Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà tôi ở hào nam cơ mà, tôi thích làm thạch lắm nhưng mà ko hiểu sao làm ko được dòn ý , có gì thanks bà trước nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em lôi lại cho các chị lười lội ngược như chị Bầu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em chúc các chị ngụ ngon ná(u)! Hum nay em ngoan em đi ngụ sớm đây ạ!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này các chị gà. Vui chơi mãi cũng đến lúc nói chuyện làm ăn đây. Tự dưng tôi nghĩ ra thế này các bà xem có hay ho không nhé Tôi nghĩ chúng mình in chung một loại thẻ. Nhỏ xinh như cái namecard thôi nhưng với mục đích là: ai mua hàng của chúng mình với hóa đơn 500k trở lên sẽ được một thẻ giảm giá 5% khi mua bất cứ sản phẩm gì của một thành viên trong hội gà. Thẻ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần và cho một hóa đơn. Không tính ghép thẻ, thẻ có thời hạn trong vòng 1 tháng thôi. Mặt trước thẻ là vocher giảm giá 5%, mặt sau là địa chỉ và sản phẩm tóm tắt của các sản phẩm do thành viên hội gà đang bán. Khách của chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn cho lần mua sau Còn chúng ta sẽ có cơ hội quảng cáo về bản thân mình khi khách tới mua nhà người khác trong hội mình. Các bác thấy thế nào ? Cái hạn mức 500k và hạn mức 5% là tôi lấy ví dụ thôi, các bác cứ cân nhắc và bàn bạc
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời em có chuyển nghề đâu em vẫn đi làm "tối" đều mà,chẳng qua các bà ý ủng hộ tôi thôi bà ạ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi bà ơi hôm nào thẩm định cho tôi nhé ,muốn ra mắt món ăn ngon là phải có chuyên gia thẩm định bà nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ý hay đó bà nhưng cái chính là trong hội nhà mình cũng chưa list được các danh mục nhà "Gà" đang làm, mẹ nào làm được vụ này nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! uầy cái này giống liên thông các cửa hàng nhỉ ,mọi người vào cho ý kiến nè
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ôi sồi ôi, đụng đến cơ hội làm giàu thì khai vội khai vàng hết
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ở trang đầu của tầng 5 bà nhé ,chẳng qua sang tầng 6 này bọn tôi ngại chuyển sang thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ngụ sớm thế hả Hạnh béo kia ..........................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tin buồn cho những người muốn ăn hào hôm thứ 2 nhé...........................................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu ơi Huyền pt nó hỏi được thông tin rùi đới có cả số di động nhưng 22k bà ạ, đắt hay rẻ hả bà?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đọc bài của Hiền cá sấu roài nhưng chat máy đth nên ko trích dẫn được bài dài. Tôi thấy bọn mình link nhóm vậy cũng hay, các bà thử tính toán thêm xem sao!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế thì khác gì bà mua ở dưới đấy đâu ,mua dưới đỡ phải mất công vận chuyển .Nếu bà lấy thì chắc phải bán 35k/1 quả ,còn bán cốc thì 20/1 cốc đấy nhỉ thường thường 1 quả chặt ra khoảng 2,3 cốc đấy cho thêm chăn châu vào nữa uống ngon lắm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ để 1/6 xây nhà mới rồi chuyển sang cả thể bà ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mọi người cố đua đến trang 1000 đi rồi tôi chuyển nhà mới cho mọi người đỡ phải leo mỏi chân nào
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Được bữa nói chuyện mà gà qué chạy đâu hết rồi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao hôm nay ko thấy ỉn xấu vào nói chuyện nhỉ ,gọi điện ko nghe máy là làm sao hả trời