Khi chị em văn phòng đi buôn

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi mebeTom, 11/5/2011.

  1. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Giống em quá.............Có khi nào em bỏ cái nghề xnk iu thích của mình để trở thành bà buôn ko nhỉ?:-k:-k:-k:-k
     
    Đang tải...


  2. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Công nhận là học được nhiều thứ, hihi, đánh dấu để ngâm cứu đi theo các mẹ, tuần sau em góp vui, đang bận quá.
     
  3. Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Giờ mình mới thấy topic này
    Và đúng là đang yêu nghề tay trái hơn tay phải

    Hihi

    Chúc cả nhà ta đều đắt hàng
     
  4. nguyenhongnhungajc

    nguyenhongnhungajc Russia Corner 0943649909

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    7,014
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    he he, nghề bán hàng ol vẫn chưa đủ nuôi sống cả nhà nên vẫn fai bám trụ cả 2 c ui TT
     
  5. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Vậy mình nên thêm mục chia sẻ ở đây nhỉ. Mình nghĩ tạo nên một liên minh các mẹ bán online trên LCM sẽ rất tốt đấy. Tỉ dụ thôi nhé: mình có thể kể về một khách hàng dễ thương của mình hay một ông khách khó tính nào đó, hay mục giao hàng những chuyện kỳ cục. Nói nhỏ là mình còn có khách hàng buồn cười lắm. Đặt hàng thì rõ phóng khoáng, pm hỏi han về sp rõ nhiều nhưng 3 lần 7 lượt mình PM hỏi số đt và đc để giao hàng thị lại chả trả lời mà cứ hỏi loanh quanh. Cuối cùng rằng thì mà là hức hức....Chuyện các khách hàng như vậy thì nêu trên này cũng hơi tế nhị nhưng những khách hàng không nghiêm túc thì cũng nên được nhắc nhau để còn tránh.

    Về giao hàng thì thường minh hay alo trước khi đến, chỉ có trường hợp máy họ hết pin thì đúng mà méo mặt nhỉ :)

    @phuongttt: em ship quanh khu Định Công.. nhưng em có thể đi đến đâu để nhận hàng? vấn đề là phải có được điểm đầu và điểm cuối thì mới liên minh được.

    Tuy nhiên còn một vấn đề là sự tin tưởng nhau: nhỡ giao hàng cho chú nào xong chú ý chạy mất thì mất hàng nhể hihi. Mệt phết đấy
     
  6. meNhim&Soc

    meNhim&Soc Rolland (UNA và OWay)

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    4,036
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Xuất phát từ nhu cầu cung cấp cho gd mình cũng bán hàng, càng bán càng thấy yêu nghề và cứ có cái gì là lại nảy sinh ra bán đến nỗi chồng mình còn gọi là đồng nát còn con mình thì nói con ko thích mẹ bán cá đâu vì lại giống bà bán cá ngoài chợ ạ.
     
  7. nhjm_xù

    nhjm_xù Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    He, em đang trong giai đoạn lọt vào khu vực mua bán quần áo như chị, hy vong sẽ nỗi bước chị.:D
     
    MeCuMoc thích bài này.
  8. nhjm_xù

    nhjm_xù Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Mẹ nó ơi, vụ này hay đó, chị e mình xem trên diễn đàn có mẹ nào cần thêm người ko? Xin chân làm cùng, em cũng hay rảnh trong giờ hành chính. :d
     
  9. nhjm_xù

    nhjm_xù Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Hjc, vấn đề là phải có người quen thi mới nhập đc giá gốc, nhà chồng em ở thường tín, có đặc sản bánh dày, ko bít đi buôn cái nì có đc ko các mẹ nhỉ? :D :p
     
  10. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Sorry nhưng em thấy được cái lợi trước mặt thôi chứ còn nghề nghiệp của mình lại bị bỏ lửng, học học nữa học mài nghề nghiệp mới đi lên được, vừa đi làm vừa buôn bán thêm, công nhận cũng có thêm thu nhập, nhưng thời gian đâu mà đầu tư nâng cao tay nghề chính -- LỢI BẤT CẬP HẠI -- lâu dần bỏ nghề chính mất, phí quá, bao nhiêu công ăn học :(
     
  11. isana2010

    isana2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2010
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Đọc topic này thấy vui quá, âu cũng nhìn thấy hình ảnh tâm trạng mình trong đó nên cũng bon chen vài dòng sẻ chia.
    Mình từ ngày ra trường đến nay cũng gần 10 năm đi làm công sở, cũng kinh qua nhiều cung bậc vui buồn và trải nghiệm về đời sống công sở; cũng tích lũy bao năm kinh nghiệm công việc để rồi cuối cùng số trời run rủi thế nào bây giờ lại quyết định bỏ nghề tay phải để chuyển sang tập trung cho nghề tay trái. Ấy vậy mà mình còn nhớ rất rõ rằng hồi mới ra trường, biết mình là dân Tiếng Trung, rất nhiều người đã rủ mình đi buôn nhưng mình cứ nguây nguẩy, thú thật là trong thâm tâm có bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể buôn bán đâu...(giờ thì lại cứ thấy tiếc sao mình không "ngộ" ra sớm hơn...).
    Mình cũng mới đưa ra quyết định táo bạo bỏ việc để đi buôn sau bao ngày cân đo đong đếm sức nặng của nghề tay trái và nghề tay phải. Dẫu biết rằng chặng đường trước mắt còn là cả một bầu trời thử thách nhưng mình nghĩ điều quan trọng nhất là mình tìm được niềm đam mê và cái để mình dồn tâm huyết.
    Làm thuê mãi rồi...
    Làm chủ đúng là thấy thích hơn nhiều, hì hì...
    Cũng may nhờ có diễn đàn LCM (mình không hề nịnh nhé),mà mình mới "máu"thế đấy!
    Chúc các mẹ có cùng đam mê buôn may bán đắt, tạo một cộng đồng "dân công sở đi buôn" ngày càng lớn mạnh!
     
    Mip MaiMeCuMoc thích.
  12. me cu Khoai

    me cu Khoai Mẹ yêu Khoai nhất

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    3,636
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Em thì iu cả nghề tay trái và tay phải, chẳng muốn bỏ cái nào. Nghề tay phải thì để thêm vào kinh tế gia đình, nghề tay trái thì đủ cho con uống sữa Dielac mỗi tháng thui nhưng rất vui vì được giao lưu với nhìu mẹ trên này. Dâu trăm họ cũng mệt nhưng ai cũng thấy vui khi dấn thân vào :)
     
  13. ngocda

    ngocda Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,505
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Đọc bài này máu buôn bán của e lại nổi lên rồi, e ở tận Lào Cai ko bít có buôn bán online được ko các chị nhỉ? mà phải bắt đầu từ đâu?
     
  14. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Với mình, KD vừa là niềm vui vừa làm đam mê khám phá, tìm hiểu!!
     
  15. yeuhung80

    yeuhung80 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Còn mình thì xuất phát từ chuyên môn thực phẩm và rất thích nếm đồ và ăn ngon, gia đình mình lựa đồ kỹ tính nên sau nhiều lần chiêu đãi bạn bè mình có đủ tự tin mình tiến đến LCM để có thể giao lưu với các mẹ cũng bị kĩ tính như mình..........Mình thấy mỗi ngày là 1 ngày vui, bổ ích, nó giúp mình vượt qua những stress của việc chính vì mình phải hoàn thành tốt + nhanh cái kia để về sống với đam mê của mình. Hàng của mình lãi suất cực kì ít+ free ship nên hầu như là toàn âm...........vì tớ mua từ LCM nhiều hơn. HIc..........nói túm lại rất thích!
     
    MeCuMoc thích bài này.
  16. PhanhPhat

    PhanhPhat Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Tình hình thu nhập eo hẹp khiến mình cũng như nhiều chị em khác là "đói đầu gối phải bò".

    Mình vừa khai trương cửa hàng thực phẩm sạch, chủ yếu bán các loại rau an toàn, hoa quả và đặc biệt mình bán cả cá thu một nắng Tĩnh Gia - Thanh Hóa.

    Cửa hàng Green Life của mình ở số 24, ngõ 4, chợ Nghĩa Tân. Mẹ nào ở gần thì qua mua ủng hộ nhé. Nếu có nhu cầu thì mình sẽ giao hàng tận nơi. Các mẹ liên hệ theo số 0912523077 hoặc 04.37579399 nhé
     
  17. phungthanhtrang

    phungthanhtrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    hihi! còn e thì là cô giáo nhưng lại có máu đi buôn mặc dù buôn lần nào cũng phải đóng cửa hàng nhưng vẫn thích buôn. hihi, thấy vui lắm mỗi khi gặp các mẹ rồi lại nán lại buôn dưa 1 chút. ^_^. cái tính cà kê dê ngỗng của em không thể sửa được. Lần đầu tiên e tập tành bán hàng trên mạng, bán quần áo thì bị mất tiền, không nhụt trí, e lại chuyển sang đồ chơi, chán bán đồ chơi thì e lại chuyển sang bán đồ ăn ( gimbab Hàn Quốc ), đến mùa đông thì lại đan móc, giờ hè đến rồi e lại định may vá phục vụ chị em.^_^, E cũng thấy yêu cả 2 nghề, tay trái lẫn tay phải. ^_^.
     
    MeCuMoc thích bài này.
  18. chiminh

    chiminh ĐỒ LÓT TRIUMPH CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    22,738
    Đã được thích:
    2,976
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    mình thì xuất phát từ ý nghĩ làm thử xem khả năng mình đến đâu.bây h thì mê luôn.hi
     
    MeCuMoc thích bài này.
  19. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Đọc bài của các bạn mà bài nào cũng thấy mình trong đó :). Vậy tự hỏi vì sao có nhiều người lại muốn kinh doanh đến vậy? có phải vì tìm được sự tin tưởng và sự gần gũi của các thành viên trên LCM? Mình nghĩ đó cũng là lý do chính khiến các mẹ mạnh dạn và hứng thú đến như vậy. Mong sao mỗi thành viên trên LCM luôn giữ được niềm đam mê ấy và luôn trung thực trong mua bán, như vậy mới tạo ra môi trường tốt được.

    Mình cũng chúc các mẹ buôn bán đắt hàng (u) và một ngày mới thật vui vẻ.
     
  20. me be suri

    me be suri hồng sâm baby gold kids

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,273
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn

    Nghề tay trái này nhiều khi làm em khóc dở mếu dở vì : Nhiều lúc sếp đang ngồi cạnh,,,,,điện thoại khách hàng thì liên tục reo lên:confused:....rồi khách hỏi về công dụng của sản phẩm. Ui chẳng nhẽ bán hàng lại ko giải thích cho khách , khách lại tưởng mình ko biết :(mà giải thích cho khách xong quay sang thấy bộ mặt sếp đã khác rồi:mad:
     
    webmaster thích bài này.

Chia sẻ trang này