Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuyện gì với bà í thế????? sao không ai nói gì để chia sẻ với mụ ấy??????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Hoài nhà mình giống trường hợp của Hiền đậu nhà mình đấy ,mọi người hỏi han chia sẻ đi .Từ hôm qua tôi đọc thấy buồn quá .Hoài (nick ) và HIền ................hazi...............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giờ cả đoàn mới đi ăn về sợ chưa kìa. Em có chốn đâu cơ chứ chị Huyền Đô, con em nó gọi thật mà huhu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị này bit chuyện gì mà cũng chả thấy nói giề cả????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chả bit, chị cứ cb tinh thần đi ná, hum nay bọn em được bữa no nê, ăn các thể loại, ke ke ke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuyện gì thế bà? Nói kiểu này ai mà hiểu được????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị kích vào nick của Bé Hoài đi xem những bài đã viết ấy thì thấy ngay ấy mà. Tôi cũng đọc sơ sơ, bà ấy bị MC nói
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Từ giờ chở đi chị đừng gọi tên em nữa ,tên em ko dành cho chị gọi nữa đâu .............:x:x:x
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hoài vẫn tâm sự mà ,nhưng cùng đề tài nên ko mấy khi nói trong này .Các bà cứ tìm hiểu nhé .Cố lên Hoài ơi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko đấy em cứ gọi đấy he he he. Khiếp làm gì mà ghê thế mấy khi mình vắng mặt mà nó ghét mình đến mức muốn đốt nhà mình thế có nguy hiểm ko. Thôi cho em xin lỗi chị Sang xinh gái nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời...giờ các bà mới về hả??? Bít các bà về muộn thế tôi đã bay đến rồi, cứ sợ tới nơi là 1h thì các bà cũng phải về cơ quan, nên tôi đành ở nhà đấy chứ, huhuhu!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Hoài có chuyện gì vậy?! Tôi chưa biết chuyện gì những vẫn muốn động viên cố lên Hoài nhé!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có cái cầm chân chị để làm giề mà hem gọi hở????????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, cố lên nhé, có chuyện gì cứ vào đây mọi người cùng chia sẻ nhé, nếu bế con đi chơi mà k bit đi đâu thì lên nhà tôi đi, nhà bà ở Tân Mai chắc lên nhà tôi gần nhất đấy. Nhà tôi ở Phố Huế mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị xin lỗi chị Sang bằng 1 bữa thịt chó và kem đi ná, chắc chị í sẽ tha thứ cho chị thoai, he he he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà chị ở Phố Huế à?? Thế mà em về Trường Chinh suốt ko biết mà đến làm phiền!! Nhà em em ở Ngõ 102 TC, đi vào từ Lương ĐỊnh Của ấy!! Em rất hay lên khu nhà chị, lượn lờ thôi!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nào đi măm thịt chóa đi, nhắc đến thèm ghê! Mà thật ra tôi cũng mới bít ăn thịt chóa cách đây kô lâu, hehehe!!! Dạo xưa cứ nhìn là chạy nhé, phải tập mãi đới!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lúc đấy cũng gần 1h, tôi nghĩ chắc các bà sắp giải tán rồi nên mí kô gọi đấy chứ!