Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà phấn đấu post gần 700 bài nữa nhé!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chiều nay trời vẫn mưa đi lại bên ngoài vất vả bà ui, ở nhà với con cho khỏe bà ạ cũng lâu rùi cả T7 & CN tui ko ở với con rùi, nếu tạnh mưa tôi sẽ ra CH. Hẹn bà ngày mai có được ko? mai bà cũng được nghỉ mà...sorry nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chúc mừng pà nhé...vụ này có được uống nước chè ko nhở...khơ..khơ.. Tặng hoa chúc mừng pà 88 giỏi nè (u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ối, nhà mình đã xây đến tận tầng 7 rồi cơ à?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát mỗi ngày tôi post tối đa được 20 bài, thế chắc 1 năm nữa mới có sao bà ah. Uh thì chiều nay kô được để mai vậy. Háo hức hẹn hò mãi mà chả được nhỉ? Mà còn vụ legging nữa cơ, tuần sau tôi lại đến chỗ các bà tiếp.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cảm ơn bà nhá,chiều qua tôi gọi rùi mà bà ý không nhấc máy, cũng k kịp cảm ơn bà nữa.Từ sáng giờ có mấy tiếng mà các bà đã buôn 4 trang rùi nhỉ, trời mưa mà Ngựa phi vẫn nhanh, chỉ có con Ngựa già này đuổi mãi k kịp.hichic
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ôi thế tui thì 2 năm ah...lâu quá lâu mà nếu chẳng may phạm lỗi gì đó hic.. lại về mo...cẩn thận...cẩn thận mới được. Tại cái trời mưa bà ui...ghét... Mà ko thấy bà văn dài lắm chữ ấy đâu nhỉ, vắng bà ấy thiếu hẳn đi các chủ đề rôm rả, diễn đàn vắng đi 1 TV 888 tích cực bà nhỉ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đúng là không nên đâu bà à. Con gái tôi mỗi lần bị mẹ đánh đêm về toàn nằm ngủ mơ, thấy thương ơi là thương. Nhưng cái tính Thiên Thượng Hỏa chả thay đổi được, lúc bực là cứ muốn đánh cho đã, làm sao bi giờ???Mà mặc dù vừa bị đánh nó vẫn ra ôm mẹ các bà ạ, lúc đó tôi đã thấy hối hận lắm rùi, giá như có cách nào k phải đánh con các bà nhỉ? Vậy là bà sướng roài, việc đau đầu chồng tự quyết tự xử lý, bà càng nhẹ đầu chứ sao quan tâm làm gì. Bà chưa phải đau đầu nên mới ước với mơ thế thôi, chứ cứ như tôi ý, cái gì cũng phải quyết định, việc chồng chồng làm việc vợ vợ tự lo thì bà mới thấy bà sướng thế nào. Tôi chỉ mơ ước được làm việc nhàn hạ để có thời gian chăm con thôi mà thật khó lắm thay.huhu
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Già rùi nhưng vẫn thích leo cao, lên trên này cho nó mát bà à. hiii
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Này bà, thế mà ông chồng tôi cứ khen bạn vợ toàn người trẻ nhỉ, thế mà sao vợ mình già thế kô biết. Chả là mấy hôm vừa rồi hết giao hàng cho bà rồi lại đến bà bống xinh nữa nên được dịp so sánh là chê vợ ngay.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ui cái ông chồng này không cho đi nữa, hihi. Đùa chứ công nhận OX dieple chịu khó thật, chứ OX nhà tôi đừng có làu nhàu việc buôn bán của tôi là tốt lắm rồi. Tôi bán hàng trên này ông ấy cũng chẳng biết đâu. Hàng thì để nhà bà ngoại.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà giống tôi, con bà có cái tính y như con tôi vậy, nhiều lúc ko thể không đánh bởi cái tính ương bướng lì lợm của con, có lúc đánh xong rồi chính tôi ngồi ôm mặt mà khóc vì ko biết phải dạy thế nào nữa. khổ thật đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ông xã tôi trước đây cũng hay kêu ca lắm, mà lúc đầu còn kệ xác vợ. Thế nhưng về sau thấy tôi vất vả quá, với lại cũng kiếm thêm đồng ra đồng vào chi tiêu xông xênh hơn nên hắn mới đành giúp vợ. Giờ quen rồi ngày nào cũng hỏi vợ xem giao hàng những đâu để tự giác đi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chị sướng thế. em thì thuê xe ôm thì chả còn lãi đồng nào. vẫn một mình hành quân đi giao chảo. nhưng vẫn thấy vui ( em ghé qua nhà các chị tí ạ) em cùng hội với rất nhiều đại ca trong này ạ. toàn người quen thôi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chê là chê thế nào? Tôi thấy có khi ông ấy lại chả đang hãnh diện vì vợ mình ý chứ, các bà nhỉ? Tôi phục xã nhà bà ghê, mưa to gió lớn thế mà vẫn đi ship hàng làm tôi cứ thấy ngại ngại. Xã nhà tôi đồng ý cho tôi KD đã là may lắm rồi, đừng nói gì đến việc động tay động chân giúp vợ nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ui, vẫn phải cho đi chứ, k nên để các ông ý sướng quá.OX tôi được cái cũng chịu khó đưa hàng cho vợ (nếu rảnh nhé mà chả mấy khi rảnh cả). Bà Dieple ơi, cứ để o ý chê đi, nói thế thôi nhưng bảo đổi cô khác chả dám đổi đâu, lại bảo k ai bằng vợ mình ngay mà. Tôi kinh nghiệm roài, ox tôi là chúa hay chê vợ đây, o ý bảo vừa già vừa xấu vừa bụng to.hii.Tôi bảo "vậy cứ đổi e trẻ đẹp đi...." thế là lại ca ngay bài ca "vợ là cái nợ ở đời.......".Túm lại là k thể bỏ được.hehe
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Xã nhà bà + xã bà Kem (tôi mới biết nên đưa vào thêm) tôi chấm điểm 10 cho chất lượng.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà này chủ quan quá đi mất. Tiêu chuẩn của bà là gì lào???
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà ơi, đôi khi cũng muốn chồng chia sẻ vất vả với mình mà thấy ông ý cứ nhăn nhó kêu không biết thế là tôi cũng chẳng nhờ nữa, nhưng tôi không nhờ việc của tôi không có nghĩa tôi cho ông ý ngồi chơi xơi nước, hehe, tôi luyện cho 2 đứa bám dính bố, thế là tôi được thỏa chí tang bồng, lượn lờ khắp nơi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hờ hờ, tôi chủ quan nhưng không khinh thường địch (à, chồng) đâu. Nhưng tôi thấy chồng mà biết giúp vợ từ những cái nhỏ nhặt nhất như thế thì tốt lắm rồi, còn tất nhiên, nếu bới lông tìm vết thì kiểu gì cũng ra lỗi bà ah.