Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà thông gia ngủ ngon nhé, sáng mai còn đi làm(u)
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nhanh nhỉ! Mới ngày nào bà, bà Hòa yesterday và tôi còn đang háo hức mong chờ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà Hòa yesterday từ hồi có em bé cũng không thấy vào nhà. Chỉ có bà là tích cực nhất đấy. Nhóc nhà tôi lười ăn lắm ý.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Xả xì trét tí thôi, tôi phải đi ngủ đây còn lấy sức nuôi con nữa. Chúc các bạn ngựa yêu quý của tôi ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp và sang tuần mới làm việc thật thoải mái, vui vẻ, hiệu quả!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Mà mẹ nó đi ngủ đi , chờ bố nó về à ? mệt cái thân lại đau cái đầu . Kể cho mẹ nó một chuyện xả xì trét nhé . Lão chồng bảo " Anh đi uống bia một lúc đây béo ơi ! " . tôi bảo ok . 10h chưa thấy về tôi ngủ chỏng vó , lúc hơn 11h chợt tỉnh ko thấy địch đâu , tôi nhắn tin " chắc là uống cả nhà bia hay phải ở lại rửa côc chắc " chồng hốt hoảng nhắn lại " anh về lâu rồi vợ yêu ạ , đang ở dưới nhà xem bóng đá" . Xí hổ quá bạn ạ .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Thôi cố thêm post thêm bài nữa. Bé nhà bà lười ăn mà trông thế là trộm vía quá được ấy. Bà Hòa dạo mới đi làm lại, bắt đầu cho con ăn dặm còn gửi vài mail qua lại với tôi, còn giờ chả thấy tin tức gì cả.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát UI , tự đi ngủ rồi ạ , Chúc các bạn ngủ ngon .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hihi! Lão nhà tôi về được 1 lúc rồi, tôi mới đỡ căng thẳng, kô tuôn trào như nãy chứ. Thôi các bạn iu ngủ ngon đi nhé!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chết với cái em Lan hay nhõng nhẽo chồng này, tui biết bạn tui sống rất tình cảm và chiều chồng, chiều con. Nhìn em đã biết em phúc hậu, biết điều, đảm đang, xinh đẹp nói chung là vượng phu ích tử và với anh em luôn là con bạn tốt, thẳng thắn, đáng yêu và tương đối nhiệt tình với bạn bè (nói tương đối thui vì hẹn gặp mấy lần giảm mũm mĩm mà em chẳng ra nên anh bán Spa rùi em nhé, hé hé. Anh là anh hơi ngưỡng mộ vụ chiều chồng của em đấy nếu kiếp sau em vẫn còn là gái, còn anh được là trai cạnh em suốt cuộc đời thì anh mãn nguyện lắm rùi, lấy đươccj cô vợ hay toàn tập như em và các bạn Ngựa là bất kể thằng đàn ông nào chắc chắn cũng phải tu 70 kiếp rùi, anh đã tu 69 kiếp nốt kiếp này kiểu gì anh cũng gặp được em, hehe. Chờ anh em nhé. Chúc em iu và cả nhà Ngựa 1 ngày mới tốt lành và HP, buôn may bán đắt, phát tài phát lộc, con ngoan khỏe, xinh yêu, giỏi toàn tập!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Sáng sớm đến cty mà cười vỡ bụng ví anh iêu :axe:
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi vào điểm danh chuồng ngựa tí! Chúc các bà tuần mới vui, khỏe, hp! Khiếp thật, mới có 2 ngày cuối tuần mà các bà chat làm tôi chóng hết cả mặt!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đầu tuần vào nhà chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Các bà buôn bán ghê quá, suốt từ sáng đến khuya Cuối tuần con ở nhà tôi lại chả vào được mấy. Đợt này tôi cũng bận nên ít vào 888 với các bà. Hôm nay mới đọc đến đoạn bà phuongtrangminhanh bị mất xe, khổ thân bà quá, chả biết an ủi gì chỉ mong bà có thể tìm lại được xe thôi. @ dieple: con nhỏ mà online khuya thế?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Sáng nay tôi cũng điên hết cả người với lão chồng. Chả là bình thường tôi vẫn chở thằng Chuối đi học các bà ạ (ai cũng ngạc nhiên vụ này đấy, sắp đến ngày đẻ mà vẫn chinh chiến thê được). Nhưng sáng nay, lúc cho con ăn sáng xong, nhìn ra ngoài trời thấy tối sầm lại, dấu hiệu cơn mưa rất to, thế mà lão vẫn hồn nhiên: con ăn nhanh để mẹ còn chở đi học. Tôi điên quá mới bảo: anh nghĩ thế nào mà trời thế này anh vẫn bảo em chở con đi học hả??? Đi làm muôn 1 buổi thì đã sao??? Chắc đến lúc ấy lão mới nghĩ ra đấy các bà ạ, thế là cun cút xuống dắt xa cho cả 2vc, rôi chở con đi học. Hồn nhiên hay vô tâm đây hả các bà?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi được ngủ ít lắm bà ơi, cái số tôi vất vả mà. Đêm thì chăm con, ngày thì làm nai lưng ra làm. Cứ lúc nào tôi ôm con bé là lúc tôi được online đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đúng thế bà ah, nói thật với bà từ ngày bé đến giờ tôi chưa bao giờ bị ai nói nặng chứ đừng bảo là đánh, trước khi lấy nhau tôi cũng đã bảo với lão chồng tôi rằng tôi sống trong một gd chưa bao giờ bố mẹ to tiếng chứ đừng nói là cảnh bạo lực xảy ra nên tôi mong rằng cs của tôi sau này cũng thế, vì tôi ko muốn thế nên tôi rất hạn chế sự căng thẳng, cãi vã giữa vc.Ấy thế mà chỉ vì con ốm vừa đi viện về, cả tuần trong viện tôi thức chăm con, tối ấy về nhà tôi vừa dỗ con ngủ được một tí và cũng cố tranh thủ chợp mắt thì lão về (lúc ấy cũng phải 1h rồi) về nhà chả hoi han j con thế nào lão nằm kềnh ra bật tivi to, mới đầu tôi nói lão cho tivi bé lại vì con vừa ngủ, nói một lần lão như ko nghe thấy, nói đến lần thứ 3 cũng cứ ì ra, tôi bực dậy cho bé và có nói một câu hơi nặng "từ hôm sau anh về muộn thì cho bé tivi lại để con ngủ, nếu anh muốn thoải mái thì bê tivi lên gác xép" thế là bão trợn mắt quát tôi "nói j nói lại xem nào" tôi nhắc lại câu ấy nhưng chưa nhắc hết câu lão đã xông phi tôi rồi, bà biết không tôi đứng như tượng í, vừa ngạc nhiên, vừa tức nghẹn mà ko nói được j, cả đêm ấy tôi ko ngủ được, cảm thấy minh bị xúc phạm ghê gớm, tôi những tưởng rằng tôi sẽ rời khỏi nhà ngay lúc ấy được, và tự nhiên tôi ghê sợ lão í, nhưng cứ nhìn thằng cu là thấy thương đứt ruột, càng nghĩ tôi càng thấy rằng vì sao có những người phụ nữ luôn bị bạo hành mà vẫn chịu đựng cs, bởi cũng chỉ vì con mà thôi. Cho đến giờ tôi vẫn chẳng bao giờ quên được bà ạ. Nhưng thôi cứ nghĩ rằng ai cũng có những lúc nóng giận, sai lầm. Chồng tôi là người gia trưởng lắm, dù lão i có sai phè phè thì lão cũng chả bao giờ nhận sai nên ko bao giờ có câu xin lỗi nào. Nhưng lần ấy lão cũng đã xin lỗi tôi với lí do là uống rượu say (tôi biết đó chỉ là lí do ngụy biện cho hành động hèn mạt của mình) nhưng tôi đã bỏ qua.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cũng giống tôi, cái số tôi nuôi con cũng vất vả lắm, từ ngày tôi sinh bé đến h đã 55thang nhưng chỉ có duy nhất được một tháng là không phải gặp bác sĩ thôi, ngày bé thường quấy khóc đêm, đến giờ thì đỡ hơn tí, tôi mất ngủ nhiều thành quen, bây giờ nếu hôm nào mệt tôi toàn phải dùng thuốc ngủ đấy. Nhưng phải cố gắng thôi bà ạ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đàn ông thường thế đấy bà ạ, vô tâm lắm.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi này, mới có từ sáng qua đến giờ vào đã phải lộn lại 5 pages để đọc rồi đấy, khiếp, đúng là Ngựa, phi khỏe thế @all: Chúc các bà tuần mới mọi điều may mắn!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà ơi, nhà tôi còn nhiều vụ hơn thế cơ, đôi lúc tôi điên lắm mà sau đấy lại nghĩ, đấy là bản tính của lão ý rồi, mưa dầm thấm lâu thôi vậy bà ah.