Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! trời chết mất chị off sinh nhật tháng 5 thì trưa thứ 2 tại nhà em rồi ,còn off mini đi ăn trưa như hôm qua thì luôn và ngay lúc nào cũng ok chị ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hé hé, zời này làm miếng thịt chó cứ gọi là sướng đời Hiền nhể. Thế hôm nào chị làm sương sa cho bọn em đây??? Thứ 2 ăn món gì chị?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sáng nay em định làm để hôm nay gửi các chị nhưng mà thấy trời mưa quá bảo thoai ,nếu trời ko mưa em giao hôm nay còn mưa thì trong ngày mai em giao cho các chị về ăn cuối tuần nhé . @ Khổ thân Lan mưa gió ầm ầm vẫn giữ chữ tín đi giao hàng cho bạn bè ,khổ thân bà ý
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic hic cả đời em chửa ăn miếng thịt chóa đâu nhá ............nên ứ biết mùi vị và cũng ko muốn biết mùi vị đấy .Nhưng đánh đu cùng thì ok nhắm nhắm ,mai tôi giao nhé vì hôm nay mưa ko làm Lan lại lấy hàng sáng nay rồi nên ko bảo bà ý quay lại nhận đồ nữa .Sáng mai Lan qua lấy thạch chuyển cho các chị nhé @Hiền ơi em cũng thèm ăn ốc nóng lắm lắm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em ăn thịt chóa cũng okie nhá, em cũng khoái khẩu món đó lắm ý, nhất là món chả chó, chẹp chẹp
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi mai thì tôi với Huyền Chick ko lấy đâu, vì Huyền Chick nó về Bát tràng còn tôi cũng vi vu cùng chồng roài. Để thứ 2 em lấy cả thể nhé . Hôm nay khổ thân bà Lan thật mưa rõ to, bảo chiều thì lại bảo sợ mưa cả ngày thì đằng nào cũng phải đi . Nhà mình có bà nào có đơn hàng gọi bà ấy cho bõ cái công đi các bà ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ừ em thích cả chả chó, cả rựa mận, chậc, mẹ chồng em mà làm món này thì tuyệt cú mèo, chậc chậc, thèm quá.
Các nàng bàn nhau rồi ới em nhé, em ko thể nào đọc lại được đâu @Bầu: Mẹ hnay mang suơng sa cho tôi được ko? mang đến cty tôi ý nếu có báo tôi nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi thấy ông Cường có bắt test bừa bãi đâu nhỉ? chỉ thấy có nghi ngờ gì mới yêu cầu test mà? Hay là giờ khác rồi?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi chị Nga teo trả nhời hộ em roài ná, mai em về nội roài, ứ măm được đâu, t2 em qua chị lấy lun thể ná
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nói thật là em vẫn thích khám bsy Vỹ hơn, cả nhà em đều khám ở đấy. Em khám bsy Vỹ từ hồi anh ý mới mở phòng khám ở đấy.Khám nhẹ nhàng nên bây giờ cả nhà em vẫn tín nhiệm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em hỏi phục vụ 2 chị roài đấy nhá. Đừng có mà mắng em nữa, chứ nghe chị Bầu chỉ đường anh Sơn không mắng chị Teo thì em bé bằng con kiến đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em thấy chị này gần bằng chị Bầu cái gì cũng thích ăn hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ mắng chuyện gì cơ, mãi em chưa hiểu, chuyện gì hả chị?????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gớm tập 1 em đi làm ngày nào cũng qua chỗ bán dừa, con em đấy các chị nhìn rồi chẳng thấy trắng tẹo nào đen vẫn là đen. nhưng công nhận ở đấy ngon. Hồi bầu ỉn ngày nào cũng 1 quả có 6k mà giờ dừa đã thành 22k choáng quá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị í ăn cho 2 người bằng chị Bầu sao được hở chị? Trước em cũng thế, chửa thèm ăn dã man, cái gì cũng có thể ăn được nên giờ mí thía này đây này, hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuyện tả đường đi mua dừa ấy, nó nằm gần cuối đường Lê Trọng Tấn cơ, chỗ có mấy cái doanh trại quân đội nhăn răng ấy thì nàng Sang lại chỉ ngay đầu Lê Trọng Tấn ạ