Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! mẹ chou ơi, vừa đẹp vừa ngon, em làm thủ công hay bằng máy thế?
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mẹ nì xuất khẩu thành thơ, hay quá, hihihihhi
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị ý lèm thủ công đấy chị ạ............giỏi không
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Để C làm lại lần nữa xem thế nào, vẫn còn một túi bột năng to bự. Lão Chồng C thì vẫn hâm mộ ( vì lão ấy chưa biết yêu cầu thành phẩm phải thế nào mà ) nhưng mà C thì biết là mình chưa thành công. Tại bùn quá mà, hihe
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! hihi em chưa có thời gian trả bài các chị ^^ em xin nợ đến cuối tuần hì Em tranh thủ quảng cáo tí, em mới về cái máy xay đá này ^^ hy vọng được phục vụ các mẹ với "các món thơm,ngon,mat lành cho mùa hè" này ^^ Giá em ý là 150k
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mẹ Chou ơi nay có quả SR nào ngon ship cho chị 1 quả nhé được không? 2 lần mua của em rồi, nhưng cả 2 lần đều không được quả ngon huhu.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị buồn mà vẫn xuất khẩu thành thơ thế này em bái phục luôn ý ^^ hôm qua em có đọc rồi mà k để ý, cứ thấy chị /// chưa hiểu ra vấn đề, hnay em đọc lại mới hay ^^ em làm mẻ mã thầy đầu tiên cũng vậy, bột đi đằng bột nhân đi đằng nhân haha nhưng em chưa nản, sẽ phải phục thù chị ah. Xã nhà em thì k được như xã nhà chị là hỏng mà vẫn hâm mộ hihi xã nhà em cứ cười em suốt làm em buồn cả ngày hôm đó hic
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị nghe mà thèm quá, hic, mình gần chạm đầu 3 rồi, haizz...............
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! em cũng có chung câu hỏi đó chị ơi[/QUOTE] Chị tittom bận nên tớ lanh chanh giả nhời nhá. Các bạn xem topic này của chị mamanlola bên hội rắn bán gelatine nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...c-vụ-trở-lại-Nhanh-tay-đặt-hàng-để-có-giá-tốt.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị ơi, chị thử làm theo mẹo của mẹ Lì xem, chị cho mã thầy vào 1 cái hộp, đổ bột năng vào, đập nắp hộp lại rồi xóc đều, khi nào thấy mã thầy đc bọc bột hết rồi thì đổ ra rổ cho rơi hết bột thừa. Cái này em xem trên blog của mẹ Lì, em chưa thử nhưng thấy cũng hiệu quả chị ạ
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hihi, mẹ nó ko nói thì tớ cũng ko phát hiện ra. Bái phục mẹ Chilisauce quá! Đọc lại hay thật! hehe, đúng cái c đang cần, vừa lội topic e xong, cho c đăng ký 1 cái xay đá & 1 cái quạt USB cắm laptop nhé. Thanks e
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hoa quả dầm đúng kiểu Tố Tịch: Nguyên liệu: Hoa quả các loại cắt nhỏ 1 hộp sữa chua 1 thìa nước cốt dừa 1 thìa sữa đặc có đường (hoặc 1 thìa mật ong) 1 thìa siro dâu Đá xay hoặc đập nhỏ
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị ơi bị lừa giờ mới tỉnh ra chị ạ hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! @Chilisauce: Hôm qua mình đọc không để ý, hôm nay mới đọc lại thấy mẹ nó giỏi quá, văn võ song toàn hic. Mình sửa thành bài thơ cho các mẹ cùng đọc và mong mẹ nó cứ thế phát huy A Còng mẹ Tít tôm Cho C hỏi một việc Tềnh hềnh là thế này Hôm nay, C có hứng Làm thạch lựu lần hai Lần đầu dùng bột năng Của hãng bột Tài Ký C đã không thành công Nên lần này C đã Mua đúng loại bột năng Vĩnh Thuận mà em mách Mà em ơi kết quả Sao vẫn giống lần đầu Quá trình làm thế này Em bắt bệnh giúp C. Mã thày C cắt nhỏ Ngâm thực phẩm màu xanh Rồi C tung bột năng Cho bám đều tất cả Nước lã C đun lên Sôi thì C bớt lửa Rồi cho mã thày vào Khi thấy nhân nổi lên Và bột màu trong vắt C vớt ra cho vào Trong một tô nước lạnh Nhưng thành phẩm của C Vẫn không được giống em Nhân nó đi một nơi Bột nó đi một nẻo Nhân mã thày trơ chỏng Giữa bầy hầy bột năng E bắt bệnh giúp C Xem C sai chỗ nào Hôm nay, C hơi bùn Nên không thể viết được Câu dài cho ra hồn Ngóng tin mẹ Tôm Tít.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! C làm lần thứ 2 rồi mà vẫn chưa thành công đây này, còn lão Chồng C á, kg phát hiện ra là C làm hỏng đâu, cứ tấm tắc khen ngon lại còn chén tì tì 2 bát nữa chứ, mềnh ngắm lão ấy ăn mà hởi lòng hởi dạ. Mới lại ngoài thạch lựu C còn cho cả thạch dưa hấu+ thạch chanh leo, lại trang trí thêm chú heo hồng hồng xinh xắn , nên A ấy không phát hiện ra, mà cái máy xay đá hay em nhỉ! C đặt hàng 1 chú nhé! Thế là C thành công rồi Để C thực hành vào lần 3 này xem thế nào nhé. Cám ơn mẹ nó nhá!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chuận chuận ))))), nhưng dù sao lấy chồng sớm có cái khổ vs sướng riêng, sau này bạn bè vất vả khổ sở vs con nhỏ thì mình đã yên bề gia thế, khổ trc sướng sau nhỉ mẹ nó, hihi
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! mẹ nó nói quá chuẩn.giờ thì chưa thấy sg đâu.1 ngày cứ con,con rồi lại con.e sắp ốm đây.