Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cóa em nhớ chị ạ, gớm chị giựn em lâu thía mới vào nhà, em trêu chị mỗi câu chị nói nhiều mà chị dỗi í.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp quanh mình toàn đứa ăn cái mùi thum thủm sợ quá mất.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời cái chị này, chả bit thưởng thức giề cả? Trước em cũng sợ đấy dưng ăn thử giờ lại thành nghiện hờ hờ hờ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, em chạy vứt cả dép bây giờ mới dám quay lại đây ạ Lần trước ko ăn bây giờ mới ăn. hehe @all:huhu, cứ off nhà chị Bầu thì em đú làm sao được a
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao mà hem đú được? XIn về sớm đến muộn or xin nghỉ 1/2 buổi đú tuốt..............................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cóa em đồng minh với chị ná ná, suốt ngày em bị tra tấn mà bg vưỡn ko ăn được Hehe, em còn chứng kiến có ng mua hẳn mấy quả về ăn 1 lúc. Huhuu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em điên rồi!! Thằng con em lúc chiều mang cái máy ảnh nhỏ ra nghịch, mẹ bắt cất đi, ko biết nó cất chỗ nào!!! Em tìm cả tiếng ko thấy!!! Mà rõ ràng em ngồi cổng, nó cầm lấy cái máy mang vào nhà, và từ lúc đó chỉ có 2 mẹ con cơ đấy!! Mai em đang cần chụp ảnh, ko nhẽ vác cái máy to uỵch đi chụp hay sao!!!! (
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạ thưa chị có xiền thì mua cả chục quả về măm cũng được dưng em ứ có khả năng dư thế ạ??????? Mua 2 quả là cố lém roài ạ............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi đừng điên, bây giờ đang cuống càng tìm càng ko thấy đâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị cứ bình tĩnh, hỏi xem con để đâu? Nhà chị rộng quá nên ứ tìm thấy ngay, chứ nhà em nhỏ chả có nhiều chỗ mà cất, hi hi hi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chỗ iem cũng thía đấy, xin nghỉ mà còn luôn luôn bị hỏi sao nghỉ, việc gì mà phải nghỉ????????????? Oạch, k có việc thì đi làm chứ chả nhẽ có việc cũng k được nghỉ??????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Èo kinh nhỉ bà nhỉ, thum thủm ra mà ăn, khiếp người í, ăn xong mà mồ hôi nó cũng mùi đấy thì bố ai ngửi được
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi lội bì bõm chỉ thấy chủ đề thịt chó thịt chó. Hic, món sở trường của mình. Mà chúng nó cứ off tầm trưa với HHT thì mình chịu huhu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi em đi ngủ đây. Buồn ngủ quá. Chúc các chị ngủ ngon.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! chết cha, kiểu này mai không đi off dc mất, người ở quê ra mới khổ tâm chứ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! bực lắm cơ bà ạ, quê ra mà mình không lo ăn trưa cho họ thì về lại nói ác đấy, giờ muộn rồi, sáng mai gọi điện lại xem họ ra mấy giờ để còn biết. Khổ tâm, ma sui quỷ khiến thế nào tối nay thấy gọi điện sáng mai ra mua cái ti vi, trưa mai vào. Khổ tâm lắm. @ Huyền đô. Tôi mới về sơ mi xuất xịn đấy, chỉ dành cho bọn to con như chúng mình thôi. bọn mặc size S ngồi đấy mà khóc. Lý toét thích mặc đồ xịn y như hàng xách tay không ? sang trang 1 ngắm đi, đẹp cực, 60kg của Lý có mà còi nhé, thoải mái đi. Lanchoac này , Mõ Làng này, ...mấy bà bự bự mặc đẹp cực
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Buồn quá ....................buồn quá ................Buồn buồn quá.......................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, vì nhà em cóa mỗi ông ngoại là bít ăn, mọi khi ông ở nhà là em mua 2 quả, mỗi bố con 1 quả. Dưng hôm nay ông hổng cóa nhà nên em mua 1 quả mình em chiến, hehe...