Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? bó tay với bạn này, sống thế thì sống là quái gì hả bạn Bỏ quách đi cho xong. Ăn vụng phải chùi mép, chứ để thế này thì đúng là một khâm phục bạn nếu 1 lần xảy ra và bạn là người rộng lượng, nhưng hai là coi thường bạn vì thằng chồng bạn chả ra đếch gì
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Gì chứ? cặp bồ 3 năm, có chung con thì đâu phải "qua đường" nữa...bỏ quách nó đi chứ dai dẳng có ích gì.......
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Hjc... Chja sẻ vs mẹ nó nhiều lắm!! Mà khâm phục mẹ nó ghê, sao mà cố chịu đựng được 3 năm cơ chứ, phải mình thì chắc chẳng chịu nổi 3 giờ. Mẹn nó hãy dũng cảm lên, đừng làm khổ mình, khổ đời như thế. Mẹ nó nghĩ là vì con, ko muốn mang tiếng bỏ chồng hoặc còn tiếc thương, nhưng mẹ nó xem có đáng hay ko cơ chứ? Ông chồng cũng quá đáng, tham lam, ko dứt khoát, để sản phẩm cứ lằng nhằng mãi. Bà kja thì khỏi nói rồi, chuyện ghen ngược cũng ko còn mới lạ nữa, nhưng ngta đx cả gan sjnh đứa con ra thì ngta cũng ko phải hiền lành đâu mẹ nó ạ. Mẹ nó cứ tham khảo ý kiến mọi người nhé, đây chỉ là khách quan, còn chủ quan mẹ nó là chính. Nhưng nên cắt, đau 1 lúc còn hơn đau cả đời, chính mẹ nó chẳng nói mẹ nó còn phải nuôi con là gì, mình vì con mình, đừng để ngta làm ảnh hưởng mình. Chúc mẹ nó tìm được hướng đi tốt!!.
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Hình như cái vụ khủng bố bằng tin nhắn điện thoại bây giờ được coi là phạm pháp đấy chị ạ. Chị thử tìm hiểu rồi cho nó một đòn xem sao. nghe mà ức chế thay chị quá.
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Em thấy nếu đã vậy thì mẹ nó nên tách riêng và kết thúc với 1 ông chồng vô trách nhiệm như thế đi là tốt nhất. Đến môi trường sống của con mà ổng cũng không lo thì sao có thể nói là vẫn đầy đủ trách nhiệm với vợ con
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng củ chuối như thế này không? Đọc xong chán toàn tập với bạn này. Vẫn 100% bênh vực bao che cho thằng chồng khốn nạn
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? oài đưa đơn ra kiện quấy rối. chị thuê luật sư đê một thàng thì cố phá, một thằng thì cố giữ, chẳng ai dc gì,.....ông chồng tiếp tục " qua dg " với các em sinh tươi khác. chị ơi đời ng ngắn ngủi lắm chị ơi, chị làm vậy để làm gì cơ chứ!!!
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? trời sao nhiều ng có nhiều nỗi khổ khác nhau vậy. chỉ biết chúc bạn nhanh tìm đc phương án thích hợp thôi vì mình cũng ko biết phải khuyên bạn gì khác cả :-ss
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Em nghĩ mẹ nó nên xác định rõ đi: 1st: muốn giữ chồng hay ko? Nếu muốn giữ chồng, thì buộc phải nhịn, đừng có cãi nhau với chồng nữa. Bồ của chồng nói gì ko hay thì kể cho chồng nghe, đưa tin nhắn cho chồng đọc cho a ta xử lý. Về phần con cô ta, kiểm tra xem có đúng con của chồng ko, cần thiết thì đem con về nuôi chứ ko chấp nhận mẹ. Biết đâu ngoài chồng chị, cô ta còn người khác thì sao. 2nd: Nếu ko còn chịu đựng đc ông chồng đấy thì tốt quá. BỎ LUÔN. khỏe người khỏe thân, chả việc j phải chung chạ với người phụ nữ khác nữa.
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Theo mình thì bạn rất yêu chồng, nếu thực sự yêu vợ, anh ta đã ko "lằng nhăng" với người phụ nữ khác. Có chăng lắm, thì 1 vài tháng để hiêu tầm quan trọng của gia đình. Nếu anh ta là thói trăng hoa, thì sau này không chỉ riêng cô ta mà còn tiếp diễn với những người phụ nữ khác.Bạn sẽ luôn sống khổ. Dù sao bạn là ngươi trong cuộc, bạn nên có cái nhìn và thât nghiêm khắc với chồng. Đừng vì sĩ diện trước đối thủ mà làm khổ mình về sau này. Cuộc sống cũng cần phải có sự tha thứ. Cho anh ta 1 cơ hội, nếu còn tiếp diễn bạn cũng đừng tiếc nuối kiểu chồng như thế.
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Nếu là mình chắc giải tán từ lâu rồi. Mình không thể chấp nhận kiểu sống chung chạ thế được. Riêng chồng mình chỉ mình mình sở hữu thôi.
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Tơ như bạn tớ bỏ quách đi cho đỡ lằng nhằng, tớ thường nói với xã nhà tớ là đi công tác mà cần nhu cầu sinh lý thì cứ viêc nhưng có 2 yêu cầu là :1: Không được mang con về nhà 2: Không được mang bệnh về nhà
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Em thấy giải quyết chuyện giữa 2 vợ chồng cho ổn thỏa chứ ko phải là con bé kia. Chồng chị chắc chắn biết chuyện vì ít nhất 2 vc cũng đã cãi nhau nhiều rồi. 3 năm rồi chứ ít gì. Chồng chị có dung túng thì nó mới dám làm thế. Chị cứ nói rằng nếu chị bỏ thì đúng ý của nó thế hóa ra chị hy sinh cả môi trường sống của con để cho nó biết mặt à. 2 người đàn bà oánh nhau còn tên đàn ông trăng hoa kia cứ nhởn nhơ à. Chị nên xem lại suy nghĩ của mình. Nếu đã cảm thấy ko sao thì chia tay để đảm bảo cho con phát triển tâm sinh lý một cách bình thường tránh cho cháu suốt ngày phải nghe những lời cãi vã rồi sinh trầm cảm xa lánh bố đã đành lại xa lánh cả mẹ thì còn gì đau hơn nữa. Nó có về với chồng chị thì liệu chồng chị có để yên cho nó ko, liệu chồng chị có vì nó mà chừa cái tính trăng hoa ko. chồng chị có chấp nhận 1 người vợ chua ngoa như thế không? việc gì phải lấy bản thân mình và con mình ra để mà chịu đựng với cái lý do củ chuối là ko cho nó toại nguyện...
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? ấy, ấy, mẹ nó đừng dại bỏ chồng nhé, nếu vậy thì con kia nó lại cướp được chồng bạn a, bạn lại là người thua và trắng tay, con bạn lại ko có bố à, nếu nó đã củ chuối chí phèo như vậy thì bạn lại càng củ chuối và chí phèo hơn, bàng cách yêu chồng hơn, tận dụng thời gian đi chơi với gia đình, thế mới cao thủ, bạn chặn mọi thông tin bằng số dt kia đi, nó càng cay cú thì nó càng làm phiền bạn nhiều hơn, nhưng bạn hãy cố tỉnh táo nhé, chồng bạn đang nghiêng về bạn rồi đó, ông ý cũng khá mệt mỏi về con điên kia nên bạn bây giờ có trọng trách quan trọng để cứu gia đình đấy,bạn hãy nghĩ là những dòng chữ nó ko có ý nghĩa gì đâu, nếu nó trực tiếp gặp mặt bạn thì sẽ có biện pháp mạnh hơn, nếu biết gia đình nó thì về tận nơi nói với bố mẹ, tổ trưởng dân phố, làng xã cho mọi người biết, và làm đơn lên công an phường vì nó vi phạm luật hôn nhân.bạn phải thể hiện cho nó biết bạn ko nhu nhược, dù nó thế nào bạn cũng trị được, mặc dù trong lòng khó chịu đau khổ có thể street nhưng vì gia đình hãy cố gắng vượt qua nhé, bạn hãy chú ý đến hình thức nhé, phải thể hiệ cho chính chồng bạn biết bạn rất lạc quan và yêu thương chồng con.....thân......
Re: Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Mẹ này có những lời khuyên sâu sắc ghê đó... mình chưa chồng có khác... Ko yêu thì thôi khỏi đấu tranh..
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? à quên, các hãng di động có dịch vụ chặn cuộc gọi và tin nhắn đến đó. Mẹ nó cứ cài đặt đi, vietel là nt: hd gửi 909 để nhận hướng dẫn, hãng khác thì e ko biết. Đầu kia biết bị chặn số chắc tức chết lun. hehe
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Có nhiều mẹ ko ở trong hoàn cảnh này ko thể hiểu được đâu,có những loại,xin lỗi phải gọi như này,"gái đĩ già mồm" "vừa ăn cướp vừa la làng",nếu mình ko cứng tay trị thì còn lôi thôi chán. Ông chồng của mẹ này đang mệt mỏi,sợ và ân hận đấy,chỉ vì chơi bời mà giờ dẫn đến kết cục chả ra sao. Thôi thì hãy nghĩ là cứu chồng,đưa chồng thoát khỏi vũng bùn này mẹ nó nhé,sau này chồng sẽ biết ơn mình lắm đấy. Còn con kia,chả xơ múi gì được nữa nên mới làm trò thế thôi,chúng nó vẫn mặn nồng thì nó chả dại gì làm ầm ĩ lên cả. Nên về chuyện ông chồng còn léng phéng với nó hay ko tạm thời ko quan trọng nữa,bắt tay vào giải quyết con kia thôi. 1. Thu thập các thông tin về nó,cái này thì chồng mẹ nó biết rõ hơn mẹ nó,cứ khai thác triệt để vào,nhà cửa,cơ quan,bố mẹ,số điện thoại nhà,và biết chính xác đúng là có con hay ko(con của chồng bạn hay của ai tính sau).... 2. Nắm được thông tin rồi,bạn làm hai cái đơn. Một cái đơn tố cáo nó khủng bố bạn bằng điện thoại và tin nhắn với công an phường nơi nó sinh sống(bằng chứng bạn phải giữ cẩn thận). Cái thứ hai là tố cáo nó và chồng mình vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng(tin nhắn nó đòi vc bạn mang con nó về nuôi phải giữ làm bằng chứng) cũng gửi tới công an phường nơi nó sống. Hai cái đơn này bạn pho-to mỗi đơn thành 4 bản nữa,gửi bản pho-to đến bố mẹ nó là 1,đến nó là 2,đến cơ quan nó là 3 và đức ông chồng bạn là 4. Gọi cho nó ra tối hậu thư, trong vòng 24 giờ phải gặp vợ chồng bạn giải quyết mọi việc,nếu ko thì đơn sẽ được gửi đến cơ quan chức năng. 3.Nếu nó thích thì chiều,việc này mình nghĩ bạn nên làm. Hẹn nó đến gặp vợ chồng bạn,cho cả đứa con nó đến,ba mặt một lời. Cho dù chồng bạn phủ nhận đó là con anh ta thì bạn cứ bảo con kia:"máu mủ của chồng chị chị ko thể bỏ rơi được,nhưng chị có nguyên tắc riêng,nhận con chứ ko nhận mẹ,nên vc chị sẽ nuôi cháu để em còn có cơ hội lấy chồng. Chị sẽ cho cháu đi thử ADN,nếu đúng con chồng chị thì ko sao,nếu ko phải thì chị sẽ làm thủ tục cho vào trại trẻ mồ côi vì ko phải con của chồng chị mà em còn bắt chị nuôi,em ko xứng đáng là Mẹ nó. Nên suy nghĩ kỹ đi,chứ chị đã làm rồi là em hối hận ko kịp đâu". Làm xong việc này,bạn cứ xoa tay ngủ kỹ xem con kia có xanh mặt lên ko. Kiểu gì chồng bạn cũng sợ vợ một phép. 4.Trước mặt nó ,cho chồng được phép lựa chọn đi hay ở, nếu ở với vợ thì tự chồng sẽ phải nói ra là ko quan hệ qua lại nữa. Chồng nói rồi thì bảo với con kia nếu nó thích mặt dầy chèo kéo thì lỗi ko phải ở chồng chị,em ngu thì phải chịu,đàn ông chả mất gì cả(lúc này phải làm mặt tỉnh nhé,phải tâm niệm đằng nào cũng đã mất mát rồi,giờ ko phải lúc bực mình ghen tức).Rồi bảo nhỏ với nó,nhưng chồng vẫn nghe được nhé:" Còn nếu em cần chồng chị quá ,ko thể chịu nổi thì chị cho em mượn nửa tháng mà dùng tạm nhé,sau nửa tháng mà còn ở được với nhau thì chị cho e mượn vĩnh viễn luôn". Nói xong đứng dậy dắt con nó đi về,kệ anh ả ở lại với nhau ,kiểu gì cũng có kịch hay mà xem. Bạn cứ làm theo những gì mình đã viết ở trên,phát sinh gì mình lại tư vấn tiếp. Nhưng nên nhớ lúc quan trọng như thế này vợ chồng phải tình cảm ,đừng giận dỗi cho mệt đầu. Đằng nào mất cũng đã mất rồi,cứ coi như mất hẳn đi cho thoải mái,cái gì thuộc về mình sẽ lại quay về với mình,đừng vì một con chó điên mà vợ chồng cắn đắng nhau. Sau vụ này chồng bạn tỉnh ngộ ra chắc sẽ hết hẳn thói đào hoa thôi. Chúc bạn may mắn nhé. @ Các mẹ bảo bạn ý bỏ chồng đi: Vợ chồng ngoài cái tình còn cái nghĩa,đàn ông mười ông hết 5-7 ông đào hoa,nhất là trong xã hội bây h việc ngoại tình trở nên dễ dàng hơn bao h hết nên nếu cứ vì chồng ngoại tình mà bỏ hết thì tớ đảm bảo gần hết chúng ta sẽ trở thành singlemum hết. Nên mình phải suy xét ,thấu hiểu ngọn nguồn mọi chuyện rồi mới quyết định nên làm thế nào. "Bỏ nhau thì quá dễ,ở với nhau mới là khó",vẫn ở được với nhau mà cải tạo được chồng thì há chẳng phải là việc nên làm?
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? eo, mẹ này cao thủ thế. Em chưa chồng nhưng mà ghi nhớ học tập. Hi vọng sau này ko phải áp dụng bài của mama chich chòe