Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sao mà nghe buồn vậy nàng??? Trong cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ diệu kỳ lắm, chỉ cần mình có hy vọng, một ngày nào đó sẽ thành sự thật thôi nàng ơi! Đừng bao giờ thôi hy vọng nhé!
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình đang ăn kiêng mà toàn nghe các mẹ khen bánh của nhà Sure, chết tôi mất thôi, tò mò lắm rồi, cố gắng kiềm chế...
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tung tăng xung xướng dữ hen. CN nì ta tung tăng lên nè, có ai ăn hủ tíu Mĩ Tho thì lên tiếng nhe, kakakakaka!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM N khi nhát hay vụng về sợ có chuyện gì chứ chắc k phải lí do nhỏ con đâu chị!!! Mà nói mấy vụ chăm trẻ này, kể nhà mình nghe vụ này, hồi nào giờ em nghe nói chứ chưa gặp, cách đây 2 hôm gặp. Con gái bạn bà nội em, bà đó 32 tuổi mới có đứa đầu, mà ở chung nhà với mẹ mình luôn, có sẵn 2 ng làm chăm cả mẹ lẫn con, chả hiểu cho con bú thế nào mà đè chết thằng bé. Thằng bé mới 2 tháng 10 ngày thôi. Vậy mà bà bạn nội em cứ xót con mình mà bênh chằm chằm, gây với nhà sui( nhà sui đòi li dị, bỏ dâu). K chỉ con hậu đậu làm chết cháu mà mẹ cũng vô ý vô tứ, nhà mình có tang mà lê qua nhà em có con nhỏ để nhờ nội em lên tiếng bênh vực hộ. Hết nói nổi. Bà nội bắt vợ chồng em về quê vài hôm vì sợ nhà đi đám tang về k nên. Mà em thấy mẹ chăm con mà đè chết con vậy thật đáng giận, bênh k được.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em có nằm ổ đâu, dọn ổ lâu rùi mừ chị, cho miễn thị thực đi:roll::roll::roll:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tỉnh ngủ thiệt lun, đúng là công nghệ trang điểm," vịt con xấu xí hóa thiên nga", hahahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vetuong cứ hô hào là có ng hưởng ứng à, hội này cũng rất thích làm từ thiện. ý kiến này hay đó!!!(^_^)