng!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ăn rồi hổng trêu chọc được, bùn!!!!!! Đang tính coi ai đói show hình chọc ghẹo đây!!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cỡ cái bàn tay í; e hay mua ở ngoài là khoảng 25-30k j đấy; loại sữa tươi ak chị ^^
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM He he, mẹ Sure và nhà bà Nhím không về nhà buốn bán mà rinh sang nhà hàng xóm bán mới ghê chứ,