Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị nhà em ở Thái Thịnh mà. Tóm lại là tôi vẫn giao cho bạn ở Dao Duy Tu hay là ở Lò Đúc thế.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhắn rồi yên tâm nhưng bà ship lò đúc đi cho gần lên phố xa hơn nhỉ ,nếu ship được lò đúc ới tôi ,tôi chuyển địa chỉ cho nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ tôi tưởng nhà ở Mai Động ,nếu thái thịnh thì lên Đào duy Từ nhé cho đỡ bụi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! À mai em làm sương sa trái dừa theo đơn đăt hàng nhà Teo và Huyền ,có chị nào măm ko em làm luôn thể nào ???????? 1_Huyền đô : 10 cốc 2_teo : 5 cốc Còn ai nữa ko ?????????? Khi nào em tìm được nguồn dừa ngon ,em sẽ phục vụ quả sau nhé Cảm ơn các chị ko chê tay nghề của em ,em sez cố gắng làm chuẩn để các chị măm măm ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cho em 1 cốc nữa nhé. Còn cái kia thì tí nữa tôi nấu cơm xong nếu đi được thì tôi giao luôn ở Chùa Láng cho bạn ý vì gần nhà. Đang nấu cơm tranh thủ ngó cái lúc đang chờ nước sôi, rau ngâm. Hi hi..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Huhu, em hum nay IQ thấp, căng hết não ra nãy giờ mừ hem hỉu ý chị Bầu chọc chị Teo là seo???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thông báo khẩn, cực khẩn là Xã nhà tôi không về quê nữa rùi nên khả năng Hàu gửi lên không ổn rùi, gọi hàng nhà Lan chi đê. Hà béo ơi, đừng báo bà ngoại chuẩn bị nhé .
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nào sinh nhật hả bà ,tôi nhận làm từ 10 cốc nhé vì tôi ko làm sẵn oder trước thì tôi làm bà ạ.Khi nào ăn thì báo tôi trước 1 ngày hôm sau là có
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chết thế mà lúc nãy mình đặt có 1 cốc, cứ tưởng cốc to như hôm nọ, thế thì cho tôi 5 cốc nhé. Chờ sang tuần tôi sẽ phục thù cái món này mới được, ngon lắm.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu chuyển nghề từ khi nào thế ? Em chưa được test thử tay nghề của chị
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Bầu nhá, muốn mở top thì để em thẩm định chất lượng đã nhé. Em lười làm nhưng được cái vị giác hơi bị chuẩn hihi. (Chả hiểu sao gõ xong lại mất)
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, lúc thấy bà đặt 1 cốc tui cứ bùn cừi mãi đới, vì nghĩ bà nhầm^^!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà note lại nhé, tôi mời team trong cty hehe, đúng 10 cốc đó, ngày 18/5 bà nhé, ăn rồi tôi quảng cáo cho, công ty tôi hay ăn lắm đó
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này bà mua khuôn làm thạch ở đâu vậy? Chỉ tôi cái tìm mãi ko được
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi mua ở Metro với Big C. Khu đồ nhựa ý, nhiều lắm mà. Hoặc bà ra chợ hỏi chắc cũng có thôi (hỏi khuôn làm thạch họ ko biết thì hỏi khuôn làm đá nhé) Nhà bà ở Đội Nhân đúng ko nhỉ? có thích thạch bánh sinh nhật không? hôm đấy rảnh tôi làm tặng cháu 1 cái hehe