Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy từ từ nghiên cứu, có gì hỏi Mesusu với Nti kìa, thấy 2 vị đó có vẻ gành lém à
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sure ơi! tui coi rùi . Bánh trứng bà ơi, báo giá cho tui nha , cái loại mà 10cm đó.Àh, bà biết chỗ nào bán đế bánh pizza không? chỉ tui đi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngày mai đúng hem em?mai chị k đi đâu hết,,thứ 6 ngày 13 đó cưng.Lẫn gì,ai thiếu tiền coi có nhớ hok mà lẫn,nếu nghi vậy sinh 1 đứa cố mà nhớ phải làm gì cho con trong ngày thì sẽ cải thiện được bệnh quên. Còn chị thì cất đồ kĩ lắm à nha,cất xong tìm kiếm mệt đứt hơi,lẹ thì vài ba chục phút,lâu thì 2,3 năm,dọn dẹp,moi móc sẽ thấy.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũng là 1 chiêu PR chứ gì,?thôi kệ e rãnh k biết làm gì cho chạy chơi trên đây coi nhà dùm luôn,ngày mai nhớ đem phomai,bơ mặn, dừa rau câu,bánh bông lan,jelly cho t nhé cô nương. @PR dùm luôn á!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Công nhựn nha! Đang cố gắng nắm bắt câu chuyện của các mẹ đó Bé nhà chị nhìn yêu quá! Xa quá, các mẹ chịu khó "ngó" quà vậy nhe! Em gửi tới các mẹ ít đặc sản quê hương em! Cốm - vào mùa thu Sấu - sắp vào mùa rùi ạ! Sen
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM e thích sennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn; hihi; mỗi lần mua là mua 1 thùng; ngồi ăn hoài lun; k bao giờ biết từ bỏ ^^! mà trên 4r chưa thấy mẹ nào bán để ủng hộ hít
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM e thích sen tươi; đài sen tươi đó chị ^^! very thích lun; có bn cũng ngốn dc hít ak phải đóa :]]]]]] mệt xì mỏi dí cái xì tin của bà lun hờ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chứ sao nữa, lúc đầu gọi tên nhà là Trứng Thối k cho, ở nhà chỉ thích gọi Mèo, thế thì ta gọi Mèo Heo, ta thít cái tên đó, hahahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bánh trứng 6k/ cái. Còn đế bánh pizza muốn ăn thì tui làm cho, thích ăn đế bánh như bọn Hut hay bọn Peperroni???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM BIết ngay sẽ nói thía mừ, cũng tốt, cần bụng bầu, đâu có cần bầu, hahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ) sao chị iu k làm mấy cái j chua chua kèm ngọt nhỉ; e ăn đủ thứ hít ak; thích cóc thái ngâm qué
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các mẹ nói chuyện ăn uống ko hà!:tonqe: Thèm chít được hịhị... Em mê hoa quả trong SG lắm í