Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi chị thích măm món giề thì nấu .....................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi khỏi cảm ơn chị nhá, 11h mới đón thì chị định ăn cái món rựa mận sống à.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ối dồi ôi, Béo thế mà là bé cưng chắc của mỗi chồng chị í, hờ hờ hờ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Rồi, không xáo măng cái Sang nữa. Nhưng nhớ là nhiều chả và rựa mận nhá, chẹp chẹp nghĩ đến lại thèm, rựa mận mà ăn với bún thì cứ gọi là tuyệt cú.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Oái mua về nấu ah? hic hic, em tưởng mua sẵn luôn chứ nấu thế lâu bỏ xừ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạ thưa chị chín hết, trừ món rựa mận ạ, chị lười thế, có 1 tý là xong. Ít ra cái rựa mận tự làm còn thật chứ ngoài hàng toàn hàng đểu độn vào thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nịnh tý đi, ko mai đến nó ứ tiếp bị giờ hihihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hờ hờ, vì em thấy bố em cũng thích ăn hay mua về làm nên em thấy lâu chứ đâu bit đâu, hí hí hí
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị sợ bị xịt vì htruoc ứ qua í giề????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em vừa ù tai với Sếp xong, Sếp cứ nói mình cứ oánh máy, ai nói mặc ai, ai chát mặc ai, giờ được thả rồi, em đợi khách đến lấy hàng rồi phé đây ạ. Ung thủ quá thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ngoài hàng mà ăn á, kiểu gì thì cái rựa mận cũng là thịt hấp cũ hôm qua cho vào, hoặc thịt lợn độn vào đấy. Đc cái mua về thì thật hơn mất công tý thôi nhưg họ ướp hết chỉ đun thôi mà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy mai mình đến 1 mình trước nhỡ nó và anh Ngọc úp xọt mình thì tèo téo teo ha ha ha.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cóp lại cho các chị nhìn ạ, khổ các chị đang đi xin học cho con mà chẳng để ý gì cả đỡ mất công đi lại. Toàn bàn chó bò gà lợn có chết ko
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi ôi chị ơi nếu đồ sống em ko làm đâu nhé ,em ko ăn chó nên ko động vào thịt của nó bao giờ .Vậy em cho chị mượn bếp và nồi để chị nấu nhé .A di đà phật......................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cứ đăng ký 1 chân trước, lúc nào cần ới chị ná, chứ xin bi giờ mà chưa cần lại phí ra, hi hi hi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khà khà khà, mai cả lũ ngồi ăn có đứa cứ adidaphat bên tai thía cũng hay nhể?????????????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ẹm ạ chị cả nón đấy, em bảo có mỗi món rựa mận thôi có làm gì đâu chín hết mua về chỉ có đun thôi. Gớm quá nó cứ làm như là thánh thiện lắm mà hơi tý a di đà Phật
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, thì thông báo cho các chị thế đỡ fải cho con đi khám làm gì nhỉ, vào viện lại bệnh tật ra
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! KHiếp quá tàn đồ tể thôi hic hic thương em chóa quá đi .....................................