Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sau khi nghe tâm sự của các bà, tôi mới nhận ra càng phải quý trọng cái anh hàng thịt mà tôi đang có. Tuy là nghe mẹ (nhưng ko hoàn toàn đâu, thằng nào cũng thế thôi), nhưng vẫn có điểm chiều vợ (mặc dù cũng chẳng nhiều tiền), rất dễ nuôi (hihi, điều này ko phải nói nhìn là biết), lo kinh tế gia đình sợ vợ vất vả, còn bảo vợ tồ chỉ nên làm chỗ nhàn mà chăm con he he he. Đấy giờ tôi mới nói cái đẹp của anh hàng thịt nhà tôi đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em ạ chị Lan ạ, chị k khéo thế thảo nào mà chị khổ với MC, chị ơi, như người ta trong trường hợp này thì bảo là để con về hỏi xem chồng con có ăn k? Vì con k bit ăn, thế thoai, chứ còn các lão í toàn muốn nịnh mẹ nên có ăn được hay k cũng ăn mẹ đưa kiểu gì chả cầm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hiền thật không bà? Mà này, với nhà chồng, ai mà chẳng là người đanh đá, bắt nạt chồng, hihi. Tôi nể và yêu thương chồng, lại thích chiều cồng nữa, thế mà nhà chồng cứ sợ chồng tôi bị tôi chèn ép. hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, than thì cứ than cho sướng cái mồm, cho đỡ căng thẳng chứ mình vẫn còn sướng chán, nhiều lúc nghĩ thấy chồng tiết kiệm tính toán từng ni nhưng ông ý nhiều lúc cũng chiều vợ lắm, rất yêu vợ, cũng lo nắng khi mình vật vả đấy, tôi đi giao hàng nhiều ông ý bảo làm vừa thôi, đi thế càng làm người khác lo thêm nhỡ trên đường làm sao, giờ nhiều tai nạn lắm. Chồng vẫn bảo tôi vậy đấy, chỉ có điều mình không chiều ông ý nhiều về chuyện kia nên ông ý càng khó tính hơn thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ Hơ, giờ cứ lô đề là nhớ Nhung Nhím nhể Teo nhể. Tôi lại thành người lổi tiếng mất thôi.........
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, có lúc ông ý bảo cầm cho bà hài lòng, còn ăn không ăn thì kệ bà biết sao được, ông ý bảo thế đấy. Còn tôi thì tôi vẫn dại cái mồm lắm, chết vì cái mồm nói ra không nghĩ nên mới hay bị hiểu nhầm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nói đến lô đề tuần trước hai vợ chồng cho con trai đi Phủ về có mua 1 vé xổ số ở Phủ, cho con trai chọn, tối về so thì trứng giải khuyến khích đặc biệt đấy nhưng mua có 1 vé nên được 20k thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái bà này, chuyện bình thường mà bà, bà mà phản ứng như thế thì lại càng mệt hơn, giá bà cười (cười đểu cũng được.hihi): Chắc mẹ làm ngon hơn, chứ anh ấy chê con làm ko thèm ăn... Nhà tôi, may mắn đươc ông chồng rất thưong mẹ, nhưng hiểu mẹ nên cực kỳ yêu thưong vợ. Mình biết điều đấy, nên nhiều việc ông ấy vì mẹ quá, mình cũng bỏ qua. Cũng ko muốn ông ấy chỉ biết có mình.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hà hà, hiền thật mà chồng tôi đanh đá lắm đến em chồng còn nhận xét thế đấy ngoa ngoắt nữa ý hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi cố gắng bà ạ, như tôi có khác gì bà đâu, 1 mình 1 con 1 chồng ham chơi không giúp việc nhưng tôi cứ cố, nhiều lúc cũng ức chế, nhưng tính tôi giỏi kiềm chế đâm rồi lại qua hết, thế nên tôi mới nói với các bà ấy là tôi sợ đẻ đứa nữa thì tôi không có thời gian ngẩng mặt mất í.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lổi rồi còn gì nữa. Dạo này lặn đi đâu mà ko chịu vào 888 gì cả thế.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị buôn chậm thôi để em vừa làm vừa hóng, buôn sợ người, em ko lội lại được đâu đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Công an Kinh tế vừa vào hỏi thăm CQ em!! Hi hi... lại khối đứa chết, trừ em, vì em chẳng làm gì liên quan đến tiền!! ak ak.....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế là hên rồi nàng ạ.... nghe chuyện nhà chồng nàng tôi thấy bực mình thật, nhưng đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chả ai giống ai. Còn việc học của em Bi bà chuyển trường cho con bây giờ tôi thấy là hơi muộn vì để ngần ấy thời gian cô giáo đối xử không ra gì với con mình, tôi là tôi điên lắm nếu biết con mình bị phân biệt như vậy và phải làm cho ra ngọn ngành mới thôi. Trẻ con nó có tội gì đâu....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi chỉ lội dòng thôi cũng đứt hơi rồi nàng ạ, hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi chỉ lội dòng thôi cũng đứt hơi rồi nàng ạ, hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hi hi, đáng nhẽ phải vừa lội vừa buôn chứ bà mà lội ko thì làm sao theo kịp đc
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi là tôi không lội, lội thì hết ngày đấy là Bầu chưa bình minh đấy, Bầu mà bình minh thì thôi chốt trang trước đấy thôi .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì thế, tôi mới bảo chịu chị Lan mà, con mình để đối xử như thế mà vẫn cho con đi học được, đến chịu bà í luôn, nhất là bét nhá, con k học trường này thì học trường khác, chứ có phải có 1 trường đâu.