Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ớ tôi mà bán phải 50k bà ạ, vì quán xá còn bao chi phí chứ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em biết, cho em phát biểu: máy chị í hết pin, chị í được chị Pt dẫn 2 mẹ con đi giải ngố
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Hằng gấu hôm nay online buổi tối à. Tôi vừa bắt đầu ngủ thì Nga nt gọi nên tôi lại mò ra, xong việc rồi chắc vào giường nằm tiếp đây vì ngồi ngoài nóng và muỗi đốt quá. Hì hi.. Bầu ơi, sáng mai tầm 9h30p tôi lên bà nhé, lúc đó đã có thạch chưa lấy về luôn. Hi hi.. @ Hiền: cảm ơn bà vì ý kiến hay nhé, chờ chị Lý đi chơi với chồng về chị ý thiết kê cho cái thẻ đó nhỉ? @ Hồng anh: lâu qua không thấy bà vào nhỉ, đi đâu rồi, mất tích tuần nay rồi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi Lan ơi có lấy về cho tôi ăn với luôn nhé, nhắc lại thèm .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Rồi trên đường về tôi sẽ cầm về cho nếu có. Nhưng cầm về thế có bị chảy ko Bầu nhỉ> Ko tôi cầm về rồi cầm đi giao lại bị hỏng. Hi hi..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ụng hộ ý tưởng của bà, trong dd cũng đang có ý tưởng thành lập box mua chung, tôi cũng ụng hộ luôn, hihi Nhưng tôi nghĩ cái thẻ của mình hơi bị to đấy, vì cái list các sản phẩm kd của hội Gà dài dòng lắm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Quên tôi rồi nhé, tôi ngôi ké từ Trang nảo Trang nào mà bà ko chịu lội, sót mất tôi rồi, huhu....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cả nhà ơi, mình diện kiến từ lâu mà bận quá, k tham gia cg cả nhà lâu nay, tăng trang nhanh quá, mình theo hẻm kịp, hưc hức @@: Cho mình hỏi thạch sương sa mẹ nhà mình đang làm là gì nhỉ? heee, đừng oánh mìn vì nhà quê hẻm bít nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cả nhà ơi, cho tớ vào điểm danh cái nhé, 4/10/1981 hội gà chuẩn nhớ....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào buổi sáng cả nhà. Trời lại mưa rồi buồn nhỉ, em đang luộc trứng vịt lộn cho con em ăn, có chị nào ăn không ạ. Ăn xong em pha trà mời các chị uống nước nhé. Hôm nay mưa chắc ngồi tám nhiều lắm đây. Hi hi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! HN mưa hả bà, TQ tạnh rồi trời mát mẻ dễ chịu lắm. Mà tôi đang nhờ mua măng cho bà đới, bj thì chưa có vì mấy hôm nữa mới nhờ đc, lúc nào có tôi alo cho bà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cảm ơn bà nhiều nhé. Tôi thích ăn cái măng xé rối sẵn (măng rối khô) ở TQ lắm, ăn ngon giòn, mẹ tôi cũng thích ăn. Hi hi..Khi nào có bảo tôi nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! nhà tôi cũng thích bà ạ, nói chung cứ măng thì loại nào nhà tôi cũng thích hết. Trên này đến mùa có măng tươi loại măng mai , ăn ngọt ngon dã man luôn, vừa chặt xong đem xào hoặc có ngan, vịt mà nấu với măng mai thì ngon ko gì tả nổi bà ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thành thật xin lỗi con trai mẹ Hằng Cunbong1511!!! Hôm qua sinh nhật con trai, nhưng mờ em ko cập nhật, tối qua bảo cập nhật thì cũng ko có lúc nào làm được, toàn việc linh tinh!! Nên từ trưa đến tối em chỉ vào dđ được 5 phút check pm!! Chúc mừng sinh nhật muộn của con trai!! Chúc con trai ngoan, hay ăn chóng lớn!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà, Tối hôm qua Đn mưa 1 trận mát quá, mà hôm nay lại nắng to thật to rồi. Nói đến ăn uống, các bà đã ăn gà lá giang chưa? Tại hôm nay tôi mua 2 mớ lá giang để làm món ấy. Chẹp...hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng sinh nhật con trai nhà mẹ Hằng cunbong nhé. Chúc con mạnh khỏe, sang tuổi mới nhiều niềm vui, học được nhiều điều mới.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi vẫn còn đang sợ đây nè, sáng luộc 4 quả trứng vịt lộn vừa mua hôm qua. Đập quả trứng trời ơi, lòng đỏ có ít lắm, con vịt con thì lông lá đầy ra nhìn ghê quá không dám ăn luôn, vứt đi hết đành lấy cơm nguội ra ăn. Em cho con đi học đây.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, ở Siêu thị Fimimax có bán có măng khô sợ, măng giòn thì phải về chỉ cần luộc 10p rồi rửa và xào hoặc làm nộm, ăn ngon lắm ý, tôi đi lùng mấy lần mà không có. Khi nào mua được măng khô kia mà có cả măng mai thì bà gửi cho tôi với nhé. Cảm ơn bà nhiều
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị này chả hỏi đúng chỗ giề cả. Măng khô sợi bẩu em ná, nhà chồng em bán đầy, hàng chuẩn lun. Ngon cực.