Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khám sức khỏe ở đâu cho tôi cái địa chỉ nào. Sang tháng con đi lớp rồi chưa biết khám ở đâu cả
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đang muốn chuyển trường cho con đây mà trường nào cũng đông, bon chen khiếp.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhung ơi, hôm nay tôi đông khách nên không kịp kết hàng cho cô xe ôm đi ship. mai tôi chuyển cho bà nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! lội ngược dòng toét hết cả mắt, tóm lại là chả hiểu giề
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! lại đi đâu hết cả rồi !!!! Sắp sinh nhật bác Minh râu rồi mà chưa biết mua gì tặng sinh nhật bác đây. Định đi ăn sinh nhật bác Minh bằng thịt chó thì lại có nắng rồi, hết mát trời rồi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ặc, bà có vụ gì liên quan đến cái điều hoà thế hihic???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! đi ngủ đây.Chúc các bà ngủ ngon nhá. Sáng ăn xôi gấc MC làm, đầy bụng khó chịu quá làm trưa ăn cơm mất cả ngon, kể có sữa chua nếp cẩm và thạch sương sa nước dừa của 2 bà gà đảm trong chuồng thì tốt nhỉ, hic hic Ah quên, Sang ơi thạch sương sa của bà bố chồng tôi thích lắm, còn chồng tôi kêu là chả ngọt gì cả (đúng là chả biết thưởng thức gì cả)
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai đấy tổ chức sinh nhựt bác đê, ngày nào cũng kêu yêu bác mà chả tổ chức bác lại ứ về nhiều lại thối ruột ra bà nhỉ. Mai cũng chưa nắng há mồm nên vẫn chiến được bà ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi Sang ơi, thế lần sau làm ngọt lên nhé, các lão chồng lão nào cũng đòi ngọt hơn í. Tôi thấy ngọt như hôm ở nhà bà là vừa í.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà cho con đi khám ở trạm y tế ý, chỗ bà mang con đến tiêm phòng ý.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi mà đưa đi thì nó còn khóc hơn. Nên tôi ko thể đưa đi đc. Hôm nay bà bảo bà ra lấy tiền về He he. Chắc ko cho học trường đấy nữa, nhưng có khi chuyển sang trường Mầm non Liễu Giai Cầu Giấy ở N09 Dịch Vọng đằng sau nhà tôi. Sáng nay thấy chồng gửi link cho. Không biết thế nào. Để về hỏi bà xem sao đã. Cứ khăng khăng bà lại dỗi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao tiền để dành ko vợ gửi mà chồng gửi nhỉ? he he Tôi là tôi cứ phải vợ gửi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trường đấy cũng được đấy, nếu gửi cả thứ 7 là 3tr2 tiền học phí, còn tiền ăn thì khoảng 800k nhưng tôi thấy trường đấy ăn ít bữa, à lại còn 2tr tiền xây dựng 1 năm nữa.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ mà sao nhà bà gần đằng nhà tôi mà bà lại gửi tận bên Hoàng Quốc việt nhỉ. Trường Liễu Giai này bên Nguyễn Phong Sắc kéo dài nhà tôi mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bùn ngủ quá các gà ơi, hum qua hơn 1h sáng Silk nhà tui mới đi ngủ, chị vì mẹ cứ ngồi bên máy tính để hớn, lội cho bằng hết cả lcm lẫn wtt, huhuhu...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ thế thì tùy từng trường ah? Vì em được bit là phải khám ở các bệnh viện ví dụ như VIệt Nam - Cu Ba, chứ k phải ở các trạm y tế đấy đâu ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi hết mát ngồi điều hòa vưỡn mát chị ná, hi hi hi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà ơi tôi phát điên mất vừa bị 1 khách báo lại có 1 chị nói em bán hàng này nọ ở 1 topic của 1 mẹ nhưng đã bị mod xóa đi rồi Mà hôm đó mình bán hàng rất thoải mái, mua hàng váy công sở của mẹ em giảm giá , nhưng ko thích gọi đt bảo đổi hàng, em cũng đã nói trước là chỉ đổi ở trong những cái còn, hôm sau đến lại bảo là muốn trả lại, lại đến lúc sáng ( gần 10h) ngày thứ 7, vẫn kêu là còn sáng gì nữa, mình chỉ bảo là chị đổi thoải mái em ko trả lại tiền, cũng vừa đùa vừa nói kêu là như nhà khác sáng đến đổi người ta ko đồng ý đâu thế mà đã xuyên tạc em bán hàng tỏ thái độ tức quá đi mất, giờ phải làm gì bây giờ, chưa bao giờ bị khách phàn nàn dù 1 câu Em copy cho các bà đọc : Ui, mua bán online là phải cẩn thận các mẹ ạ. Tớ thì nghĩ đã là diễn đàn thì bà già kẻ cướp đều có cả đấy. Tốt nhất là trước khi mua các sp trang sức/mỹ phẩm... thì mình phải chuẩn bị kiến thức để đến đấy mà thử sp xem giả thật thế nào. Nếu mà ko đủ trình thì ra các tiệm lớn mua cho lành. Hic, tớ cũng mua quần áo của 1 mẹ trên này (ở Hào Nam -shopmegau). Mua nhiều (cả mẹ cả con là 7 bộ), mua cho cô em 1 bộ nhưng về nó chê ko mặc. Ngay tối ấy mình gọi cho mẹ ý xin mai lên đổi bộ khác. Sáng hôm sau mình lên thì ko tìm đc bộ nào vừa với mình nên mình muốn đổi sang q/a của bé nhưng vì ko tìm đc nhiều đồ cho bé nên số tiền đổi sang đồ bé ít hơn số tiền bộ đồ của mình, mình bảo hay mẹ ý thông cảm trả bớt lại mình số tiền mua hqua sau khi trừ tiền đồ của bé. Hic, mẹ ý tỏ ra rất khó chịu và bảo mình là sáng ra cho mình lên đổi đồ là quá lắm rồi (hic, lúc ý là tầm 10h rùi, mà trc khi đi mình cũng alo cho mẹ ý là xin phép lên đổi). Mẹ ý chỉ cho mình đổi sang bộ cảu mẹ thui, đành ngậm ngùi lấy bộ mình mặc ko vừa về và cạch. Hic, tớ thấy đúng là bán trên diễn đàn mà nhiều mẹ cư xử còn hơn chợ trời.