Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trưa nay về, nhất định là trưa nay, 98% là trưa nay, em thề, em hứa, em đảm bảo là ...... em sẽ khoe rau nhà em!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế còn 2% thì sao???? Nghe có vẻ vẫn mong manh lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nếu là 2% kia thì chị sẽ cho gái mượn hình rau nhà chị ! ( Chị còn một ít chưa sâu ) ! Tks chị đi nào !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm trc chị nhổ cây thì cho thêm tí đất vào túi, thỉnh thoảng vẩy nc cho em í. Thế là nó vẫn trụ đc sang hôm sau. Tối qua mưa to, cây nghiêng ngả nhưng vẫn thuận lợi cho trồng cây đấy. Gieo trồng rau chị thích nhất là mưa đấy !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ ui ai có đất thừa, hoặc biết chỗ nào lấy đất trồng rau tốt thì chỉ em với ạ. Em muốn trồng luân phiên rau để ăn cho đủ mà thiếu đất quá. Tiền mua thì hơi mắc ạ :-( Mong các mẹ chỉ bảo giúp đỡ, em xin cảm ơn nhiều
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn giá nhà mẹ hoanglanauto mà thèm. Mình cũng mới thử làm giá nhưng k biết có phải do tưới nước nhiều không mà rễ nó dài ngoẵng, hạt đỗ của cọng giá lại có màu tim tím nhưng ăn thì cũng tạm được. Mình làm = nồi hấp và khăn bông, đậy suốt chỉ có sáng, chiều mở ra ngó nghiêng thôi, nhờ bà tưới nước vài lần ban ngày thôi. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giáo mình vài chiêu làm giá cái đi. Thanks
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó để rễ dài là do hai lý do, một là nó bị đói nước, hai là ép không chặt nên rễ dài ngoằng mọc tua tủa. Ngày cho nó uống 3 lần nước nhưng phải ngâm nó 15p rồi mới chắt nước đi. Nén chặt vào ko sợ nó đau đâu hihi. Còn vụ nó ngả màu thì có mẹ giải thích rùi đó, là tại hay lật nó lên ngó nghiêng í mà, tội tò mò
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hehe qua trưa rồi, mẹ đạt lại bị rơi vào 2% nhỏ bé rùi ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hỏi các chị trồng cà chua,cái cây cà chua nhà em,mới mua về cao chừng 20 cm thôi ạ ,mà có bông ngay ngọn,mới ra xem hôm qua,em định ngắt cái bông ấy đi cho nó đâm thêm nhánh được ko? hay cứ để như thế,nếu để thế thì lùn ,giờ lăn tăn chả bik làm sao.help
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) theo tớ bít khi trồng cà chua thì người ta phải ngắt bớt nhánh đi, nuôi 1 thân thôi để quả nó được to và có đủ dinh dưỡng, sao bạn làm ngược à ^^
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) HHHhhahahahahaahahhahahahh vậy hả chị,năm ngoái trồng thì cây to cao lắm ý,mà chả có lấy cái bông,năm nay thì mới mua tuần trc tuần này có bông ihihi đúng là ngố,thanks chị nhìu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Giống nhà tớ, cao chừng 20-25cm đã trổ bông. Nhà tớ cũng mua được 1 tuần.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ cho mình tham gia nhà rau với nhé. Mình trồng rau mầm từ khi cho Ỉn nhà mình ăn dặm cơ, giờ lại tiếp tục cho cu em ăn dặm, lâu nay toàn tàu ngầm nhưng giờ muốn 8888 quá nên nổi lên. Mình có mấy hộp xốp định show hàng nhưng mà mình không có máy ảnh chỉ chụp = điện thoại thôi thì có cho lên được không nhỉ?Mai sẽ thử giờ lại về với công cuộc chăm con đây. À, mình có giống cà chua, tía tô và lá lốt nhé, mẹ nào muốn trồng thì báo mình nhé, mình làm gần ngã tư Vọng nhà ở Ngọc Hồi nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Điện thoại có cáp hoặc có đầu đọc thẻ nhớ là đưa ảnh lên được mà mẹ cháu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà ơi, hôm wua mình ra chợ Bửoi mua hạt giống rau rền, hạt dưa chuột nhưng giống TQ thôi, tranh thủ mưa đất mềm xốp mình reo hạt roài.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mưa thế này lên nhanh lắm đây. Giống gì chẳng được, mình tự trồng là ăn ngon hết
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hahahahhahhaha. các ,ẹ này toàn phải đi mua giống mà trồng chẳng thu được kết quả mấy nhỉ. kinh nghiệm của tớ là mua cà chua ở chợ về, chén xong ỵ ra trồng thì cho cây to quả to lắm. cây cao tầm 1.5m quả to cỡ 100-150g
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nếu em ở vn thì chắc cũng làm được như chị,dưng bên em lạnh lắm,mua tuần trc để ra trồng lá bạc trắng ra,nhưng tuần này ấm rùi nên ok hơn,chứ mà chờ ăn hạt rùi bỏ ra vườn chắc vừa lên ra hoa cái đã teo vì lạnh lại rùi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có lẽ hôm nào qua nhà mẹ TM.Store mua đồ phải xin ngó vườn rau của mẹ nó mới được, mình trồng cà chua ra quả bé quá, định hôm nay lên cơ quan post mấy hình khoe cả nhà mà lại quên mất đầu đọc điện thoại rồi, thôi nợ mọi người sang tuần sau vậy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vừa "nhỡ tay" nhổ đi 2 cây cà chua to nhất vườn, đang đầy quả mà chưa kịp chín!!! Sao lại có ng độc ác như mình cơ chứ!!! Ai bẩu nó chắn hết bóng, làm cho mấy em sâm đất với dưa chuột ko lên nổi!!! Mý lại cà chua thóc, chỉ nấu canh ngon, còn làm các món khác ko ăn thua!!