Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu kia lên danh sahcs ỌP Sinh nhựt Bác đi, các bà lúc nào cũng yêu quý mong Bác hãy cùng chúng cháu hành quân mà chẳng kỷ niệm gì à, Bác dỗi bác vào nhà khác lại buồn. Nhanh lên CHÓA nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em thù lù 1 đống ngồi đấy để nhìn các chị măm à ........................chán ghê có ăn được đâu .À đấy nhắc mới nhớ hồi xưa ở cty em cũng thích ăn thịt chó cứ dí mình đi cùng nhưng có ăn được đâu gọi cho nửa con gà và đĩa xôi ngồi nhá .May thế nào có hôm đưa con zai đi cùng lại gần tết nữa thế là có mấy anh bàn bên cạnh chẳng quen biết gì bầu ,gọi bầu ra nói chuyện xong mừng tuổi cho Bầu .............ha ha mẹ Bầu được một mớ chắc mấy ông thịt chó nhậu say nên sĩ gái thì phải .Ước gì hôm nào đi nhìn thịt chó cũng được cầm tiền mang về như thế nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng sinh nhật con giai mẹ Hằng nhé!! Mẹ Đạt lười quá, chẳng cả vào cập nhật tình hình gì cả!! Hằng Gấu ơi!! Chuyện ko đáng nghĩ thì bỏ qua đi!!! Khách hàng thì trăm ng vạn tính, làm dâu trăm họ nên bỏ qua những gì ko cần thiết!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi đi họp Đảng đây, hic hic. Mai chóa đi, mỗi tội dạo này đánh đu với các chị nhiều quá hết cả xiền đang là con nợ của Bầu đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi ỉn đặt hẳn quả dừa cơ à ,vậy ai ăn ai đừng hả ỉn ................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ko đặt cho em với à, đang định đánh mụ ý nhớ ra 2 mẹ con nhà đấy lấy thịt đè thì mình chít trước
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hehe, Ỉn đặt cho Huyền đấy bầu ạ, Huyền ăn còn Ỉn ngồi nhìn, ăn nhiều đồ ngọt ko tốt đâu Ỉn ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ê nhóc ............bảo dánh ai hả ..................với em chị chỉ cần thổi 1 phát em bay sang tây ban nha rồi nên đừng dại mà động đến chị nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha chạy đâu cho thoát Hà ơi...............................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! E bẩu chị Ỉn cơ mừ, chứ 2 chị một chị thổi, 1 chị lấy xịt đè người thì kiểu gì em cũng chít mừ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thưn chị roài, chị gặp đúng chủ nợ oài, nổi tiếng gian ác đới, ke ke ke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi cứ mình rảnh lúc nào vào đây chỉ có...lội. Chán thật.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cám ờn các mẹ nhiều , em cũng đã hạ hỏa rồi giờ ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Oài mình cũng động viện ló mà ló để í mỗi nhời cụ Ný, GHÉT, tính em thù dai lắm nhá,
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tại siêu thị bên tôi không có nhiều như ở HN, không có siêu thị Fivimart nữa. Uh, mua 1 - 2 lạng cũng đc mà. hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! có mình ỉn ăn thôi chứ có ai ăn, làm đi bạn qua ngồi ăn luôn ý.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ối dồi ôi sợ chưa kề, chị Huyền pate chạy nhanh ná, hem Béo chỉ cần lấy xịt đè ngừoi chị đã dẹp lép như con tép roài, ke ke ke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu bí mà lượn lắm xế????????? Qua lấy mang về ngoại cho em với ná, em qua ngoại chị lấy ná, ( tiện thể luôn nhể, he he he)
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mình là mình chỉ muốn đánh nó 1 trận cái vụ này, vì lần trước hỏi thì ko ăn lần này đặt nhiều về để em ăn thay cơm à