Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hehe, bị động chạm tự ái rồi hả, tui ko có í gì cả đâu, chẳng qua là mỗi ng 1 suy nghĩ khác nhau khi đọc, và chắc chắn rằng ng đọc ko thẻ hiểu cặn kẽ tâm trạng của người viết rồi. Hoặc do bà viết ko truyền đạt đc í cho ng đọc hiểu đúng tâm trạng của mình. Nhưng nói gì thì nói, nếu tui làm bà phật í thì bỏ qua nhé, ko có gì mà hihi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ui, vậy là bà cũng 'ghê ghớm' rồi, bật lại MC ào ào, tui mong đc như thế lắm. Ko fai là tui hiền hay nhút nhát mà tui nhịn vì gì thì gì bà cũng trông con cho mình cả ngày đi làm mà, nên có khó chịu 1 tí thì cũng im, nhưng quá sức chịu đựng thì bật lại, mà tui đã nói thì khó nghe lắm. Nhưng dù sao tui cũng đc tiếng là hiền, hihi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Quanh đi quẩn lại vẫn mãi chuyện chồng, gđ chồng thôi. Tôi đang điên hết người đây, lão ý vừa đùng đùng dắt xe bỏ đi lúc trời mưa. Tôi vất vả quá, cằn nhằn trong khi lão đang mải game online lão tức quát tháo ầm ĩ, tôi bật lại sau rất rất nhiều lần kìm nén, thế là thôi hắn đi khỏi nhà ngay. Chẳng biết lần này mình còn có thể tiếp tục xuống nước làm lành nữa kô đây???
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hic, cha sẻ với bà nhé. Mà bà toàn làm lành trc chồng à, trái với tui rồi, giận nhau thì bao giờ ch cũng làm lành trc. MÀ bà cũng hièn thật nhỉ, mình thì vất vả mà chồng thfi lại vẫn game online-chán. Phải tui mà thế, tui nói cho bằng chết, hay do chồng tui hiền nên mình dễ nói hơn?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát mà từ hôm qua đến giờ hôm nào tui với bà cũng canh chuồng nhỉ, hihi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chán lắm bà ạ, giờ này vẫn chưa được ngủ vì phải dỗ con, cho con ti đã. Tôi 1 nách 2 con nhỏ thế mà vẫn cứ phải lăn lộn kiếm sống. Hắn chả xót xa gì vợ thì thôi động tí là quát để át lại tôi đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hơ hơ bực mình quá đánh sai chính tả rồi...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tui đc cái chồng cũng chăm con, đẻ đứa sau ra thì đứa đầu giao phó cho chồng hết, mặc dù nhà có ông bà nội giúp đỡ hầu như mọi việc rồi nên cũng nhàn. He, chồng tui mà nói nặng lời là tui nói lại ngay. Chắc tại bà hiền quá, nên chồng đc thể lấn át.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi nói thật với bạn tôi cũng chiều chồng lắm , có khi 2, 3 h sáng lão đói lão đá đít tôi dậy nấu mỳ tôi cũng dậy ạ , rồi đi làm lão thèm phở , bún , miến hay đại loại gì đó tôi cũng kỳ cạch mua về ạ , nói chung là vv... nhưng bù lại lão cũng phải biết đến lòng mề của tôi nhé . Lão sẵn sàng bê cặp lồng phở đi qua tầng 2 ( phòng ông bà nội) mang lên tầng 3 cho vợ ăn mặc dù lúc đó khá muộn rồi . Còn nhịn , chắc tôi ko đc như các mẹ rồi , tính tôi là thế đấy , nhưng như thế ko bị uất ức trong lòng đâu , lão chồng tôi cũng chịu khó ngồi nghe vợ " tâm hự " lắm . Dĩ nhiên cuộc sống ko phải lúc nào cũng êm đẹp đâu , bằng chứng là trong lúc chinh chiến tôi cũng bị lão tát cho 1 phát rồi . Có mẹ sợ làm đc 1 lần rồi làm tới nữa , nhưng tôi ko sợ ,7 năm rồi cũng có lúc chinh chiến nhưng tôi luôn là người thắng , bởi chồng tôi anh ý nói đánh vợ đấy là kẻ hèn nhát , chó má ( điều này tôi tin , vì có ai lại hạ mình thế đâu nhỉ)[-X[-X . Thật ra mỗi người một hoàn cảnh , nhưng tôi vẫn nói , tự mình thấy bằng lòng với cuộc sống của mình là được mà . Như Glam , bị bao nhiêu trận chinh chiến hắn vẫn thấy hạnh phúc đấy thôi , còn tôi thì ko nhé , tôi vẫn để trong lòng dù chỉ là một góc thôi ,nhưng đôi khi nó vẫn âm ỷ rồi bùng lên , những lúc đó chồng tôi chẳng nói gì , chỉ cười trừ thôi . Tóm lại từ nãy tôi nói hơi nhiều , chốt lại tôi mong cho các bạn của tôi luôn hạnh phúc và vui vẻ . :heart::heart::heart::heart::heartu)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát ko sao , ko sao . Hiểu hết ý mà . Bà thông gia ngủ muộn vậy , cục cưng bé ghét qua con ơi !
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát oai, bà những 3 con rùi cơ à???????
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Avatar mới trộm vía nhìn 2 em yêu quá, mẹ Lan ơi! Sinh nhật em nào đấy?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi cũng ko để yên nếu quát tôi đâu , bà đừng có hiền quá mà bố nó bắt nạt .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chuẩn ko cần chỉnh , mẹ ba con đấy ạ .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hehe! Mình cũng thích cục cưn bé nhà bống xinh nữa, lại trộm vía con nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Em Sún Mẹ Diệp ạ , mưa to quá nên ko ai đến được , hai chị em tự thổi nến ăn bánh ga tô , mình thì thấy chạnh lòng mà con chẳng biết gì cứ thấy bánh vơi nến là khoái rồi ạ .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Không sao, miễn các con thấy vui là được rồi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Kiu kiu bà, em ngủ rồi, hai vợ chồng canh còn hú hí chứ hihi... Đùa tí chứ chán chồng rồi, con trai bé bỏng của tôi dạo này không biết sao chê ti mẹ, cả đêm không chịu bú bà à. Con dâu tôi nhìn lớn ghê cơ, sắp thành thiếu nữ rồi. Nhớ chung thủy với anh Tom đấy nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ui , em sao chê ti mẹ vậy ? ghét quá cơ . Con dâu bà trộm vía lớn và cao lắm . Tôi chỉ mong con học hành thông minh bằng một phần anh Tôm thôi bà ạ .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đúng rồi đó bà, út cưng nhà tôi được hơn 8 tháng rồi.