Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lý ơi, thông cảm đi dạo này Bầu già rồi lẩm cẩm lắm í, chiều qua cũng thế, cứ loạn hết cả lên í .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, bà lại chế ra trêu tôi đấy à? @Lý: Mà ăn con chết thì có sao không ý chứ? Lần đầu tiên nghe thấy khái niệm này đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời, con vịt con trong cái trứng đã chết, ng ta đem luộc cho mình ăn, khác gì mấy ng ở quê ăn con vịt chết ngạt đâu!! Ko có chất gì là 1, có khi còn ngộ độc thực phẩm vì các Protein của con vịt chết phân hủy tạo ra độc tố là 2!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vậy à!!! Có lẽ tại áp lực tôi với Hương dồn lên nó ác quá!! Tội nghiệp Bầu!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic, cụ Ný làm em sợ đấy ná, ông ngoại rất hay cho con tôi đi ăn trứng vịt lộn mà thế này thì bit làm sao mà lần nhể????? Thế con vịt chết thì còn trắng đẹp k bà??? hay nó chuyển màu vàng??????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nó chuyển màu vàng đục đục, màu nhạt, bọc nguyên 1 màng dó xung quanh quả trứng, dễ phân biệt lắm mà, nó khác hẳn với con vịt còn sống, có tia máu đỏ sẫm!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em bị cái tật tưởng tượng kém, để mai em đi ăn rồi quan sát kỹ xem sao chứ em thấy con nào cũng giống con nào í .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! kinh nghiệm, các bà ăn trứng vịt lộn, khi đập quả ra phải thấy các tia vằn vện chín nhé. Quả nào nhiều nước ở trong thì cẩn thận.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thông thường các cửa hàng ăn uống bán trứng mà gặp trứng chết được quyền đem trả lại cho chủ trứng, chỉ cần giữ nguyên hiện trường!! Nên chủ trứng cũng cẩn thận, => đi ăn cũng ít khi gặp lắm!! Chẳng may mới vớ phải thôi!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! oài em cũng giống chị chỉ biết ăn ko biết phân biết phân biệt j hết
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cũng như chị í, chả hình dung ra cái gì cả, hic hic, mai phải mua về so sánh mới đc
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế này em phải về bảo với ông ngoại, để cho cháu đi ăn mà phải quả đấy thì k cho ăn nữa, k thì chit mất, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hê nhô cả nhà, em mải mê với chữ ký nên bây giờ mới vào chuồng.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Oài xong roài em lại được ngồi buôn tý roài ..............................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trưa nay có ai ăn trưa ko nhỉ ,một mình em ở nhà nên lười chẳng nấu nướng j hết ,bmc lên nghĩa đô chăm cháu ,chồng đi rì sọt hải phòng ,con đi học ,e chăm chỉ kiếm tiền ở nhà đây này bà con ơi.............................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hay là tụ họp gần khu này đi để em bon chen với chị, rủ cả chị Ỉn, chị Chick với mấy chị quanh đây nữa chứ đi xa em ngại lắm í.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị đúng là sướng quá!! Suốt ngày được tụ tập, em tủi thân em quá!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai được đi đến chồng sướng roài còn giề mà tủi với cả thân .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tiếc quá không nghĩ ra rủ mọi người trưa đến nhà tôi, ông bà về quê, giờ muộn rồi nhỉ?