Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ở 2 trang trước thì phải tôi có hỏi bà cái chuyện đi qui đó. Có nên không nhỉ. bà đi qui rồi thấy thế nào?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi có đọc kinh bao giờ đâu. MC tôi quy cho cả chồng tôi, bố chồng, anh chồng từ đời nào rồi mà chồng tôi có biết đâu, cũng chả đi chùa bao giờ. Chỉ từ khi lấy vợ vợ kêu nên đi lễ chùa thì thi thoảng đưa bà nội đi thì mới đi thôi. Tôi nghĩ cốt yếu là có tâm, có điều kiện thì nên đi chùa nhiều, không thì rằm, mùng 1 cố gắng đi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà hiền thế chỉ im mà đi về thôi á! Kô hiểu sao tôi kô thích gửi con vào trường công lắm, dù nhà có người quen xin được vào trường 20 -10. Silk nhà tôi đang gửi tư thục, nhưng từ giáo viên đến người nấu ăn cũng đều từ 20 -10 mà ra đấy. Tôi thấy trường con tôi các cô rất yêu trẻ, nhất là cô hiệu trưởng cực tận tâm. Nên Silk 4 tuổi rồi tôi vẫn cho học ở đấy và chắc học đến khi vào lớp một. Hàng tuần cũng có giáo viên nhà trường thuê về để dạy múa này, rồi có cả thầy giáo nước ngoài dạy ngoại ngữ nữa...nói chung là tôi thấy ổn.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi trên phố nó khác với dưới này và cũng tuỳ trường tuỳ giá tiền tư thục. Có năm bảy loại tư thục. Nếu mà đóng 4tr/tháng thì cũng khác mà như con nhà em có 1,6tr/tháng cũng khác nên vẫn phải vào công là vì thế
Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi lười chùa chiền lắm. Vẫn biết có tâm đấy nhưng mình chưa có thời gian. Mà đang bầu bì nên bọn mình cũng hạn chế những cái đấy Hà ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao thế Sang béo xinh gái ơi, giờ bạn mới vào đc nên chán à nhớ bạn quá à mà chán thế he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko quen chị đâu nhé ,đang ở bên này chơi nè sang đi http://www.*********/forum/f34/tan-...-qua-ngan-ngui-tang-34-a-779286/index141.html
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em xem rùi . Chị lội lại xem giúp em câu hỏi của em đê.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em sang roài, chị cứ sang đi sẽ thấy em đấy he he he. Em vừa cám ơn chị xong chúng mình rủ nhau sang đấy dìm hàng đê he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em sang roài, chị cứ sang đi sẽ thấy em đấy he he he. Em vừa cám ơn chị xong chúng mình rủ nhau sang đấy dìm hàng đê he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em biết chỉ hỏi em dư thế nào mà em lội ,chị hỏi gì thì bảo em nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko em chỉ post bài duy nhất đấy thôi vì hôm nay vô tình về WTT thì thấy bạn Trang vẫn như ngày nào ,làm em thấy bức xúc .Em nhớ lại những lần trước mọi người cảnh báo em ,e ra sức bênh bạn ý cuối cùng làm em hụt hẫng ,gửi tình cảm vào ko đúng chỗ nên tiếc
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha, tự dưng thấy mình bị lừa đúng ko, các bạn nhắc nhở mà ko nghe. Chị sang đấy đi mọi người có hỏi còn biết mà trả nhời chứ. Em vừa nhìn nick chị vừa quen mà lại thấy lạ đọc đc 1 lúc mới đoán ra Bầu nhà ta tên thật ha ha
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em bẩu có 1 cái cốc trong máy SC hôm qua nó bị nứt, chị có đổi cho em 1 cái cốc đấy được không, khổ về chưa dám làm sợ đổ nước nóng hay va đập mạnh nó chảy nước í .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hi hi em cũng chẳng biết nick chị bên đấy nhá nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Máy em chậm quá cứ vào WTT là như rùa bò, ứ lội lại đọc xem chị kia chị ấy "thể hiện" mình như nào?????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mình là mình ko bon chen vụ làm sữa chua, khổ mấy cái nhà hàng xóm nhà mình mua để đấy nên MC cứ kêu mua làm gì tốn tiền mà ăn mấy he he eh
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha ha, nick em buồn cười lắm ngày xưa em làm toàn trùng nên em làm 1 cái nick có đuôi 81 tên là chuột nhắt chị sang đấy đi em còn buôn đc chứ