Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng bà nhẩy ăn thì thích nhưng nghĩ công đoạn rửa ,tách lại sợ ..............hu hu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi lần sau bọn e có đặt chị ship hàng cho bọn em thì ship chị đến với bọn em luôn để ngồi tách và nướng cho bọn em măm nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giời ạ ! Nó cứ thế này hỏi sao không lăn nhanh hơn đi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi dồi ôi...hic hic...bọn chị làm quả mua chung 20kg đi, em ship cả hàng cả người đến, làm không công cho các chị xơi ạ hehe
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi tưởng gì chứ 20 kg đối với bọn em là con kiến ,chị chuẩn bị đồ nghề đi rồi đến phục vụ bọn em
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này ối người mong như em cũng ko được đấy ,tong teo quá ra ngoài đường gió thổi bay tá lả quạt chả đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị hum nay dậy sớm oanh tạc nhà thế hở??????? Vào mà chả quét dọn pha trà giề cả????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời lạnh quá bà con nhỉ đúng là thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt mới tuần trước nóng chảy mỡ ra ,nắng gay gắt ko dám ra ngoài đường vậy mà bây giờ đi ngoài đường phải mặc áo len mỏng .Năm sau là năm 2012 rồi .................................có gì thụ hưởng hết đi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái việc đấy chị cho dành cho đứa nào có dép thôi ,chứ phận tớ ngồi chiếu trên hem phải làm khà khà ..........................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị thụ hưởng trước đi ná, đến bg còn ứ bit ăn thịt chó thì còn thụ hưởng cái giề????????? Đề nghị chị Bầu hum nay đi măm thịt chóa ná....................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi giờ thịt chóa hả chuyện nhỏ mấy hôm nay mất ngủ đang ngâm cứu có nên mua loại này ko ,tôi cứ phân vân mãi loại này đã phải tốt nhất chưa có chứa đủ các gia đình nhà gà ko.Haziiii.........khó nghĩ quá đang đàm phán với bên bán xem có quả nào tốt hơn quả này ko thì mua.Phân vân quá đây mọi người vào xem rồi cho lời khuyên xem có nên mua mẫu này ko nhé link đây http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/kinh-nghiem/2011/05/gioi-nha-giau-dua-mua-ham-tru-an/
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay em làm báo cáo tháng, còn chuẩn bị KH trồng cây 19/5, và cả KH kiểm tra XP nữa!! ứ vào buôn đâu!!! Các chị thi thoảng đi qua cái nhà em thì vào chăm sóc nó giúp em nhé!! À thêm nữa!! Hôm nay em để ĐT ở nhà, chị nào cần thì buzz YH giúp em ạ!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hihi, k sợ chết do ngày tận thế, chỉ sợ chết bất thình lình trên đường. Ai biết trước được mình chết lúc nào nên cứ sống vô tư đi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giật mình với bà đấy nhé, Gì thì gì chứ các bà đừng động đến từ tong teo kẻo tôi buôn thảm lắm ý. Hy vọng mấy năm nữa sẽ như bà Lý hoặc bà Bầu cho hoành tráng
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lý dạo này bị nhiều ng chề giừ, chê béo roài!! Chán thía cơ chứ!! Chồng cũng chê là dạo này già!! (
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! gớm, nhà em ngay 54 Trường Chinh chị còn chả vào nữa là lên phố Huế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời, đến lúc sâp hầm ứ nhìn thấy bầu trời nữa thì chết uổng qué cơ, thoai hưởng thụ đê chị, đã chit thì kiểu gì chả chit, hờ hờ hờ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cụ Ný còn phải sắp lịch chị ợ, cụ bận lém vì về đây làm việc nhớn chứ thăm giề mấy cái đứa dân đen như mềnh cụ Ný nhể?????????????????