Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này chị Lý, nói tên Trang thì rõ Trang nào đi nhé. Chồng tôi vào đọc tưởng vợ làm sao lại bỏ của chạy lấy người là bỏ mịa tôi đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha, bỏ của chạy lấy người còn may, lão ấy ôm hết con với của chạy mới sợ Mèo ạ .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha đúng rồi đấy ,teo ơi hình dung ra Trang lúc đấy thía nào nhẩy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hỏi khổ chủ nhé mà sao bên kia chị lại là pt 84 là sao hả chị
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lày có luật là ko được mang đặt tên chồng bạn làm tên con đâu nhá ,nhá phạm úy quá .............phạm úy quá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhưng mà trường công em thấy nhiều trường cô giáo trông trẻ hời hợt và kô yêu trẻ lắm, nên mới băn khoăn chưa muốn gửi con vào trường công là thế đấy chị ạ!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentatdat Xem bài viết Em lại vừa nghe tin dữ từ chị H!!! Sao lại có thể như vậy nhỉ?? Em trích từ bài của Cụ Lý bên kia về nhá, có chị nào cho em bít là có chuyện gì không vậy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em bấm nút Thanks ở Hội Gà bên WTT. Đố các chị bít nick em là giề đấy )
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị cứ toàn ẩn dật thế thì ai mà bít được, em đi đâu cũng chỉ cóa 1 nick thoai
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chịu ko biết tên chị đâu nhưng vừa có bạn bên đấy pm cho em việc của Trang làm em ngất tiếp .Khổ thân bạn ý mất đồ mà ko dám kêu ,nhưng thôi mình cứ môi trường trong sạch mà làm thôi .Mẹ minhman ơi có vào thì nc với bọn mình nhé tôi mẹ Kỳ Phong đây .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Minh Ngọc thì con gì cũng đc. Gần nhà tôi có bác 2 cậu con trai rồi đứa thứ 3 muốn con gái nên đặt tên trước là Hằng. Hi hi lại ra 1 cậu con trai, cuối cùng vẫn đặt tên là Hằng. Hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế bà cũng trao đổi với cô giáo là con nó tủi thân như thế, cô động viên cháu. Đúng là nhiều khi chúng nó nghịch ko ngủ cô cũng phải có biện pháp nhưng ko nên thành thường xuyên thỉnh thoảng doạ thôi. Nghe thế cũng bực mình thật, tôi mà nghe con thế nói với cô mà cô vẫn phạt nhiều lần thì tôi cho chuyển trường luôn và gặp cô Hiệu Trưởng nữa. Tôi xót con lắm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Báo cáo cả nhà là hôm qua là ngày đầu tiên đi học của cu Nghé nhà tôi. Cũng có khóc nhưng ko nhiều lắm. Bữa trưa không ăn mấy. Chiều thì ăn hết bát. Lúc bà đến đón thấy đang thổn thức chắc vừa khóc. Hic. Công ty tôi nó lại chặn ko vào xem camera con được làm cả ngày hôm qua ko yên tâm chút nào. Điên thế. Gọi điện hỏi thì cô bảo trộm vía cháu ngoan. Chiều về giọng hơi khàn khàn, chắc khóc và đùa nghịch nhiều. Đi ngày đầu thé là tốt rồi, về vẫn vui vẻ hỏi có đi học không cũng ko sợ. Đêm ngủ ko giật mình kêu khóc gì. Thành tích đáng ghi nhận là chiều về đã biết gọi mẹ " Nghé đái tè" mấy lần trong khi ở nhà chẳng chịu gọi xi gì cả. Toàn đái dầm. Vì các bà đóng bỉm lâu quá. Hôm nay, chiệu về lại xem tình hình thế nào đây.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi ít vào chuồng nên ko rõ tình hình mấy chỉ biết sơ sơ tình hình bà Hiền. Thấy cũng bực mình thật. Chuồng gà là nơi các gà ở khắp nơi chia sẻ với nhau thông tin, tình cảm, giúp đỡ lẫn nhau ko nhiều thì ít. Mà ko giúp được nhau thì cũng đừng có hại nhau. Tôi nghe chuyện cũng thấy thất vọng vô cùng.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà cũng ở Cầu giấy hả, con bà học trường nào thế? Cứ xác định mới đi phải mất nhanh là 3 ngày con mới đỡ khóc nhé.