Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi bắt tội bà bầu, mai chồng tôi đi công tác tôi rảnh tôi lên lấy của tôi rồi tôi mang cho bà Nga cho. Hi hi.. Còn lấy của ai nữa ko.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì chị mún làm thía nào thì tùy thoai, vì có phải của em đâu, của em được chị Sang mang đến tận nhà roài, ke ke ke...............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thoai, gửi đến trường con em chị đi lại làm gì cho mất công, tiện 1 đường chị Ỉn qua đấy vứt cho em luôn được rồi. mà chưa biết em hẹn hò chị Liên rồi, cám ơn chị, vụ này em ăn vạ chị Liên, 1 là trưa mai đãi em bữa trưa nhà Sang béo, 2 là vứt qua trường cho con zai em.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chồng em vừa gửi em link này đọc. Ghê quá các mẹ đọc thì cẩn thận cho con khi đi cầu thang cuốn nhé. Con trai em 1 lần bị cả sước hết mặt khi ngã ở cầu thang cuốn rồi, sợ lắm. http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/05/ket-tay-vao-thang-cuon-o-sieu-thi-be-gai-dut-gan-4-ngon/
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vưn mai em lên em lấy cho rồi ném qua cho cô Bi nhé. Lên rủ Sang béo đi ăn bún đậu mắm tôm đãi nó ko nó dỗi đấy he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai em mà đu dây được thì em đu nhé, mà em mà đu là ăn món khác đi em ko ăn món chay tịnh vậy được đâu, bữa của em phải dính đến thịt, cá cơ chị ạ .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cứ nói thế chứ em cũng ko thích ăn bún đậu nhanh đói lắm, con em nó lại đạp em khổ lắm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! mai tui đi ăn trưa với ná. Mai phải đi làm thêm mừ. Mình bận quá ko vào được mạng, cứ thấy sốt ruột hóa ra có đứa nói xấu mình, hức nhưng mừ ko phải tôi mang bầu nên thèm ăn đâu, ko có bầu tôi ăn còn nhiều hơn khi có bầu ý
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi giời chị Hà làm em buồn cười quá, may mà chị ý có bầu. nhưng mai bọn tôi còn chưa biết ăn gì, chỉ bảo lên nhà Sang xinh gái lấy đồ rồi đi ăn bà có đi thì qua nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Haha...cười rách miệng vì cái cmt nài của bà Ỉn!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai tôi cũng lên Bầu lấy thạch cho tôi đăng ký đi ăn với nhé. Vì thứ 2 chắc tôi không lên Bầu được vì hôm đấy cúng vào hè cho bà tôi rồi, trưa nay bố tôi bảo nên tôi mới biết.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị HUyền ơi chị có mắng em ko ,hôm nay như có ma chỉ đường đấy 1_4h40h mới vội vội vàng vàng đi có việc ......................chị biết ná 2_5h20 đang lấn quấn ở đấy chưa đi được ...........reng reng điện thoại " chị ơi em có việc bận ko đi học cho chị được đâu ,chị đi đi nhé hôm nay cô giáo dặn điểm danh chị bị dính 1 buổi rồi đấy "..............vội vội vàng vàng mang đồ về chuẩn bị đi học 3_Vừa đến lớp mượn ngay em 4G của em bên cạnh hối lỗi với chị đây ............ko dám gọi điện vì sợ chị mắng ...............xin lỗi chị ngàn lần nhé ,hôm nay em chẳng được việc gì ra hồn cả . Xin lỗi chị nhiều nhiều ..........,chị teo cũng thế tại em ôm đồm quá nên hỏng hết các việc . Nếu các chị bắt lỗi thì thứ 2 em xin trả đủ các chị ,chỉ mong chị đừng ghét em ,có mắng em thì xin gọi điện sau 9h vì hiện giờ em đang ngồi trong lớp ứ nghe được điện thoại đâu ...............Yêu các chị nhắm nhắm........................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tại hôm nay là thứ sáu ngày 13 đấy nàng ạ ai bảo ko chịu để ý gì cả he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mình cứ để ý hôm nào lên đc mạng là y như rằng hôm đấy ko có con mụ nào hết hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Haha, vụ trắng hay đen á, kinh nghiệm đau thương của em là măm bột sắn trứng gà, em đã nghén bỏ xừ rùi, hum nào cũng bắt ăn bột sắn trứng gà để cho con nó trắng. Cuối cùng em măm được có 2 lần mà con em nó vưỡn trắng
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì tại em hóng hớt nên đi hỏi chỗ mua dừa hộ chị chứ ko chị nghe chị Bầu chỉ đường, anh Sơn anh ý đi vòng vòng ở đấy nó lại ra đường khác, ko tìm được chỗ mua dừa, anh ý không mắng chị thì mới lạ ná
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ, chị Ỉn đâu roài ý nhỉ, em đang hầu chuyện chị đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ, mình em trông nhà thôi á, sợ ma waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa