Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha, Ỉn ơi, may quá, còn được dự cái 31 tuổi xuân của tớ rồi mới nhảy ổ, mừng thế chứ lị.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gứm, tui nói đùa thế mà tưởng thật à! Ọp ăn thì có mà ọp cả 365 ngày ý, hé hé...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic, nghe 31 mà tôi nổi cả da gà này, vì giật mình do bấy lâu cứ nghĩ mình chỉ hai mấy ý, hí hí...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! He he he, lúc đấy phải làm quả ảnh kỉ niệm chắc lúc xem lại ngất mất Nga ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì mình luôn nghĩ mình 20 là đc chứ đừng nghĩ mình đã đầu 3 đít chơi vơi he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi về đây bb cả nhà nhé chúc buổi tối vui vẻ mát mẻ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ôi, bạn thật giống mình...ha ha ha.....................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi đóng cửa nhá, khóa vào cho chắc, ko các mụ lại phê bình. tối mụ nào vào ới tôi lấy chìa khóa nhá..he hé
Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nè bà, tôi nhắn tin ko reply à? Thế có lấy mấy thứ kia ko vậy?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chẹp chẹp, chị này bài tứ phát nhá!!! Kinh lắm đây!!! )
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị, em có biết chị ở đó đâu!!! DS nhà gà là chị ở cầu Giấy cơ mờ!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi...chị nói chuận lém (đủ ký tự đi nào)!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, em thì ứ thích làm con nít thế đâu^^!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lại nói đến tuổi, hôm lọ em mặc quần sóc bò ngắn cũn và áo phông có bà già cứ nức nở dáng trẻ như 25 tuổi, chưa chồng chưa con làm con bé sướng âm í ) Dạo này em lấy lại phong độ òy, da trắng mặt xinh sức khỏe loại A roài nhá! Đố chị nào xinh và trẻ trung căng phồng như em
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp quá ! Chị tự sướng lên đến đỉnh điểm roài
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi em post nghĩa là em đã về đến công ty rồi. Sáng có vào công ty đâu mà đọc ạ hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi dồi ôi...để tôi nghiên cứu thị trường xem có pt được cái dịch vụ ngồi tách vỏ cho khách nướng hàu không nhé hihi. Em đã nhắn chủ của 1kg thịt hàu đấy rùi ạ. Mà chị ý nhờ gửi ở nhà chị mà, nên em mới gửi hic hic. Lần sau em hỏi lại khách cẩn thận hơn ạ. XL chị nhé!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng vote cho việc tách vỏ hàu giúp khách đơi! Đúng là hay ăn thì lăn vào bếp, muốn ăn ngon thì phải chấp nhập mất... tí da tí máu!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giời ạ, sao bà ko đeo găng tay vào??? Tôi nhớ có hướng dẫn rồi mà hehe