Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi vừa chốt xong ở bên wtt, nhưng post xong lại thấy mình nói có vẻ ác ác thế nào ấy. Lúc Lý bực mình nói về vụ bảo đánh hội đồng, thì mình bực, xong rồi nghĩ lại thấy mình hơi bị kích động nên viết thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị cứ chém nó đi chị nhớ, chém thật đẹp nó vào nhưng cho em nói nhỏ 1 câu là em cũng ứ bít để hộp đâu rùi í, híc híc, nhưng đừng chém em, cứ chém Chick í nhớ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sau một hồi quát tháo con bây giờ tôi bực mình vào nhà đấy. Tối nào cho chúng nó ngủ cũng phải quát tháo mệt quá, hai đứa cứ nằm đùa nhau, nói chả nghe, nằm hơn 1 tiếng mới chịu ngủ mình thì bao việc ở ngoài chưa làm. Còn ông chồng nữa suốt ngày bảo mình phải nhẹ nhàng con dậy con thế này thế kia nhưng ông ý thì ngoài việc kiếm tiền mang về thì có giúp gì được đâu, về nhà ăn cơm xong ngồi, con nghịch tí thị giận rỗi không ăn. Đấy chiều gọi điện cho mình bảo cho con ăn cơm trước đi, ăn ra bạn anh có việc rồi 9h về say bét nhè chè đỗ đen nằm kềnh ra giường rồi để hai đứa trèo leo lên bố, rắc hết cả phấn rôm ra giường ra chân bố, trêu bố nó mỗi lần bố nó say rượu, bảo con bố mệt để bố nằm chúng nó chả nghe cứ phải ể quát. Bức thế, em kệ cho lão nằm chẳng làm gì. Trước em còn pha bột sắn chanh để giải rượu giờ em kệ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em vừa đọc rồi chị ạ, chả ác tí nào đâu vì với đứa như nó chả nghĩ được gì đâu, nó mà nghĩ đến con nó thì nó đã k làm những việc như thế. CHỉ khổ cho thằng Kutí bị vào cái gia đình đấy thôi chị ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! 'Úi xời ơi, chị Hiền thừa bit chém em thì chém cả ngày vì em có như chị hơi tí lại lên cho chị Hiền vặt lông đâu, em ứ có nhiều lông để chị Hiền vặt nên chỉ nuôi 1 thời gian roài mới dám lên cho chị Hiền vặt đấy ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này ác gì, nói để cho nó biết, nói để cho nó đừng có nghĩ đâm mình mà dễ. Tôi cũng điên cái câu nó bảo mình đánh hội đồng, toàn người sống đàng hoàng tử tế sao phải đánh hội đồng nó làm gì. Mình không nói nó cứ tưởng mình ko biết, nói cho nó thấy 1 bàn tay ko thể che nổi bầu trời.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lan ơi, tôi bảo thật bà nhé, chiều bận việc quá chả vào nói được, đọc thấy cô giáo đối xử với con bà thế tôi còn điên nữa là, bà chuyển ngay trường cho tôi nhờ, để con thế khổ thân nó ra, chả làm sao mà sao lại có loại giáo viên kỳ thị thế nhỉ? Tôi mà như bà tôi làm ầm lên, cho cái bọn giáo viên ở cái lớp đấy cũng phải mất việc rồi chuyển con đi trường khác, chứ ở đâu có cái kiểu cho con mình ra nằm 1 chỗ thế, hơi tí lại gọi đón con về, mình đóng tiền học để làm gì???????????? Nghe mà lộn tiết.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi lội ngược đến dòng này thì chả hiểu gì, em đang vào WTT lội tiếp...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, có lúc rất bực nhưng chả dám nói, hôm lọ nói bật lại tí thì bà ý vào nói lại thấy biểu hiện còn ghét con mình hơn. Rồi có lúc thấy con mình cũng nghịch quá cơ, đi đâu cũng bị cô giao nói là nghịch nên mình đành phải chịu. Tối nay định bàn với bố nó cho nó nghỉ rồi gửi tạm trường con em đến khi nào xin được trường khác thì bố nó lại say xỉn. Mai con tôi chắc vẫn phải ở nhà rồi vì mắt nó vẫn hơi đỏ ở đuôi mắt.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị đầu đỏ ơi, mai chị Hằng - mẹ Kevin mang cho em mấy chai nước cốt dâu, em mua để làm thạch, chị nhận giúp em nhé!!! thanks chị!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế bố nó có bit chuyện cô như cách ly con thế k? Vì nếu như lão chồng tôi mà bit thế thì chắc cho ở nhà lâu rồi, tìm trường khác lâu rồi, chứ k để như thế đâu bà ạ. Đấy hình thành tâm lý của con đấy, có thể con bà trước mặt các cô cố tình nghịch phá để gây sự chú ý vì làm cho nó như bị bỏ rơi í, chứ hôm trước có thấy con có biểu hiện thế đâu bà? Bà cứ hỏi bs tâm lý mà xem, chứ con bà k phải bị tăng động gì đâu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng vừa vào đọc xong thấy Hiền nói thế chẳng ác tí nào, cũng bất ngờ khi thấy Hiền kể ném bao tải vào mẹ Hiền thì dã man quá, không thể chấp nhận được. Nhưng nói gì đã nói hết rồi mà bà ý vẫn im nặng thế thì chẳng còn gì cứu chữa nổi. Kệ bà ý, tự bà ý phải lo, phải biết làm gì, chẳng ai cứu nổi. Ông trời và pháp luật sẽ phán quyết nên tôi nghĩ mình cũng tạm đừng nói gì nữa vội, cứ để bà ý một góc nào đấy tự nghĩ...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị này ứ bit chuyện nên hiểu thành thế. chứ con đấy nó dám làm thế. Chị Hiền vào giải thích cho chị Lan kề.............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị đầu đỏ ơi, mai chị Hằng - mẹ Kevin mang cho em mấy chai nước cốt dâu, em mua để làm thạch, chị nhận giúp em nhé!!! :smile: thanks chị!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bố nó biết chứ nên bảo tôi xin trường khác cho nó. Cũng nói khổ thân nó nhưng bố cứ mải làm chẳng lo gì cả, chẳng quan tâm. Tôi muốn xin vào trường tốt hơn thì mất nhiều tiền vào quá nên chả dám nên tôi đành lại xin vào trường Hoa Hồng (đúng tuyến) nhưng cũng bình thường hơn trường cũ 1 tí thôi, không bằng trường điểm kia. Cũng đang nhờ vả chạy đi xin đấy chứ, bố nó chẳng ngó ngàng gì cả.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không phải ném bao tải vào mẹ Hiền mà là nó đánh Hiền túi bụi, mẹ Hiền sợ nó đánh H liền ôm lưng nó lôi ra, nó bị ôm thì quăng bác văng hết bên này văng sang bên kia, văng qua văng lại trên mấy bao tải hàng í. Còn nó á, nó mà im lặng đã đành, nó còn bảo mình sang đấy lập nick ĐÁNH HỘI ĐỒNG nó mới điên chứ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị này làm giề mà dặn đến 2 lần thía??????? Chị cứ nt cho chị đậu đỏ í, Mà vụ trứng đúng như chị nói thật, bên nhà chồng em giá gốc đã 35k roài, vì em lấy các bác toàn lấy giá gốc nên ứ bit giá trứng giờ cáo thía, thía thì buôn thía nào được chị nhể??????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic, tôi hỏi thật nhé, bà k có quỹ riêng ah? lúc này cần xin cho con đấy, k thì cứ nói thẳng với bố nó, chứ ai lại để con học như thế bao giờ? đến chịu bà luôn, nếu k cho con học tạm trường tư đi rồi xin được ở đâu trường công tử tế lại cho con đi học.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, mọi lần tôi cũng nghe sơ sơ qua mà, hôm này vào theo dõi từ đầu mới biết rõ hơn. Choáng lắm, giật thót mình đấy chứ, sợ ghê người nữa. Chiều nay tôi thấy bà nào kêu gọi ai nhắn tin cho bà ý vào chuồng đọc đi thế là tôi lấy sim rác nhắn luôn cho bà ý vào đọc đấy chứ. Nên tôi thấy hạng người đấy nói nhiều vô ích chỉ dát cái họng mình thôi. Nên tôi mới bảo các bà kệ bà ý tự nghĩ.. không nói nữa vì tất cả đã có ông trời và pháp luật phán xét hết rồi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! À, quên mất chưa khoe là hôm nay em vừa gắn được cài điều hòa...thấy vui vui...