Các mẹ vào đây chia sẻ kinh nghiệm chăm con, tâm sự xả strees khi lủi thủi ở nhà một mình, on chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi thấy con lớn khỏe nhé. E giới thiệu bản thân trước nhé. E sinh năm 85, tốt nghiệp đại học (bằng đỏ hẳn hoi nhé), hoài bão là xây nhà lầu, tậu xe hơi và du lịch trên thế giới. Sau 3 năm ra trường, lấy chồng, và sau 1 năm thì đẻ con. Từ 1 người ham vui, ko ngày nào là ko phơi mặt ra đường (e làm kinh doanh tự do và du lịch ) giờ thì 24/24 ở nhà (à quên, trừ 15 p đi chợ, mà chợ ngay sát vách ). Với một quyết tâm lớn lao là làm người mẹ hiền, người vợ đảm. Cố gắng từng ngày cho con mình tới 3 tuổi mới đi mẫu giáo. Hix, e là mắc bệnh sợ và ko dám tin gửi con mình cho osin hay nhà trẻ. Hôm nay ở nhà 1 mình, con thì sau một lúc đánh đu và vật vã trên người của mẹ đã thiếp ngủ. Haizz. E tranh thủ giao lưu với các mẹ cho đỡ strees và đỡ bị tụt hậu. Nhìn đống chiến trường mà oải. Thôi, các mẹ nghỉ trưa rồi chiều vào 888 với em nhé. E còn đi dọn dẹp và giặt giũ. hix. Ku vừa tè dầm, lại còn ị đùn nữa
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. ui em à, chị 4 năm nội trợ rồi, cũng có bằng đại học hẳn hoi nhé, buồn lắm, dự định sang năm đi làm lại.
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. Chị có mấy nhóc rồi ạ. Đôi lúc chán nhưng lại nghĩ tới con rồi tặc lưỡi, chờ đến 2-3 tuổi. Nhưng mà khéo 3 tuổi mình lại thêm đứa nữa. Hu hu. Dù sao thì cũng lạc quan lên chị ạ. Chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu vì con và gia đình. Các mẹ vào chia sẻ tâm sự và kinh nghiệm để làm sao ở nhà mà vẫn vui tươi nhé!
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. chị hai nhóc rùi, vỡ kế hoạch, uống thuốc tránh thai mà vẫn dính bầu, ở nhà chẳng có gì mà vui đâu em ạ, chị bây h bán sách cho đỡ buồn này.
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. Em cũng đang nghĩ cách để vừa trông con vừa làm. hix. Em cũng nghĩ hay là đợi nhóc 1 tuổi rồi mình đẻ tiếp đứa nữa để trông 1 thế chỉ sợ ko có sức. Chứ trông tới 3 tuổi rồi nhần nhàn lại thêm ku nữa thì ngại lắm. Có vẻ các mẹ ở diễn đàn bận bịu làm việc chứ ko ngồi nhà như chị em mình hay sao í ^^
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. Chủ top cũng tham gia bên nhà Ất Sửu phải ko? hihii tớ là người cùng cảnh ngộ với chủ top đây, từ lúc bầu đến giờ tớ ở nhà suốt chẳng làm ăn gì, giờ con đã đc gần 1t rồi hix chán kinh khủng luôn nên thỉnh thoảng phải đi " giải ngố " đấy
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. Thế chắc là chị đẻ liền đúng ko? em cũng đang tính khi nào Hươu nhà em đc 2t thì em làm đứa nữa luôn cho xong nghĩa vụ. Coi như là đi tong 5 năm để hoàn thành nhiệm vụ,nghĩ đến đã thấy khiếp >.<
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. uh đúng rùi em ạ, vỡ kế hoạch đấy nhưng đẻ liền mệt lắm
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. Hi đứa đầu đc bao lâu thì chị vỡ kế hoạch đứa thứ 2 thế ? Mệt mất mấy năm chị ạ nhưng sau này chúng nó nhớn thì mình nhàn, lúc đó thì tha hồ tung tẩy .Em nghĩ đến lúc đấy thì thấy sướng ghê hihiii
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. Có gợi ý nhỏ cho các mẹ : tại sao các mẹ không tranh thủ ở nhà để kinh doanh hoặc làm cộng tác viên trên LCM nhỉ? Theo mình biết trên LCM có rất nhiều mẹ có bằng cấp rất cao, làm cho các hãng nước ngoài danh tiếng nhưng cũng vì yêu kinh doanh trên LCM nên nay đã nghỉ hẳn ở nhà để bán hàng trên LCM đấy. Biết đâu sau này hội lại đổi tên thành : Hội bỏ việc về nhà để bán hàng trên LCM
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. hic, trách nhiệm người phụ nữ và làm mẹ như vậy đấy, thật thiệt thòi nhỉ?
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. Đúng òi, tớ vừa chen chan vào cái nhà Ất sửu, nhưng mà đông quá, ko kịp theo dõi nữa ^^. Hồi có bầu thì mình tung hoành tới hôm đi đẻ luôn. Chả ở nhà bao h, thế mà giờ vẫn chịu đc mới tài chứ.
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. @ Mẹ chipxinh: welcome mẹ nó nhé! @sogno: e đang tìm hiểu xem ở nhà có thể bán thêm gì. Tạm thời là oánh vào thời trang bình dân xem nó ntn. Mong học hỏi kng của mẹ nó nhé @mimam: đôi khi là mệt mỏi thôi. Chứ e liên tục cố gắng để ko thành bà "bổi". Sợ ox chê lắm à nhân cái vụ đẻ liền của mẹ minhngochangroan, mấy mẹ tư vấn cho e cái vụ kês hoạch với. Đang tính mà chưa bit làm ntn cho nó an toàn mà thuận lợi nhất. Đặt vòng thì ko, sợ viêm lắm, uống thuốc nghe nói vẫn dính bầu (hàng xóm nhà e uống thuốo mà chị í có bâầ ngoài dạ con ), còn bcs ^^ xí hổ quá, e chưa dùng lâầ nào. Loại naà tốt cũng ko bit luôn ạ. Các mẹ ơi giúp e nhé.
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. Dùng BCS bà ah . Trc tôi đẻ xong 2 đứa cũng tính toán mãi xem dùng cái ji cho an toàn, tham khảo đủ mọi cách, từ tiêm tránh thai, cấy que, uống thuốc , nhưng cuối cùng chọn biện pháp BCS bà ah. Cái ji cũng tương đối thôi nhưng dùng bcs mình ko sợ bị những phản ứng phụ như những cách kia Hehehehhe, có con rùi ra hiệu thuốc mua bao thì ngại ngùng ji
Ðề: Lập hội các mẹ bỏ việc ở nhà trông con^^. Cho em tham gia hội với ạ ,sau 6 năm đi làm em cũng bỏ việc ở nhà kinh doanh tự với mục đích muốn tự do ,muốn làm chủ cuộc đời mình và hơn nữa là sẽ có nhiều thời gian khi lập gia đình là chăm gia đình và con cái