Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! GIám đốc và KTT thôi thêm thủ quỹ nữa 3 người hay bị túm nhất hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chẳng hiểu máy móc vứt đâu gọi chẳng thèm nghe ghét thế chứ lị
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi thấy các bà có vụ thịt chó trưa nay, xuống chỗ tôi đi Thịt chó Mễ trì ấy ngon lém.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị phải nói rõ máy móc giề ná, máy trong người cũng có, máy ngoài thì đầy, ke ke ke. Mà chị cũng tuyền thế còn bẩu được ai???????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em xong cái lý lịch roài, ngồi viết suốt từ 13h30 hôm qua đến 5h30 chiều hôm qua + từ 8h30 sáng nay đến 10h, hic hic. Mỏi hết cả tay
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có phải không biết thương con đâu nhưng đi trường nào cô cũng bảo nghịch thì biết làm thế nào, chỉ có đi tư thục thì các cô ý phải chịu thôi, vẫn phải quan tâm thôi. Còn trường công thì các cô ko chăm bằng tư đâu, các cô kiêu lắm. Nhưng hoàn cảnh phải vậy thôi, nhà tôi thì không thể cho hai đứa đi tư được, mỗi tháng 4 triệu thì thực sự không có rồi bố nó lại cằn nhằn mệt lắm. Tôi có xin đổi trường đi nữa rồi cũng xác định cô giao lại kêu con nghịch bướng bỉnh thôi. Rồi lại phải nịnh, phải đút tiền tiếp thôi. Các bà cứ có hai đứa vào đi rồi lo cho hai đứa vào học tư thục tháng mấy triệu xem sao. Ai mà chả muốn chứ nhưng hoàn cảnh nhà vậy phải cho đi công thôi. Và thêm 1 lý do tôi bắt buộc phải cho con tôi đi trường công là để các cô nghiêm khắc thì mới trị được nó, các cô tư thục hay chiều lắm đâm ra nó càng được thể lại càng nghịch. Từ bé đến giờ tôi phải chuyển trường cho nó 5 trường rồi đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi để mai đê, hum nay em ứ bon chen được đâu, hức hức.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị này chả đọc kỹ gì cả, em nói là phải chuyển trường, chứ còn để con học lâu với kiểu đối xử thế làm sao mà chịu được? Hic, chuyển 5 trường mà trường nào cô cũng bảo thế ah???????????? Vì em thấy trẻ con đứa nào chả nghịch nhỉ?????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh tôi chuyển 5 trường rồi cô nào cũng bảo nghịch toàn trêu bạn thôi. Nên xác định trường đang xin đó rồi cũng bị nói tiếp thôi mà lại mất tiền vào thì cũng phải nịnh cô tí để cô chăm con hơn, rồi có những cái cũng phải nhịn tí và cũng phải thông cảm vì con quá nghịch mà. Về bảo con không được thế này thế kia, con cứ dạ dạ vâng vâng ngoan lắm nhưng đến lớp nó vẫn thế, vẫn trêu bạn thì biết làm thế nào. Cô giáo đành phải nghiêm khắc thì mới trị được nó. Nhưng nếu quá đáng quá thì mình cũng chả để yên. Hôm nay vẫn cho nó nghỉ ở nhà đấy chứ, nhưng tôi cho nghỉ hẳn luôn, mai ra trường xin nghỉ học hẳn, sáng nay xin cô hiệu trưởng trường con em để xin cho thằng anh vào học tạm mấy tháng hè rồi, khi nào xin được trường kia rồi đi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cho nó đi khám lấy cái giấy khám sức khỏe để xin học đây rồi về ngoại thăm bà ốm cái. Thỉnh thoảng các bà vào toppic áo bơi đẩy giúp tôi cái nhé. Cảm ơn các bà nhiều.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hehe, em á còn không phải cho con ăn cơ, em về đến nhà là con em đang ăn rùi, cơm không phải nấu, bát không phải rửa, quần áo không phải giặt, không phải gấp, không phải cất và cũng chả phải là.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lày .............lày...............mấy chị gà kia có để người ta ngủ ko ,cứ xì xà xì xùm ở bên tai như cái chợ ko cho ai ngủ hểt cả .CHo ấm nước sôi tuột hết cả lông ra bây giờ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cửn thựn chị ới, hem đổ vào người thành gà khỏa thưn bi giờ, hờ hờ hờ................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời mình dậy dọa cho cái gà chạy toán loạn ko dám ho he gì ,mỗi chị gà béo này còn ở lại dẩu mỏ cãi hả sợ làm gà khỏa thân hả yên tâm em cho ngậm bông hoa .KHỏa thân thì mặc khỏa thân có bông hoa vào em vẫn như tiên ...........................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ứ đọc kỹ giề cả, rõ chán, em bẩu chị cửn thựn hem tự đổ vào người chị í ợ, chị ơi mai em ứ có chỗ ăn trưa, chị mời em hem????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hi hi em mời chị giả tiền là ok mà no vẫn đề gì đâu nhá ...........................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sướng nhất chị rồi, ở nhà mẹ chả phải làm j cả, gái 1 con trông mòn cả mắt.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ứ đọc kỹ giề cả, em hỏi chị có MỜI, mà MỜI em giả thì là em MỜi chị ah???????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu xinh gái ơi, gọi điện cho Bầu mãi chẳng thấy nghe máy chán quá bực mình dỗi rồi về đây he he