Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đúng vậy trẻ rất thích mấy cái cây, bé nhà mình hôm nào cũng chỉ chăm chăm đi tưới cây, cậu thích thú lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mướp đắng dễ trồng lắm bạn ạ, bạn chạy lên HHT mua có 5K/ cây thôi đỡ mất công gieo hạt mà cây lại lên nhanh. @ Vụ đất: Hôm trước nhà tớ mua trên HHT vẫn 25K/ bao đất màu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vậy hả chị? chị thử chụp ảnh đưa lên cho sinh động để cả nhà mình cùng biết được không ạ? Theo những gì chị miêu tả thì cây cà chua nhà mình bị bệnh mốc sương rồi chị ạ! đây là loại bệnh gây hại lớn đối với những cây họ cà như cà chua hay khoai tây! Bệnh này do nấm gây ra nên muốn chữa trị thì chỉ có cách dùng thuốc phun thôi! nhưng vì mình trồng tại nhà nên chỉ còn cách là nhổ bỏ, đất đó nếu chị muốn trồng lại cà chua, ớt hay dưa chuột bầu bí thì nên phơi đất rồi trộn thêm vào đó ít vôi để trừ mầm bệnh! Bệnh này thường phát sinh trong điều kiện ẩm độ cao, ban ngày trời nóng ẩm, ban đêm trời lại mát mẻ - đúng như thời tiết trong thời gian này ở miền Bắc, tưới ướt thân lá, mưa và gió đều làm bệnh lây lan nhanh hơn. Hic! em thành thật chia buồn ạ!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng! Việc cho trẻ em tiếp cận từ sớm với cây cỏ và công việc chăm sóc hay trồng cây sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe cũng như sự phát triển trí tuệ, nhân cách của trẻ đấy ạ! em đọc ở một số nghiên cứu trên tạp chí khoa học họ nói vậy!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cho em xin một chân ngâm kíu nhé...........
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời, em ý mà lên được HHT mua cây chắc tèo luôn chị à!! Đang định cư bên Pháp mờ!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Véo cằm mẹ nó vào nhà rau nhé!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Green Farm - Thiết lập vườn rau sạch kết hợp cảnh quan cho nhà phố Email: greenfarmgroup@gmail.com ĐT: 0934435543 http://www.lamchame.com/forum/showth...A%A1i-nh%C3%A0 Mẹ này cùng ý tưởng với mình nè, hôm nào offline đê.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Con gái nhà mềnh thì mẹ lại sợ con ra tưới cây, vì mỗi lần mẹ ra vườn hí húi làm vườn là con tưới cho bằng sũng gốc cây. Hãi lắm. Nhất là vào mấy cây độc mới xin đc chẳng hạn. Mỗi lần thế mẹ lại mời con lượn vào trong nhà cho nó an toàn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi thế hả, hèn gì em ấy bảo gieo hạt. Ờ mà có khi mang thùng xốp để cạnh chân tháp ép phen rồi trồng mướp đắng được đấy nhỉ hi hi i....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mình định đợi hôm nay 2 thùng rau mầm của con lên tốt rồi sâu hình lun ai ngờ mấy hôm trước Hà nội lúc mưa lúc nắng phải đậy hộp xốp lại nóng quá thối hết cả rau mầm cho cu con ăn, chán quá. Mưa nhiều đất ẩm quá rau mầm dễ thối quá. Nợ hình mai chắc chắn mình sâu hình khoe cả nhà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ Đạt ơi, nhìn cây sâm đất mình thấy quen quen, có phải cây này ra hoa có mầu hơi tím mà hoa dài lắm đúng không? Nếu đúng thì cây này quê chồng tớ (Hải Phòng) gọi là cây bầu nấu canh cá khoai cho vào rất ngon,còn quê tớ ở Thanh Hóa không có cây này. Ở gần nhà tờ trên Hà Nội có mấy cây như thế này nhưng mọc hoang, chiều nay về mình chụp lên rồi phán hộ mình nhé. thank you
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ Đạt ơi, cây sâm đất có phải lá gần giống với họ mồng tơi không. Nhà ngoại mình nhiều cây này lắm. Tranh thủ mấy hôm trời mưa, tôi gieo hạt rau rền đỏ, chúng nảy mầm hết rồi, Còn hạt dưa chuột bà trồng thế nào. Tôi gieo hạt nhưng bị chuột mò tới xơi hết bỏ cái vỏ thôi, bực quá bà ah. Đú theo mẹ Đạt khoe mấy cái chậu rau xanh nào. Nhà tui chả có đất như nhà bà đâu, còn mấy cái chậu trồng hành củ mùa trước, h mang ra xới lại rồi trồng rau mồng tơi ( Chị của Mẹ Ỉn cho đấy) Rau mình gieo bằng hạt mọc chậm hơn là mua giống về trồng. Và màu xanh của rau mát hơn là rau chợ. Nghĩ sợ thật, ngày nào cũng phải mua, vẫn phải ăn. Khóm gừng ăn ko hết trồng thử thế là lên luôn. Mồng tơi thu hoạch những ngọn đầu tiên rồi ah. Đất nhà em kém, nên ngọn to nhất vườn nhà em đây: Còn lại thì ẻo lả dư này
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Còn hạt rau rền mới gieo chiều thứ 6 tuần trước nè. Ngỡ ngàng vì đã nảy mầm roài.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ơi không phải đất cằn mà mồng tơi nó ẻo lả thế đâu mà là em mua phải giống mồng tơi leo rồi, cái mồng tơi leo này ăn không ngon bằng mồng tơi kia đâu em ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Khi bé tưới cây mình phải giám sát và chỉ cho bé cây nào cần tưới, cây nào không. Nhà mình cứ khen cu cậu vài câu là cậu thích lắm, bảo tưới cây nào lăng xăng ra tưới cây đó. Với lại chuyện lấy nước tưới cây cậu phải xin phép mẹ chứ không được tự tiện lấy (mà muốn cũng khó lấy được vì vòi nước mình vặn rất chặt), thế nên mình quản lý việc tưới tắm của cậu í, không chỉ là cậu ấy tiện cây nào cho ngâm nước cây đó luôn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế à mẹ nó, Buồn thật đấy..........
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Việc gì phải buồn nhỉ, mùa này trồng nhanh lên lắm, mẹ nó mua cây mới về thế vào chỗ đấy là hết buồn ngay ý mà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mồng tơi đấy là em tặng mẹ chucan đấy. Người cho em trồng rau này lên tốt lắm mà, lá cũng to nữa. Em trồng cũng thấy lá to đấy. Chờ em tí em sẽ sâu hình
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đầu tiên là em mồng tơi, em này là mới lên, kèm theo mấy em cà chua em mới tách ra ở riêng: Tiếp là mồng tơi đã bị thị mất một ít ngọn ( lá cũng tương đối to ạ.): Rau muống đã nấu được 3 bữa cháo cho Ỉn ( 2 hộp xốp): Rau húng này ở quê em gọi là húng mèo, em nghiện rau này kinh khủng mà k biết có trồng đc không vì em trồng rau thơm toàn bị chết với cả chim ăn: Còn nữa...