Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Hội Gà 1981, 1/1/2011.

  1. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Bà nhắc đến cái điều hòa làm tôi lộn tiết rồi đấy...............
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Hôm nọ tôi mua cái điều hòa thợ mang đến chuẩn bị lắp thì MC tôi nhảy dựng lên chửi xơi xơi ko cho lắp, giờ nó vẫn nằm ở góc nhà 1 đống lù lù ngày cũng như đêm lúc nào cũng nhìn thấy...máu chỉ muốn sốc lên não
     
  3. Meyeubibong

    Meyeubibong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    6,948
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Tôi vụ nắm ngoái cũng bị lừa hết 22 triệu nên giờ trắng tay rồi. Còn việc xin vào trường cho con thì tôi chả tiếc rẻ gì, không có tôi sẽ lo đi chạy vay được. Nhưng cốt yếu là: phí đầu vào 10 triệu còn chưa biết có xin được không, vào rồi thì hàng tháng 2 triệu tiền học, chạy đua với các nhà giàu thì nhà em không có điều kiện xin 2 đứa vào đấy. Vì đấy là trường điểm của bộ (ngay gần nhà em bên Vĩnh Hồ). Còn trường Hoa Hồng bên Thái Thịnh đúng tuyến nhà em thì là trường của quận, nhiều người bảo cũng được ngại cái là trường đấy đang xây trường nên hơi bụi thôi. Tôi có người nhà quen bà hiệu trưởng ở đấy nên đang xin cho hai anh em nó vào đấy.
    Cốt yếu cái chính ở đây không phải là tôi ko dám bỏ tiền ra lo cho con mà là bố nó lại chửi tôi: nhiều tiền nhỉ? chồng không đồng ý thì lại tự ý làm.
    Còn khi tôi đã cho con tôi nghỉ rồi thì mấy cái cô giáo đấy sẽ biết tay với tôi. Cũng điên lắm. Hôm qua tôi về ngoại sớm ko đưa nó đi học được. bà nội đưa đi thì các cô ra oai luôn trước mặt bà tôi, quát con tôi: Bi về bảo mẹ cái này cái kia... điên lắm.
     
  4. Meyeubibong

    Meyeubibong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    6,948
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Sao bà không cho lắp thế. Tiền điện ai chả? Mình trả thì no gì? Còn không bà nói luôn: bà muốn cháu bà nóng à, nóng quá ốm ra đấy thì sao. Nếu bà cảm thấy có lý thì phải chiến đấu chứ. Như tôi đây nè: một lần hai vợ chồng muốn gọi thợ vào phun muối, bố chồng không cho tôi điên tiết nói thẳng luôn: ông không cho thì để muỗi đốt xưng hết chân cháu kia kìa thế là ông phải cho đấy.
     
  5. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Bà bảo nhà cuẩ bà í .....hic hic bà ko hiểu hết MC tôi đâu. Chán lắm................
     
  6. Meyeubibong

    Meyeubibong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    6,948
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Chồng bà nói sao???????? Không nói gì à, thế thì chả chữa nổi với mẹ con nhà bà ý rồi. Khổ thân bà, cố gắng lên. Không thì thì thầm nịnh lão ý, bảo ra ở riêng đi. Ko được thì bà ở đấy đừng hiền quá mà bị bắt nạt đấy.
     
  7. Meyeubibong

    Meyeubibong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    6,948
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Mấy bà kia đâu rồi, chạy sang WTT cũng không thấy ai cả. Tôi nhận ra mỗi bà nga, lý, sang, liên ỉn và mèo gấu thôi. Mấy bà khác bên wtt chẳng nhận ra ai nữa.
     
  8. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Dưng mà bắt nạt tôi quen rùi bà ạ. Chồng đứng giũa cũng chẳng biết bênh ai, khẩu hiệu của chồng tôi là: mẹ thì chỉ có 1 còn vợ thì ko có vợ này thì lấy vợ khác......
    Nhưng bây giờ tôi ko hiền nữa, cứ hớ câu nào là tôi vặt ngay. Ko có nể nang gì hết.......
     
  9. mebiteo

    mebiteo MoonShop-Hàng xách tay UK 0932315681

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    11,343
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Tôi chưa nghe tường tận chuyện nhà bà nhưng mang máng đã hiểu rùi, nói chung chỉ biết động viên bà cố gắng lên. Trên đời này đàn ông thằng nào cũng có phương châm như chồng bà thôi. Chủ yếu vì MC bà quá đáng quá, đúng với nghĩa khác máu tanh lòng đấy cho nên bà cố gắng mà sống chung với lũ thôi, sẽ rất vất vả, sẽ rất mệt mỏi nhưng hãy vì con mà sống, sống sao cho sau này bà có thể ngẩng cao đầu cho MC thấy là dù bà có oan nghiệt đến đâu tôi vẫn tồn tại một cách oai hùng. Nói thật đời không ai nắm tay từ sáng đến tôi được bà ạ, để xem lúc bà ấy ốm đau nằm ra đấy xem sao. Mình cứ sống cho mình và cho con mình là được. Chồng mình nó nghĩ thế mình cũng phải nghĩ lại: Chồng thì có nhiều chứ bản thân mình chết thì con mình khổ chả ai khổ thay cho con mình cả bà ạ.
     
  10. Meyeubibong

    Meyeubibong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    6,948
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Đúng đấy bà phải mạnh mẽ lên miễn là mình không hỗn láo quá là được. Sao ông chồng nào cũng đứng về phía MC thế nhỉ? Điên với mấy lão thế.
     
  11. Meyeubibong

    Meyeubibong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    6,948
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Đúng đấy giờ mình phải sống vì con thôi, con là nhất. Hãy cứ sống hết lòng mình, đúng với lương tâm mình. Còn đâu mặc kệ. Nhiều lúc buồn thì buồn chứ nhưng mình cứ nghĩ AQ đi một tí thì thấy mình còn sướng hơn bao nhiêu người khác. Nên các gà nhà mình cùng nắm chặt tay nhau và cố gắng lên nhé.
     
  12. Meyeubibong

    Meyeubibong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    6,948
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Hôm nay tôi đã thành công cho con gái ăn hết nửa bát cơm rồi đấy. Mọi lần chả cho ăn được con chỉ thích ăn vả thức ăn và ăn vặt thôi, cơm thì không ăn.
     
    hanh67quanthanh thích bài này.
  13. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Oài lần đầu tiên em vật vã đọc mười mấy trang cả 2 bên để xem tình hình thía nào .Đọc xong ngồi thở cái đã
     
  14. becubicoi

    becubicoi 0904.230276 YH: nminh0307

    Tham gia:
    14/4/2008
    Bài viết:
    13,757
    Đã được thích:
    5,751
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    khiếp quá,đọc ba chục trang bên kia rồi,giờ mệt quá lừoi chả muốn viết gì cả
     
  15. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Kinh nhỉ cũng chịu khó hóng hớt đấy chứ ,mà làm cách nào gầy được 1 kg thịt đấy bảo tôi với .Hic mình có gầy 1 lạng chắc cũng tăng 1 kg ngay thôi .....................
     
  16. becubicoi

    becubicoi 0904.230276 YH: nminh0307

    Tham gia:
    14/4/2008
    Bài viết:
    13,757
    Đã được thích:
    5,751
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    ui khiếp bà ơi,vừa hóng thêm đc 10 trang của nhà gà cũ bên đấy nữa
    còn bí kíp á,thức khuya như này,ko ăn sáng này,ặc ặc
     
  17. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Ặc thức khuya là việc của em rồi ,còn ko ăn sáng thì em cũng thế thỉnh thoảng mới đi ăn thôi chứ ngủ chương đến trưa mới dậy thì ăn sáng nỗi gì có hôm em còn chẳng ăn trưa cơ ,thế mà vẫn béo tăng cân chóng mặt luôn
     
  18. tranhami

    tranhami hangdepxachtay.com

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Hic, em sau một hồi hóng hớt cũng bon chen sang WTT đọc. đọc hết mấy chục trang tí cũng muốn xỉu luôn... hihi
    Quả thật em cũng chẳng tin là giờ vẫn còn từ lừa đảo và lợi dụng lòng tin.
    Cứ nghĩ đơn gian chị em vào hội quen thân chia xẻ rồi 888888888 cho cuộc sống bớt stress.
    Ai ngờ còn có mẹ nào tên T toan tính lừa gạt mẹ daudo, em chia buồn với mẹ dâudo nhé.
    Em cũng gà mờ lắm, về Vn sống cũng chắc bị lừa lên lừa xuống ấy chứ.
    Ngày đầu vào hội, em học được một bài kinh nghiệm . Tuy nhiên giờ cũng qua rồi, chúc các mẹ vui, yêu đời
     
    Me Dat thích bài này.
  19. tranhami

    tranhami hangdepxachtay.com

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    uh, rảnh rỗi thì cũng vào buôn các với các mẹ. Mà múi giờ bên Đức lệch với Vn là 5 tiếng, nên chắc là cũng khó đây.
    Rất vui khi được làm quen với các mẹ đảm đang.
    Chia xẻ với mẹ nó vì những chuyện xui xẻo đã qua nhé, cs còn nhiều điều đẹp lắm bà, cứ lạc quan...
     
  20. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!!

    Bà ơi, tôi chẳng có quỹ riêng đâu!!! Nhà tôi cả vợ cả chồng công khai hết, có 1 quỹ gọi là quỹ: Bất khả xâm phạm, không nhiều, nhưng để dành trong trường hợp đau yếu, hay ở quê có CV đột xuất mà hết tiền thì dùng đến!! CÒn những thứ chi tiêu khác, nhỏ nhỏ thì tự quyết, của ai ng nấy quyết, còn to to thì tôi hay hỏi ý kiến ông ý!! Nhưng giờ ông ý cũng ko thích trả lời nhiều, để tự tôi quyết hết!! Chỉ báo ông ấy là được!! Lương ông ý tôi chỉ để ông ý cầm 2tr, vừa tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, xăng xe..., những thứ ngoài lương mà 1-2tr thì cũng kệ ông ý, nhưng trên 2tr là phải đưa tôi để còn tích cóp!! Nói đến khoản này, 6 tháng nay chưa thấy 1 đồng đây này!! Tại NQ 11 thắt chặt chi tiêu, ko có 1 công trình nào làm, lấy đâu ra hồ sơ mà làm thuê?????? :(
     

Chia sẻ trang này