Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi đi nàng ơi, kệ thôi stress làm gì. Thế này mà đứa nữa chị còn điên cái đầu nữa, em đang bầu nên em cũng điên lắm. nhưng làm sao bi giờ kệ thôi. Hôm qua em điên em cũng bảo BC em đấy, ông cứ suốt ngày hễ cháu ăn làm sao là lại so sánh với cháu nhà này nhà kia nghe mà đau đầu quá cơ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà chồng thì em lại mặc kệ vì có nói thế nói nữa là chồng em nói ngay,nhg nhà đẻ em mới mệt cơ vì có nói thì lại bị chửi ngay, điên lắm í.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! À tiện thể em kể các chị nghe. Tối qua em đi xin học cho con em, may quá đc việc mất có 1T fong bì thôi. Em đi sớm ko kịp cho con ăn về thấy con bảo con ăn cháo mà em ko hiểu nó ăn cháo ở đâu. Hoá ra là cháo sườn ạ, mua ngoài hàng từ sáng cho cháu ăn sáng nhưng tôi cho ăn miến để đến tối đun lại cho cháu ăn. Tôi choáng BMC tôi quá cơ. Tôi cũng lờ coi như ko biết đằng nào thôi thì khuất mắt trông coi cho yên nhà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế thì mệt đây, sao ôb có thương con gái ko mà lại thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời ơi, ăn thế còn đỡ chị ạ, có ai như bc em k? Lòng non luộc kiểu nước sôi thả vào rồi vớt ra ngay, cắt ngay cho cháu 1 miếng ăn, em nhìn thấy bảo k được, thì ông bảo chả sao, luộc rồi còn gì? ngon thế sao k cho cháu ăn, con em nhai một lúc rai quá mới nhè ra, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cũng k hiểu thương cái kiểu gì? Đi làm đã mệt mỏi, về nhà cũng k được có lúc yên bình nghỉ ngơi, phát điên mất chị ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hic hic, lại lẩm nhẩm đau bụng roài. Nắng lên rồi đấy, nhớ đi off mấy bà gà lười nhá. Tui bầu bí vẫn đi đây này, nhưng hnay phải ăn uống cẩn thận chứ làm trận như hôm T7 thì chết mất, sợ lắm ý. Vừa kêu với chồng từ giờ đến lúc đẻ thề ko đi ăn lẩu, thế mà hnay các chị lại đi ăn lẩu, chả lẽ em ko đi off nữa.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi đừng điên ko bọn tôi mất công sang trại Trâu Quỳ thăm xa lắm bình tĩnh đi sau này đến thế hệ mình khéo còn điên hơn ấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! He he, em hỏi chị là ông C phán thế nào ko thấy trả nhời em hả chị Hà. Ôi ko sao đâu chị ơi. Lần trước em cũng bị các chị ấy cũng rủ đi ăn lẩu chú ý nhớ đun sôi là đc
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đến thế hệ mình như chị Hiền bẩu í, lên trại dưỡng lão khỏi phải tham gia nhiều vào việc chúng nó cho đỡ mệt đầu. Chứ bm tôi mệt tôi bảo thuê người giúp thì k nghe, cứ đòi chăm rồi lại kêu ca thế ai chịu được.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ừ nhỉ, chăm cháu mà cứ than cũng đau đầu mình cũng chẳng dám đi đâu. thôi cho cháu đi lớp cho lành
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi vừa làm xong mâm cơm cúng vào hè cho bà nội tôi xong. Sáng 5h30 tôi đã phải dậy phi về ngoại rồi vì bà ngoại bị đau sỏi mật đang nằm giường không đứng được. Thế là mình phải làm cơm, giờ làm xong rồi lên vào mạng ngó cái, thỉnh thoảng bà gọi thì ra. Nhà ngoại tôi sân rộng nên gió to lạnh kinh khủng luôn đang mặc áo rét đây nè. Chán quá, còn bà nội MC tôi thì vẫn cho thằng cu đi học, mình bảo mưa cho cháu ở nhà nhờ bà trông thì bà dắt cháu đi bộ đi học hơn 500m, gió lạnh nữa chứ, chiều mưa thì sao, lại dắt bộ cháu về, khổ thân thằng bé, nhất định bà vẫn cho nó đi, không trông. Điên với bố nó và MC thế.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Như chị bây giờ cũng khó lắm, vì cái cốt là ở chồng chị, chồng chị lúc nào cũng muốn nhờ ông bà, không nội thì ngoại đâm ra chị cũng khó, không biết tính nước nào. Còn bố mẹ chị thì từ trước em đã bảo rồi, bố mẹ chị thương con thương cháu nhưng lại cứ thể hiện kiểu ngược lại, em nghĩ chị đi gửi con Chick đi, cho con đi lớp để giải phóng ông bà ra, còn nếu cho con đi lớp mà ông bà vẫn kêu thì tỉ tê với chồng 2 vc ra thuê nhà ở cho đỡ, chứ ở chung mà ông bà cứ không thoải mái mình mệt lắm. Sống còn bao thứ phải lo mà cứ đau đầu vì gia đình thì chịu sao thấu .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà chị Lan lại khác nhà em, BMC lúc nào cũng thích cháu ở nhà mưa thế này là cho cháu nghỉ làm cháu cứ kêu mưa mẹ cho con nghỉ he he. Hỏi con ở nhà chơi với ai thì kêu con ở nhà chơi với bà, ha ha, ngất với con. Có mà xem tivi. Tôi thấy MC tôi rất thích bật tivi cho cháu xem
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đang đau đây chị ạ nhưng kệ vì em là BMC nên fải chịu đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đang cố cho Chick đi học đây, đang tìm xin cho đi trường công luôn để cho bon chen luôn, chả cho đi tư nữa, thương con thì thương thật nhg chắc phải rèn thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thằng cu nhà tôi mà ở nhà thì nó ngoan lắm, cứ ngồi xem kênh BiBi hoặc hề bin, có lúc ngồi 1 mình chơi đồ chơi nhàn tênh nhưng bà cứ thích cho đi học bảo sợ ở nhà nhiều nó hư. Tôi chỉ ngại là khổ thân nó mình đang dưới ngoại rét thế này, con thì phải đi bộ nhiều mỏi chân, cây số chứ ít gì. Mà bác sĩ thì lại bảo chân con bị vậy thì không được đi bộ nên tôi ít cho nó đi bộ lắm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đi công thì bà phải xác định là nghỉ học ở nhà nhiều nhé. Như trường con tôi: ốm ho gửi thuốc cô không nhận cho uống bảo sợ nó dị ứng thì sao. Hơi sốt hơi đi ngoài là cô không nhận vào lớp. Mùa đông hơi lạnh là không nhận lại ở nhà. Tôi cũng đang xin chuyển trường công khác cho cả hai anh em, hôm qua cũng chạy đi xin rồi chắc mất mấy triệu vì trường đấy cũng đúng tuyến.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Như bà ức chế 1 tí vì ông bà cứ yêu quý cháu quá, nhưng còn hơn gấp vạn lần ông bà sợ cháu. Cố gắng đi, con mình lớn chút xíu nữa, đi học rồi tự khắc sẽ đỡ thôi. Với lại ông bà có thằng nữa ra bận rộn với thằng bé con lại chả suốt ngày bảo cho thằng lớn đi học í chứ. Chịu khó đến lúc con lớn, biết rằng: Hết đời bà cũng già đời tôi, nhưng giờ đẻ ra ko có ông bà cũng mệt lắm bà ạ. Bà cứ tưởng tượng cảnh tôi mà giống bà rồi không có ai bên cạnh giúp đỡ đây này, khổ thế nào , nên thôi cố gắng bà ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi đằng nào bà cũng lỡ cho con đi bộ rồi, chiều về sớm đón con. Nhưng đừng cho nghỉ vì lý do mưa gió nhé. Bà làm vậy hư nó cho nó quen đi lớp đi