Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Oạch dã man con ngan nhà tôi mà ghi chép rồi bị bù thì tôi bù suốt ngày, có ngày còn chả nhớ nổi mình mua nhưng gì mà .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! À í của Bầu hay đây, em cũng sẽ có chương trình riêng bắt chước chị Bầu nhá, em sẽ làm riêng khà khà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Định đi ngủ làm sao lại vớ ngay câu này phọt nốt câu cuối quyết tâm đi ngủ chứ thức thế này mai ko dậy phục vụ thạch dừa cho các chị ,các chị mắng em chít . @ Nga tồ biết hem 1 ngày em chơi hết 5 que kem mà đấy nhịn mồm lắm đấy ,béo rụt cả cổ roài mà vẫn ăn đồ ngọt thôi rồi đấy sợ chưa .Đang chờ máy làm kem về tự làm kem tự sướng
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chiều thấy các chị bàn thèm thịt chó làm em thèm chiều đi chợ mua luôn nửa kg thịt về ăn (mang xuống cho ông bà nữa nên mới mua nhiều) ngon thế không biết. Lại cái món SR của em Chou nữa (hôm nọ đổi ruốc bò lấy SR) hôm nay ba mẹ con ăn nốt ngon thế, từ hôm 30.4 mẹ chồng cho mình ăn SR mình tập ăn thế là bây giờ lại thành nghiện thích ăn mới chít chứ. Đêm hôm nói đến ăn thèm nhỉ? Tại bg mỗi bữa em ăn 1 bát thôi nên giờ thấy đói rồi. Em đi ngủ đây. Chúc các chị ngủ ngon nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thay quả chữ ký "Hội gà 81 " đơn điệu thành " HG Tưng bừng KM " nữa chứ chị ,vậy mới pờ rồ nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời vậy hôm nào Lan đổi thịt bò lấy sầu riêng ới Sang đến chơi cho zui nhá ,khoản gì chứ SR em cũng ..........lắm lắm .Nhưng tại đầu hè ăn nhiều quá hay sao mà người đầy mụn thôi ,cẩn thận sầu riêng béo và nóng lắm đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng thèm kem chẹp chẹp ngon dã man, mà này nhớ lấy máy làm SC về cho em nhé, mai em lấy ở nhà chị . Đọc nốt cái này đấy, ko em oánh chít.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Biết thế mà cứ ham hố, chịu chị em ko ngửi nổi cái mùi thum thủm í.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cần gi mua máy mới làm được kem??? chị thích em hướng dẫn chị cách làm!!! Còn ngon hơn bao nhiêu kem mua ngoài hàng!!! Em khoái nhất là làm kem dứa, với nho khô nữa!! Hôm nay bảo đi ST mua nho khô về làm kem thì trời lại đang mưa như trút ấy!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi tôi có nói BQT tách ra đâu? bà đọc lại đi nhé!!! chị KT là thần tượng của tui mờ)
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vào chuồng mình sáng nay vắng vẻ nhỉ ke ke, nhưng thấy mỗi khoản ăn uống của Sang là huy hoàng nhất khiếp béo mà còn ăn lắm kem thế chứ lị.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em tạm giải thích như thế này cho chị Lan thông nhé!!!! 1. Chi phí quảng cáo: Chính là cái phần mình ck cho khách hàng!!! Chị bán được nhiều thì chị càng được lợi chứ sao, nên trong 1 bài trước em mới nói: việc của em là quảng cáo cho chị, còn việc của chị là chịu chi phí quảng cáo đồng thời làm thịt bò cho ngon, cho chuẩn để cái ng khách đã được mua Km ấy còn quay lại!!! chị đã thông vấn đề 1 chưa??? 2. kể cả việc phát free phiếu Km này cũng ko hề gì, vì đã nói rằng bán hàng và chịu bỏ ra chi phí Qc nên CK cho ai là ko quan trọng!!! Đơn giản nhất, giờ em làm với chị Hiền nhé!! chị Hiền có đồng ý ko?? em còn dẫn link nào!!! Khi nào chúng em hợp tác thành công các chị theo cũng ko muộn!!! Nếu làm với chị Hiền, tạm thời chị hiền in cho em 1 ít phiếu cũng được, em phát cho khách nhà em, còn ko cần phiếu thì chỉ cần có hóa đơn nhà em, chị Sang ghi thêm chữ: KM 3% khi mua hàng nhà medaudo, kèm theo link rút gọn nhà chị Hiền!!! Chị Sang ký toẹt vào đấy, thế là khách nhà em thành khách nhà chị Hiền và ngược lại!! Nhưng nhớ là phiếu này có ghi ngày, và chỉ sử dụng trong vòng 1 tháng nhé!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này, tôi thấy đầu đường Trần Cung (Viện E) vào khoảng 50m bên tay trái có hàng dừa xiêm ngọt lắm, cách đây khoảng 2 tuần tôi mua có 17k/quả. Các bà thử xem.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! website gì thế bà? bà Bầu đâu, lót tay BGK đi để còn rinh giải thưởng hehe
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ý kiến này cũng hay đấy bà. Còn về ý kiến của bà Lan bi bông thì tôi hiểu thế này nhé: Bà ý lo là sẽ có người thiệt trong trường hợp khách hàng của các nhà khi nhận được thẻ KM thì cứ đổ dồn về 1 nhà nào đấy mua hàng thôi. Đúng không bà Lan? Hay mình cứ lấy mốc 500k/phát thẻ KM 5%. Và thẻ chỉ áp dụng cho 1 lần mua với HD cũng phải >=500k. Thẻ có giá trị trong vòng 1 tháng? Như thế có vẻ đơn giản hơn nhỉ? Người bán sau chịu phần KM, coi như chi phí tiếp cận khách hàng mới.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi vừa bảo Hiền rồi, nhà tôi sẽ áp dụng CTKM như thế này: Khach hàng mua đơn hàng trên 300K của nhà Hiền sẽ nhận được 1 phiếu KM của nhà tôi, Ck là 5%, còn nhà Hiền, chính sách Ck cũng sẽ có và giá trị/đơn hàng nhà tôi cũng tùy Hiền quyết định!!! Hi hi... các bà cứ cảm thấy nó phức tạp là vì các bà cứ hay tưởng tượng, chứ tôi nghĩ nó rất đơn giản: Bỏ chi phí quảng cáo thôi!!! mà nếu hợp tác với càng những ng đắt hàng thì mình càng được lợi!!! Bán nhiều thì cũng coi như mình bán buôn thôi!!! Tôi nhớ ngày xưa học kinh tế chính trị, cô giáo có giảng ngoài lề rằng: Nếu bán hàng, hãy làm trạm trung chuyển chứ đừng làm cái kho!!!! Nếu làm cái kho, các bà sẽ phải để hàng đống hàng đó và chờ bán dần, còn làm trạm trung chuyển, hàng các bà nhập về, bán nhanh, nhanh quay vòng vốn!!! Tỷ lệ lãi có thể thấp, nhưng cùng 1 số vốn đó,các bà có thể quay vòng đến 3 lần rồi, ng làm cái kho vẫn chưa tống nổi 1 lần hàng đi!! Tôi nghĩ đơn giản vậy, và do đó, Ck để bán nhanh hàng cũng là 1 cách thu lãi đấy các bà ạ!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chỗ đầm đậm tôi thấy ko ổn lắm, vì đã KM, đã tặng thẻ thì kể cả ng ta mua 10K cũng phải Ck cho ng ta!!! Tôi đang mong khách hàng của các bà đổ dồn về nhà tôi đấy!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ừ, tôi cũng nghĩ như bà, bỏ chi phí quảng cáo thôi mà. Tôi thì thế nào cũng được. Vì giờ tôi cũng đang tự làm thị trường thôi, có các bà giúp 1 tay thì còn gì bằng hehe
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Ỉn còn đấy không ạ. Có thì hú lên một tiếng nhá, em gọi ngoài YM chả thấy chị đâu