Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hehe! đúng là ngựa nên ruột cũng thẳng tuột có khác, rốt cuộc các chị tự khoe mình cao to rồi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát hi hi, thế tớ đoán nhầm thật, sory nhé!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bạn này có vẻ fan biện cũ mới quá ha, càng thêm nhiều bạn mới thì càng vui chứ, tui nói vậy có fai ko các bạn ngựa? Thế những ng bạn mới thì ko xinh xắn, ko dễ gần, ko duyên dáng hay sao hử????
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà đoán nhầm gì cơ chứ? Nhầm vì tưởng tôi khôn ấy ah?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát ah, ko fai, tui nhầm địa chỉ của mje chuối bán áo mưa í mà, tui quên ko trả lời với trích dẫn, hehe.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ah ra thế bà nhầm nhà chuối với nhà rùa ỉn, làm tôi giật tờ lờ mình vì thấy có mỗi tôi đang canh chuồng với bà.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hôm qua lượn lờ cả ngày, rồi hôm nay chắc cũng sẽ bận all day nên tôi phải tranh thủ vào nhà từ sáng sớm để ngóng chuyện của các bà đây. Chúc các bà ngày CN vui vẻ!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát @phuongtrangminhanh: giờ tôi mới biết chuyện của bà, chia buồn với bà nhé. Hy vọng bà sẽ tìm lại được cái đã mất nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tùi nè. hihi . Chả thế mà bao lần tôi có chuyện với MC đấy, mà cũng biết bao lần tôi đã tự nhủ với lòng phải nhịn, nhịn, nhịn, thế mà sau đó lại cứ ào ào tuôn ra. Mọi người thì bảo tôi át vía được MC nhưng tôi thực sự cũng chả thích chuyện đó cho lắm, chỉ là lúc cáu tiết lên là tôi nói luôn những gì tôi nghĩ. hix, có lẽ dần dần phải sửa thôi các bà nhỉ????
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Thế à? Vậy mà tôi cứ nhớ trông bà trẻ quá nên tôi xưng với bà bằng chị . Tầm như mình, băm liên tục rồi nên ra đường nhiều khi bị các em 9X (hay các cháu hở các bà???) gọi bằng bác, bằng cô là chuyện thường ngày ở huyện rồi các bà nhỉ, chẳng qua là mình thấy thế lại tủi thân, sao tuổi trẻ trôi qua nhanh quá, hix, đúng là "mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi", các bà nhể???
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hehe, bà cũng có phải thấp bé nhẹ cân đâu??? Mà tôi chỉ được cái hơi dài chút thôi chứ tôi đang thèm vô cùng cái "to" mà bà nói nữa đấy, có bà nào share được cho tôi tý thịt thì tốt biết mấy nhỉ?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi share tất cả những gì bạn muốn nhất là trọng lượng thừa cả mỡ cả nạc của tôi. Chào các bạn Hội Ngựa, rất vui vì Hội mình thật đông vui và thân thiện. Tôi muốn được làm bạn của tất cả mọi người!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà đừng than thân trách phận như thế, trong mọi vấn đề đều có căn nguyên của nó, phải tìm được cốt lõi của vấn đề mới mong cải thiện 1 con người, còn thay đổi mình đã khó thay đổi người khác khó lắm bà ơi, chắc tại bà quá hiền, quá dễ và quá chiều chồng đấy, hôm nào gặp tôi cho bà mấy chiêu để bà cải thiện chồng nhé. Chúc bà HP
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát @phuongtrangminhanh: giờ tôi cũng mới biết chuyện buồn của bà, xin chia buồn cùng bà nhé, chả biết nói gì, chỉ mong sao cho CA sớm tìm được xe cho bà.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chia buồn với bà, mới kinh doanh mà lại gặp vận đen đủi, nhưng bà tin đi rùi sau vụ này việc kinh doanh của bà sẽ thuận, ông Trời không bất công với mọi người đâu nhất là những người có tâm, có đức. Chúc bà gia đình khỏe mạnh, thuận hòa, HP và buôn may bán đắt!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát G ơi sáng nay nhận sms của bà mà tôi thương bà quá. Thôi cố gắng chịu đựng, vượt qua được lúc này sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình rồi mọi người trong gđ sẽ nể phục hơn. Bà đừng nghĩ người thân vì mấy triệu bạc mà nói mình hay đối xử với mình kô ra gì, tất cả đều vì thương bà vất vả quá nên mới nặng lời vậy thôi. Bình tĩnh G nhé, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bạn này nói vậy là không được rồi.... Sau một thời gian dài bận dộn, về cái chuồng ngựa xinh yêu không biết nói chuyện với ai, không biết bắt đầu từ đâu, lúng túng chẳng khác nào mình là thành viên mới.... mọi người ai cũng như ai, không biết nhau, lạ rồi quen, rồi thân... chẳng ai cấm trong việc bất chợt về nhà và nhớ quá những kỷ niệm xưa. Thẳng tính thì tốt, nhưng cũng không nên nghĩ cái là nói ngay. Thêm nhiều bạn thì vui lắm, nhưng chưa gặp, chưa nói chuyện, chưa có kỉ niệm thì không thể nói có duyên dáng, dễ gần, dễ thương hay không được?????? Tôi không hề phân biệt cũ mới, nhưng cũng không thể bảo tôi nói nịch các bạn dễ gần dễ mến, khi tôi không biết bạn là ai... Cũng như bản thân bà, nhìn nick của tôi rõ ràng là lạ hoắc rồi mà.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cho tôi tí mỡ thừa bà nha. bữa nay tôi lại gầy rồi...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Khổ thân bà quá. Cố lên bà nhé, sau cơn mưa trời lại sáng mà.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cảm ơn bà, hôm nào tôi lại phải gặp bà rồi. Thực ra thì tôi cũng tìm được số lí do vì sao chồng lại thế, như là bà nói đúng là tôi chiều chồng thật, sau này mọi nguoi nói tôi mới thấy, vì hồi mới lấy nhau tôi luôn làm tất cả mọi thứ, kể cả những việc nhỏ nhất như là đánh giày cho chồng, chuẩn bị quần áo trước khi chồng đi làm..vv.. đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng đó là sự quan tâm và hơn nữa tôi nghĩ mọi việc ấy chẳng khó khăn nặng nhọc j, và dần dần tôi nhận ra chính tôi là người tạo cho chồng mình sự lười biếng, ỉ lại và ích kỷ, nhưng bà ui đến lúc muốn "cải thiện" thì như đã là muộn rồi, huhu bà có chiêu j mách tôi với.