Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời mình chẳng thích thịt chó mà chúng nó cứ thịt chó thế hử hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị về tuyền vào ngày em về Bát Tràng, nên khi nào về chị sang em chơi ná, hi hi hi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cụ về có 1 ngày lại lượn làm sao kịp đi sang Bát Tràng hihi, ít nhất 1 tuần tha hồ đú
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay mà biết ít thế, các mụ ấy xù như mụ Ỉn í, thì tôi đã bảo đi ăn thịt Chóa. Đến đến nơi có mấy mụ, mà toàn những mụ ăn được CHóa, thế mới đau sờ cau, hôm nay lại mát giời nữa chớ. chẹp chẹp.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! chẹp, nói đến vụ thịt chó giải đen mà lại tiếc à, đã đỡ no chưa ? ăn đặc sản tay tôi làm chưa ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi, sữa chua nếp cẩm chị làm dư lào??? Em muốn làm sữa chua hoa quả, chứ nếp cẩm em dị ứng, ăn vào em ngứa 1 tuần ko khỏi!! Chắc 2 cái làm giống nhau đúng ko ạ??
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mình xù có 1 ngày mà nó mắng mình huhu, tôi ko thích thịt chó đâu chán lắm, có ăn đc mắm tôm đâu cơ chứ. Khi nào em đi đẻ các chị mua cho em cái chân chó ăn cho nhiều sữa nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ha ha.. hàu thịt của tôi đáy bà ơi. hôm qua chồng đi trực đêm, cu con thức khuya, sáng nó lại dậy sớm, 9h tôi còn thức nhắn tin cho bà Lan mebibong thì lại nhắn sang Lan shopmegau, chán đời..lắm Lan thế cơ chứ. đến 10h30 tranh thủ ôm con ngủ lấy tí sức để đi oánh chén thì đến 1h30 cả 2 mẹ con mới bình minh ..hợ hợ.. thế là mất ăn.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em thề nhá, chị về TC mà không thèm hỏi han gì em, ghét roài. Huhuh
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi kể cho bà nghe, về đến nơi, thèm quá, lại làm 1 cốc rồi mới vào kêu no ầm ĩ chuồng lên đấy. Tặng em bên cạnh 1 cốc, giời em ấy khen nức nở, ngon, thơm, ngọt dịu. Hỏi: Biết ai làm tác giả không? Trả lời: Không. Đáp: Tác giả: Khi lấy chàng đấy. Em ấy tròn mắt: Ôi chị ấy giỏi thế, khiếp vừa viết truyện hay, vừa khéo tay, ngưỡng mộ quá cơ. Tôi bảo khi nào lên nhà chị ấy mua quần áo, thắt lưng nhá, nhiều hàng đẹp và độc lại được ngồi tỉ tê vẻ ngưỡng mộ luôn thể. Hé hé, giọng mình rất thảo mai PR hàng cho Hiền cá sấu. Còn đặc sản của chị thì ngon thật mà, chẹp chẹp, cám ơn Hiền xinh gái nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ô hay, thế lúc trưa mấy bà ăn thịt chóa roài à! Huhuhu, đêm nay tui mứt ngủ vì ghen tị đấy nhé!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nghe Nga tả mà mình thấy đúng là quảng cáo quá Nga ơi hihi. nhưng mà cũng đang thèm ăn đây hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nghe mụ tả mà bụng tôi réo ầm lên đây này, Hiền xinh gái ơi khi nào cho tôi ăn mới nhé, hehe...!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không hụt mà, tôi với Hiền vừa ăn lẩu vừa tiếc ngẩn ngơ, chán thế, phí ngày mát giời.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ăn lẩu gì vậy hả bà?! Sang tuần nhà mình đi ăn thịt dog luôn đi, Sang ơi hay ọp luôn tháng 6 nhỉ, hihihi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi đừng sang tháng 6 sinh nhựt em, để sát ngày đấy rồi ọp đê.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nghe Teo tiếp thị như dân làm PR chuyên nghiệp ý Ỉn nhờ, hihi!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ô tháng sau sinh nhựt chị à, thế là thêm một mùa xuân nữa nhé, hihi!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hihi, chắc dạo này Nga đang định chuyển nghề làm PR đấy mà hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tháng 6 off là việc tháng 6, còn thích ăn lúc nào chúng mình lại alô lúc đấy Nga nhỉ hihi. Hoá ra mình cũng kịp ăn sinh nhật Nga cơ đấy ke ke ke.