Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thân bà này, ko ai bị sao bà lại bị nhỉ ke ke. Có ăn gì lạ ko đấy. Đi khám Bác Cường phán sao hả nàng ơi. Có dễ chịu không để em làm quả 32w xem sao hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mưa gió em bầu bì bụng to nên ngại lắm, thôi các chị cứ đi ăn đi vậy. Để hôm khác em đu dây theo nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị này đọc chả kỹ gì cả? Vưỡn op ná dưng chị Bầu sợ bị ế đồ nên ra quán ná...............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nga teo ko thấy đâu nhỉ quên hôm nọ ko hỏi thăm vụ thạch dừa hihi. Đến lấy có bị tan thành nước ko
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị này lười thía? Em qua đón chị ná, chị đi hem?????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ngồi ăn xôi gấc mà cứ hắt xì hơi, hóa ra có đứa nhắc mềnh, em cám ơn chị Ỉn về tối nhà em được bữa ngon ạ, mỗi tội nhạt quá, hôm qua còn em cho vào nồi chè đậu xanh cốt dừa của em ngon tuyệt . Hôm nay hóng lấy cái máy sữa chua về làm phục vụ 2 đại ka nhà em đới ạ, nhưng rất tiếc mưa gió em ko có xe máy .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi cho em về ngủ đi, em đang xèm ngủ quá, chị lại còn fải về sớm nữa, mà cái chỗ làm em ko thích để xe ở đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hà hà, khổ em mang về để lạnh con em thích lắm, nó cứ kêu chè dừa hihi. Cũng hơi nhạt nhưng em ăn đc, ngọt cũng đang muốn hạn chế mà chị. Nhưng lần sau đặt em và chị đặt chung, nhà có ai thích đâu có mỗi 2 mẹ con em và cô em chồng hihi, nên lần sau em mà đặt chị Sang làm quả cho em ăn
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế em trả tiền ai đây, Bầu béo hay Ỉn thổi????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trả cho Bầu xinh gái mà, em trả cho chị rồi thì chị lại trả cho em cũng thế lằng nhằng em để chủ nợ là Sang xinh gái thôi he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tạnh mưa rồi mà chị Ỉn ơi? Trời này mà về nhà ngủ thì sướng nhỉ?????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ em đang nợ mụ í nhiều thứ lém: Thạch dừa này, máy làm sữa chua này, Hàu nhà Lan Chi này, chẹp tự dưng lại thành con nợ nhà Bầu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hihi, chứ sao. Em hay mất ngủ đêm cứ trằn trọc khổ thế. 5h sáng tự dưng tỉnh nằm mãi ngủ đc lại đến giờ dậy đi làm rồi cho thằng anh ăn mệt thật
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao đấy nàng kể đi nào tâm sự đi nào Huyền Đô ơi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi có đáng là bao bảo Bầu lấy mấy cân trả mực là Bầu xinh gái lại thành con nợ ấy mà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em lại xì trét với nhà chị ạ, phát điên mất thôi. Sao mình k được lúc nào yên ổn thế nhỉ??????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! he he.... em đã up danh sách nhà mình lên địa chỉ mail: phongkinhte.txlc@gmail.com các chị nào cần thì pm em cho pass nhé!!! Quên mất nick với pass nhà gà, nên tạm thời cho lên đó đã!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi, vứt tất cả những gì ko cần thiết sang 1 bên cho nhẹ đầu!! Nghĩ nhiều đau đầu lắm!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cũng muốn thế lắm nhg nếu phải địa vị chị về đến nhà tưởng được thoải mái mà suốt ngày bị tra tấn bằng cách nói, mắng, chửi thì chị có vứt được k??????