Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau mầm của mẹ Lợn đất là măm đc rồi. Công nhận là hơi thưa tí. Nhưng ngon đấy chứ nhỉ. Còn cây mướp đắng trên cái chậu cây cảnh vậy mà cũng lên tươi tốt mà ra quả sai quá nhỉ. Chúc mừng nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hôm qua 2 mẹ con nhà mình trở nhau ra chợ bưởi , mua hạt giống ( 20k / gói ) và đất ( 30k/bao giá cá thể ) về hì hụi trồng đây , con bé có vẻ khoái trí lắm , sáng trước khi đi học con còn ra ngó cây , mà chưa thấy xi nhê gì
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời ơi!! Mới hôm qua mà chị đã đòi nó thành cây!!! ( Chắc là cây thần mất ạ!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cảm ơn chị, sáng nay em thu hoạch rồi chị ạ, nhà em bồ kết món rau mầm đỗ đen xào thịt bò lắm nên chắc tối nay liên hoan luôn. Còn cây mướp đắng em cũng không nghĩ là nó ra quả nhanh thế, chắc là mắn giống em rùi hi hi...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó ơi nếu muốn cây lên nhanh thì trước khi gieo hạt mẹ nó ủ trước đi, ngâm hạt với nước ấm vài h rồi vớt ra ủ thêm vài h nữa là hạt nứt nanh, khi đã nứt ra rồi mẹ nó mới đem gieo thì rau vừa mọc nhanh và mọc đều mẹ nó ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) khi nào hạt nhà em mọc lên đẹp đẹp , nhất đinh up ảnh khoe với cả nhà hihihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) đánh dấu về đọc sau. ................... nhà em ở CHung cư xem có bon chen đựoc ko
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ Lợn đất: Trồng được mướp đắng hả bạn, giỏi ghê. Tớ hôm nọ thử trồng rồi mà nó hok mọc nên thôi, chắc vì ko biết phải ngâm, phải ủ thế nào. @ Mẹ Đạt: Nước da ngăm của chị là bên này có giá lắm đóa nha , nên đâu cần làm trắng làm gì, nhưng nếu chị có chút thời gian em chỉ chị cách này dưỡng da mặt từ thiên nhiên để da mặt chậm lão hoá, hạn chế vết nhăn đó. Có ai quan tâm thì hú em nha, em share kinh nghiệm @ ALL: Theo chân mẹ Đạt chắc cả nhà lần lượt show hình chiêm ngưỡng đi, ko biết mẹ Hải An thế nào, hoanglanato ra sao, còn cinbaby và các mẹ kia nữa ....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Uh, chị lười là căn bản thôi, thật ra thì da mặt chị cũng 10 ngày thì chăm sóc bằng sữa ong chúa 1 lần!! Áng áng thế, vì cơ bản là lười, bôi 1 hôm bỏ đến 10 hôm!! ( Lúc nào cũng hướng dẫn khách bôi 3 tuần nghỉ 1 tuần, nhưng bản thân mình thì ko bôi nổi 2 ngày!!! CHắc phải cố gắng chăm chỉ lên thôi!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) wow! chị đúng là một bà mẹ hết ý nhỉ? mấy nhóc con mà được làm việc cùng bố mẹ là khoái lắm! đặc biệt là công việc liên quan tới cỏ cây hoa lá! Theo một số nghiên cứu thì trẻ em mà được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên cây cối sẽ khỏe mạnh và thông minh hơn đấy ạ! Lúc rảnh rỗi ngồi ngắm trang trại thu nhỏ với cả vạt rau quả xanh mướt, các chủ trang trại baby tí hon thì loanh quanh trong vườn. hi! Tưởng tượng ra mà thấy thích quá!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị cũng giống bệnh lười giống gái này. Gái bẩu là bôi sữa ong chúa làm đẹp da, chị về cũng hăm hở mang lọ SOC từ tủ đông ra cho vào lọ kem nhỏ xinh đã hết rồi cho lên tủ mát. Bôi đc vài lần, ngại quá, vì bôi xong nó cứ dính dính, xong dính là cứng ngoắc, mà nhà chị chuyên ăn cơm tối muộn, thế là trong lúc chờ ax về chị tranh thủ bôi, để khi ăn cơm xong đi rửa mặt đi ngủ là vừa. hic hic .... suốt bữa chả đc cười nói tự do vì mặt cứng ngoắc. Đc vài hôm thế là thôi. Stop vì ngại. Nhưng quả thực nếu chăm chỉ bôi cái đó da mặt láng mịn thích lắm. ( Tự nhiên chuyển từ chủ đề rau sang chủ đề chăm sóc sắc đẹp, hé hé )
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em lội ngược lại vài trang có mấy bài chị sâu hình rồi đó. Chắc mấy hum rồi em bựn ko vào nhà rau đúng hem ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chả hiểu sao mấy nụ hoa cà chua chuẩn bị trổ bông của nhà em tự dưng cứ rụng dần, lá cây cứ héo vàng đi, trên lá còn xuất hiện kiểu bạc lá như bị rệp lá ấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) C ơi share đi ạ. Em hóng hớt tý he he
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ Haian ơi, chị có biết trên HHT bán bn xiền một bao tải đất k? Tình hình là nhà e mở rộng vườn mà thiếu đất. Hiện tại ở chỗ đường Phạm Hùng vẫn đầy đất mà e không tha được. Nhờ ông chồng thì ổng lười, hu hu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ mới hỏi là 30k/1 bao tầm 10kg nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ui, thế mà nhà e chắc cũng cần tầm 3 bao. Thế mua ở đoạn nào chị nhỉ? Thanks chị nhiều.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vườn đất nhà em mà mua đất trồng đóng bao thì bao nhiêu cho đủ? em ra Phạm hùng thuê 1-2 người lao động họ lấy và chở vào cho. Ông chồng lười vì ông ăn ít rau, cho ăn bao nhiêu ông ăn bấy nhiêu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) lười giống chồng em là cùng chứ gì............đến chết với ông ý
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ha ha, chị nhìn thấy ông ấy nên chị nói thế thôi. Ông ấy tiêu thụ rau nhiều nhất nhà đấy chị. Dạo này chăm tập thể dục nên gầy bớt rồi. Thì e cũng muốn nhờ ông ấy để cho ô tô nó vác mà ông ấy cứ ngại, có khi phải thế thật chứ không đất ở nhà e giờ chán quá.