Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Cộng 1, cộng 1. Hàng này ngon lắm ạ. Đối diện hàng gối Hoa và phòng khám đa khoa trên phó Hàng Cót. giá 23k 1 quả. Ngon nhắm . A Dũng bán dừa lại dễ xương, hihi :">
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em ước đc thưởng thức tất cả các món trong tất cả các quán trong top này:tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe:
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hê hê... tả thế chị H chả biết tìm thế nào!!! . Ở phía đầu Kim mã hay cuối đường hả em????
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hihi, ở cái đoạn gần rẽ vào đường Trần Huy Liệu ấy c ui.......nhưng bên Kim Mã c nhé, đoạn này ở giữa nè...đi từ ngã tư Ngọc Khánh đi lên đó c ui...........tưởng tượng ra chưa nào...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ừa hàng đó cũng ngon lắm, dưng mà 0 có kem xôi như hàng kia, mà chủ cũng là ng VN thoai......dưng tớ lại hay ăn hàng này hơn vì gần chỗ tớ làm, hihi...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội các mẹ đã ăn bít tết vs bò lúc lắc 96 ng thấi học chưa ạ, quán anyf lên kenh 14, e đi ăn thử thấy rất ngon, mùi vị ko khác nhà hàng đâu, thịt bò lại rất mềm, nói chung e thấy rất khác nh quán bít tết đã từng ăn, giá thì cũng đắt hơn nh chỗ khác, hình như 60k 1 suất, vì ở đây ng ta chỉ cho thịt bò vs khoai, chứ ko đọn trứng vs pate, khoai tây ăn cũng ngon, cực giòn ấy ạ, cho nên giá cả đi đôi vs chát lượng, e chấm quán này, cuối tuần hay rủ an xã đi, các chị có đi thì đi sớm 1 tí, trc 9h là an toàn, ko là hết đấy ạ, hihi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ở chỗ giao giữa Cát Linh và Tôn Đức Thắng có quán chè rất ngon, nhất là món: Sương Sa Bông Tuyết Ở Lý Quốc Sư hình như địa chỉ 52 hay sao ý, gần về phía nhà thờ có quán bánh gối ngon nổi tiếng
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Tuy chưa đọc hét nhưng em ước gì có chị nào tổng hợp cho vào 1 file doc, em bỏ điện thoại có thể đi chơi suốt ngày
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội toàn món ngon thật.........nghĩ tới đã thèm rùi...........đi ăn bánh đa cua thui.......
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hình như chỗ kim mã này là đoạn đường phía bên trong gần ngã rẽ xuống trần huy liệu ? chỗ này em chưa thử bao giờ Em thấy chè Thái nam đồng và đội cấn ăn cũng ngon lắm ạ
Re: Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Vừa ăn chè này xong. Quán này chính là quán chè Thái ngày trước ở Phan Đình Phùng.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Tối qua nhà tớ cũng vừa ăn chè ở đây xong. Chè cũng ngon, kem xôi cũng ngon nhưng cũng ko phải là ấn tượng lắm! Nhưng được cái rẻ thật, 10/cốc. Kem xôi cũng thế , 10k/bát.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hí hí.. chị thì chả bao giờ tìm được đường cả. . Phải bắt anh xã tìm hộ đấy!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hôm nay e tạt qua cái hàng bít tết trên phố Nguyễn Thái Học ( đoạn nằm giữa hiệu sách Tiền Phong và phố Lý Vạn Phúc bán chưn gà nướng ) mà thấy ngán ngẩm, bửn bửn thỉu thỉu, nó đông khách quá nên mình vào nó nhìn mình xong ngay quắt đi chẳng thèm sắp bàn. Quanh đấy thấy có mấy bạn trẻ cứ giục xếp bàn, chen nhau khi có bàn ra. E nghĩ sao phải khổ thế cơ chứ, h quán ăn ê hề, ko phục vụ tốt e đi ngay. Kết cục là e đi Mỹ Miều ăn chưn gà nướng, quán này đông nhưng phục vụ đâu ra đấy, bõ đồng tiền mình bỏ ra.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Không biết đến bao giờ mình mới có cơ hội mở cửa hàng để phục vụ các mẹ nhở????
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hix, e ăn lần đầu rất ngon nên vote cho ở đây, nhưng lần thứ 2 thì... quá đông, nên làm ko ngon nữa, thịt bò dai và ướp ko đậm chắc do ướp vội, nhưng e ngồi chờ cũng nhanh, và vẫn có nv xếp bàn, chỉ thik ăn khoai tây ở đây là quá ngon, ngon hơn kfc hay bbq
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội nhưng mà sao em ghét ăn ở mỹ miều lắm chẳng phục vụ kiểu khách đến trước lấy trước cứ phải bâu vào tranh cướp.nghĩ mà nản
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Tuần trc em đi ăn cũng thế. Quảng cáo trên báo thì hô hào mềm lắm ngon lắm, thế mà lúc em ăn thấy cũng bth như bao hàng khác. Dạ dày quay em ăn hơi hôi (hơi thui ạ), nói chung là rất bth, chả có gì đặc biệt lắm. Tổng chi phí cho 1 đĩa bò lúc lắc (60k), 1 đĩa dạ dày quay (35k) và 2 bánh mỳ + 2 trà đá (trong veo, nhạt nhẽo như nước lọc) là 114k. Hơ hơ... Thế thì thà ra Hòe Nhai ăn còn hơn
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội mình cũng thấy vậy, thích ăn ở ng thái học hơn..................