Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát lộc

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Pjico Insurance, 2/1/2011.

  1. MeChuotti

    MeChuotti Ngây thơ con vịt già

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    7,132
    Đã được thích:
    3,871
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Thôi tôi cũng đội mưa về với zai yêu đây, BB nhà mình nhé!!! Chúc hội nhà mình tối nay có bữa tối ấm áp và có 1 đêm... ngọt ngào!!!
     
    Đang tải...


  2. GLam_Spa

    GLam_Spa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Tui cho các bà nhìn lại thực tế vậy nhé, tui đã bảo văn tui cao thui nên nghe tui kể các bà nên trừ hao đi 1 tý, chuyện nó không được thế tui mông lại cho nó sinh động để các bà đọc thấy vui thui, thế mới có chuyện cho các bà bình luận nãy giờ chứ.
    Còn nói về lãng mạn hay phũ phàng và thô lỗ, bốc lửa thì vợ chồng tui đều có cả, khi ông ấy đánh tui lần thứ 7, thứ 8 gì đó nhiều tui cũng chẳng buồn thống kê lại, mà toàn cái vụ gia trưởng, vũ phu vì những cái chuyện không đâu như xem kênh Hàn Quốc kênh phim trưởng, hoặc chơi điện tử trên máy nhiều quá, nằm lên đống quần áo mới rút vào, gọi ĐT cho bạn vào giờ hơi muộn, pha sữa hay vắt sữa cho con khi con được 5 tháng và 2 lần gần đây nhất là về muộn chống trút giận lên con, bênh con lại bị đánh.
    Và cái lần sau này khi ông ấy đánh tui trước mặt bố mẹ tui, tui đã chỉ thẳng vào mặt ông ấy và nói: tao cấm mày không được đánh tao tại nhà tao vì đấy không chỉ là xúc phạm tao mà xúc phạm bố mẹ tao, mày giỏi thì mày ra đường tìm thằng du côn mà đánh, mày ngon thì gặp thằng sếp mày mà tẩn, mày thích thì về đánh mấy đứa em mày chứ tao cấm mày không được đánh mẹ con tao trước mặt người thân của tao.

    Bà không biết chồng tui xốc thế nào sau vụ tao mày đấy đâu và tui cũng ân hận nhưng tui hận hắn lắm lần nào nhớ lại cả gần chục lần hắn đánh tui trong gần 10 năm chung sống tui lại điên như muốn giết chết hắn vậy.

    Sau những vụ như vậy là ý định li dị chia con, ngày xưa chưa có con tui là người đưa ra việc li dị sau này hắn mang chuyện chia con ra uy hiếp tui, tui chỉ nói thế này:
    Tùy anh, có thể tui đã có những lời nói sai, xúc phạm đến anh, anh hiểu cho tui không phải đứa con gái mất dạy đó là do chính anh ép tôi trở nên như vậy.
    Nhưng tui không bao giờ cho phép anh bỏ tui dễ dàng như vậy, trước đây phải mất gần 4 năm theo đuổi anh mới lấy được tui, giờ đây gần 10 năm chung sống và có 2 con với nhau, anh không có quyền rũ tui ra như 1 mớ giẻ rách như thế, còn về con anh biết tui khó khắn thế nào và nó là con gái lại sinh đôi nếu anh bỏ tui anh không có quyền tách nó khỏi nhau, nhưng anh đừng mang con ra uy hiếp tui vì khi đã không còn TY tui không bao giờ níu kéo chỉ vì con, nếu anh tự tin nuôi chúng được mà hứa không đánh con như thế, không làm tổn thương chúng bởi cảnh con chung con riêng, tui sẽ để anh nuôi con nhưng chỉ 1 ngày nào anh làm chúng phải chạy đến khóc với tui vì anh tàn nhẫn, vô tình với chúng thì tui sẽ đón con về và anh sẽ vĩnh viễn mất quyền nuôi con.

    Các bà thấy không, hôn nhân là vậy luôn có mặt trái của nó, ở trang 78 tui kể toàn chuyện vui cho các bà nghe nhưng sang đây tui mới chỉ kể rất vắn tắt những chuyện buồn và sơ lược đi những tiểu tiết đau lòng vì tính tui là vậy khi kể lại những chuyện bi hài tui luôn kể với giọng của chuyện đã qua, thích kể theo chiều hướng vui thì tui thêm từ vui mà thích kể theo giọng châm biếm, hài hước thì được ngay thui.

    Chứ cuộc đời tui về vật chất tui không quá khổ tui so súi vì tính tui thích mua sắm cho mọi người và làm từ thiện hoặc kinh doanh thui, về công việc tuy vất vả thu nhập thấp và nhiều sức ép tui cũng không thấy khổ nhưng về tình cảm các bà chưa bao giờ khổ như tui đâu, tui đã phải sống khổ sở sợ hãi từ những năm lớp 5 khi bị... mà thui, sao tui lại định kể oang oang những điều kinh khủng của cuộc đời lên mạng thế này nhỉ, tui điên mứt rùi...
     
  3. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Ai cũng thế Glam ơi, ai cũng có mặt nọ mặt kia của cuộc sống, nhưng để nói chuyện được kiểu hướng đến niềm vui như bà đâu phải ai cũng làm được. Tôi thiết nghĩ tất cả các bà trong chuòng NGựa cũng đều có những nỗi niềm riêng mà nếu cứ nghĩ đến nó chắc thấy chán tất, có điều vì con ,vì cái nọ cái kia mà cố quên đi, cố chấp nhận thôi.
     
  4. dieple

    dieple Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    5,831
    Đã được thích:
    2,536
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Quả thật phi nước đại vưỡn chưa kịp, đang dở chừng ở page 78. Toàn chữ là chữ, các bà ngựa phi ác chiến quá, kể cả bà Chuối bầu to đùng kia nữa. Tối rảnh tôi tăng tốc đuổi theo các bà nha.
     
  5. GLam_Spa

    GLam_Spa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Cố lên 3 mẹ con nhà Dieple, tui hôm nay 1 ngày chỉ buôn điện thoại và lên mạng vì sáng thì trời nắng, chiều thì trời mưa, cả ngày không 1 khách mua và 2 khách vào, tại thời tiết hay tại người vào đầu tiên nặng vía mà mình không đốt vía nhỉ, hihi
     
  6. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    @Giang : tao cũng giống mày đôi chút , nhưng tao cũng khác mày tí chút :p:p:p:p. Bọn tao sang năm là quen và lấy nhau đc 20 năm rồi đấy , trong gần 8 năm lấy nhau , lão có tát tao 1 cái duy nhất cách đây 7 năm rồi , nhưng đừng hòng tao quên nhé , tao bảo " khôn hồn mày chết trước tao , nếu ko đêm nào tao cũng vế bóp cổ mày đấy " lão cười nhăn nhở bảo " mày yên tâm , mày phải làm cho tao chục cái giỗ mày mới đi đc , thế nào tao cũng chết trc mày " . haha , ngày xưa bọn tao học cùng lớp nên mày tao là chuyện bình thg , yêu cũng mày tao , ghét cũng mày tao .
     
  7. GLam_Spa

    GLam_Spa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Haha, tao sung sướng chết ngứt vì có con bạn iu có hoàn cảnh và lối hành văn dữ dội như tao, nhưng mà lói cho bạn iu biết nhé, tớ cực kỳ iu chồng, nếu không vì mết ông ấy quá đáng thì tớ cũng không để nó đánh nhiều thế đâu, tớ bóp cổ nó chết lâu rùi, nhưng mà dại trai nó khổ thế đấy bạn ạ, 14 năm nay tao chả thích ai ngoài hắn nhất là khoản ái ân, vợ chồng tao cực hợp, tuần nào cũng đều đặn như vắt chanh và lần nào cùng hoành tráng, tưng bừng và máu lửa nhá, há há. Và có những ân tình với nhau và sự nể phục cái chất đàn ông trong hắn nên ta vẫn rất mết hắn chỉ có điều cứ nhớ lại những lần bị đánh, bị mạt sát tao lại muốn điên lên và streess kinh khủng. Nhưng từ khi có 2 em tao cũng khôn hơn nhiều rùi, tao có nhiều chiêu bài hay lắm và tao cũng tu luyện thành chính quả nên đa phần cãi nhau bây giờ vì tiền và vì hắn đánh con, tao ghét cái thói vũ phu, gia trưởng và cục tính của hắn lắm chứ hắn yêu vợ con ra phết và chỉnh chu, chăm chỉ việc nhà cực, mỗi tội ki keo, khó tính, hay lằn nhằn và gia trưởng phải biết, ghét cái thái độ chứ vẫn yêu cái con người lắm. Và đương nhiên tao có bùa yêu mà còn lâu mới bỏ được tao, có lần tao điên lên tao cũng nói: con này đã về làm dâu nhà đấy thề cũng làm ma nhà đấy nhé, lấy ông không dễ mà bỏ ông thì khó như đi lên mây nhé, có chết ông cũng không tha ông đi theo ông ám, nhưng chồng tao khác chồng mày nó bảo thế thì chết đi con điên 8 mùa, đừng có ở đấy không ai chịu nổi nữa đâu, hichic, nó nói thế tao lại sợ lại phải xuống nước, tao mạnh mồm nhưng dại trai, sợ chồng hơn cả bố mẹ, huhu, khổ thân tao lắm mày ơi...
     
  8. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Hahaha , đúng là đáng đời cáo già gian ác , thế thì còn kêu ca nỗi gì nữa em yêu , tự mình cảm thấy hạnh phúc là ok rồi , nhất là khoản " hự hạ " nữa chứ . Chúc mày luôn hạnh phúc và lúc nào cũng máu lửa nhé .
     
  9. dieple

    dieple Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    5,831
    Đã được thích:
    2,536
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Ối dào, đọc toét cả mắt mới ồ à hóa ra các bà mang chuyện vợ chồng ra kể thảo lào nhanh tăng page vậy. Tôi cứ túm lại cái quần, túm lại cái áo là gia đình nào cũng vậy, cũng rất chuối rất khoai nhiều khi phải gọi là nghệ thuật diễn kịch trước mặt nhau. Trước đây, tôi còn hay tâm sự, sẻ chia. Còn giờ đây, cho chồng biết ít thôi, có biết hắn cũng kô thông cảm cho vợ đâu. Quan điểm của tôi không cho phép chồng đánh vợ, đánh được 1 lần sẽ có lần thứ 2, thứ 3,... thậm chí lần thứ n. Tuy là mệnh thiên thượng hỏa nhưng tôi luôn là người chịu nhịn, hạ mình trước. Chờ đến đêm hoặc cùng lắm là hôm sau tôi sẽ tuôn trào cho hắn hối hận.
     
  10. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Chiều qua trời mưa to bà ạ, chỗ tôi lại là liên quan đến học viên rồi học phí nên mưa thế có ma nào đến làm gì đâu, chính thế nên phi mới ác đấy. Nghĩ cũng phục mình thật;), bụng to thế vẫn cố theo các bà kia:p.
     
  11. dieple

    dieple Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    5,831
    Đã được thích:
    2,536
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Rõ ràng tối qua tôi đọc đến tận page 83 thế mà bây h lại dừng ở page 81 là sao nhỉ? Hay có bà nào xóa bớt bài rồi?

    Tôi tìm ra rồi lại vào sửa bài vậy. Các bài của em ori bị xóa thì phải. Hôm qua tôi nhớ em nó còn có bài quảng cáo buôn thẻ nạp điện thoại di động mà.
     
    Sửa lần cuối: 12/5/2011
  12. My Bông

    My Bông Áo dài và thời trang thiết kế

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    5,435
    Đã được thích:
    1,685
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Từ lúc mưa chiều qua đến sáng nay mới vào mà đọc toét mắt luôn vì nhà mình tăng trang kinh quá.
     
  13. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Tối qua vào, đọc bài của bạn Glam mà thấy hãi quá... Những cũng thấy vui vui vì dù sao Glam cũng vẫn tìm được nguồn vui trong cuộc sống.
    Chúc cho cuộc sống của bạn luôn tràn ngập niềm vui
     
  14. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Đấy là còn bị lùi mất mấy trang vì có 1 số bài bị xóa đấy bà ạ, không thì bà còn toét mắt nữa:p.
     
  15. My Bông

    My Bông Áo dài và thời trang thiết kế

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    5,435
    Đã được thích:
    1,685
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Sao lại bị xóa bài thế các bà nhỉ.
    Mà bà GLam sao lại bị banned nick rùi.
     
  16. huongduong78

    huongduong78 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    1,119
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Cảm ơn bạn về tất cả, mấy hôm nay hai mẹ con tớ đều ốm nên lỡ hẹn với bạn, hôm nay tớ muốn gặp bạn thì bạn lại bận rồi, thứ bảy này mẹ con tớ sẽ đến nhà bạn như đã hẹn. Tớ luôn muốn mỗi lần nhìn thấy bạn là nhìn thấy nụ cười rất tươi và duyên của bạn đấy, vì như thế tớ thấy lòng mình bình yên đến lạ.
     
  17. huongduong78

    huongduong78 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    1,119
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

     
  18. Vinh Son

    Vinh Son Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Trời ơi, cái bà này sướt mướt quá đi mất, ai nghe lại tưởng 2 người này mê nhau, hehe
    À, xin lỗi chào cả nhé, mải buôn quên mất mục chào hỏi, chào cả nhà chúc các bạn iu 1 ngày tốt lành và HP
     
  19. dieple

    dieple Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    5,831
    Đã được thích:
    2,536
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    Cái thói mải buôn của bà kô biết đến bao h mới sửa được.
     
    phuongtrangminhanh thích bài này.
  20. huongduong78

    huongduong78 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    1,119
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát

    :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
     
    phuongtrangminhanh thích bài này.

Chia sẻ trang này