Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Bạn chấp nhận một ông chồng lừa dối bạn trong thời gian dài như vậy và vẫn lờ đi khi chồng bạn bảo kệ nó, nó chán thì thôi, ko hiểu chồng bạn là loại gì?
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? @ chủ top: 1. Em ko phải là trường hợp duy nhất. 2. Sau này khi "sóng yên biển lặng",vào một đêm đẹp trời,em chuẩn bị nến,hoa ,rượu vang đỏ ...giống như đêm tân hôn ý(nhớ gửi con đi bà ngoại) . E tắm rửa thơm tho,mặc một quả váy khêu gợi nhất có thể cho đối phương tít mắt lên. Đúng lúc cao trào(nhưng chưa làm gì được) thì tát ,đập,cấu,cắn,véo...em làm tất cả những gì em cho là xả cơn tức trong em lên đức ông chồng nhé. Nói nhỏ vào tai hắn" bà ko phải ko biết ghen ,ko biết điên. Nhưng bà kiềm chế để gia đình êm ấm,để con có bố có mẹ có hạnh phúc. Bà truyền đời cho mà biết nếu còn một lần láo lếu nữa,dù bất kỳ với con nào thì bà tống cổ ra khỏi nhà,đứa nào thích đi thì cút,ko được phép ở cái nhà này và cũng ko được phép nuôi con". Cho lão ý nhận lỗi và hứa hẹn rồi thưởng quà cho lão ý ,chứ chả lẽ để phí hoài rượu với hoa...nhỉ ????????????????
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Em phục chị quá )............................đúng là đời còn dài còn phải học hỏi nhiều....
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? bỏ quách thằng chồng bạn đi cho khỏi mệt, trc khi bỏ cho 3 mặt 1 lời, đánh cho con kia 1 trận ko phải nghĩ
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Chị ơi thương chị quá, em vậy là em điên lên rùi, ko để tới bây giờ đâu chị ah, nhưng em thấy ý kiến của chị chichchoe có vẻ hợp lý chị làm thử xem sao, còn lới ăn tiếng nói ứng xử với chị bồ như thế nào là tuỳ chị. Em bít chị iu chồng chị nên ko bỏ đc bn năm rùi nên giải quyết 1 lần cho xong có sao cũng sẽ ko hối hận chị ah
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Tớ cũng chứng kiến 1 em có hoàn cảnh giống hệt mẹ này ! Hôm qua cũng vừa gặp lại , thấy em í già nhanh quá ! Khổ thân , trên đường về mà cứ nghĩ mãi , thật may là ngày xưa tớ ko cưới chồng của em í bây giờ . He he , người iu cũ của tớ đẹp trai y như Jang Dong Gun í ! Ngày xưa còn yêu nhau mà tớ đã bị ghen ngược roài nên hãi quá , hi hi, cũng phải mất 1 thời gian mới cho anh í vào dĩ vãng !
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? bà lày bạo nực quá cơ...ka..ka........lúc nào đang hoạt động đêm thì quại cho 1 phát ............kakkak...nhớ đời lun ý.....................
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? ko cần thiết phải gặp đâu mẹ nóa ạ, thỉnh thoảng chọc cho 1 câu, nó lại dựng lên ngay ý mà.............................quan trọng là chồng bạn cũng thấy sợ và chán ngán nó rùi..................
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Thật hâm mộ sự dũng cảm, chịu đựng của mẹ chủ topic. Ít ra thì mẹ còn được lão chồng nghiêng về phe mình, như vậy mới có động lực để tiếp tục. Mẹ chủ top cố vượt qua nhé! Em rất mong nhận đc thông tin tốt từ mẹ nó.
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Iem đọc comment của MMCC mà cứ như kịch bản phim í. Dài tập đây....Em thích cái đoạn kết của mẹ nó từ cái chỗ a còng í...bỏ thì dễ, giữ mới khó
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? hiiiii, đây là phim cuộc đời thực tế, mong rằng ko ai phải là những diễn viên chính bất đắc dĩ trong phim nhé.........................
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? trời, bó tay với mẹ nó, bỏ đi, kiếm thằng tử tế làm lại cuộc đời, không thì cũng nhẹ đũng quần. GIữ cái tên chồng chả ra chồng ấy làm gì.
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Chị này cao thủ quá, phải lót dép học hỏi cái đã, tính em rất nóng, rơi vào trường hợp thế này chắc chẳng ngồi yên mà xử lý bình tĩnh thế đựoc, có khi giận quá giữa chừng xé xác con kia ra cũng nên...hi..hi....
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Chết cười với mẹ này, chị thật tinh tế và hóm hỉnh, em giắt lưng làm vốn, nhưng đoạn sau hơi khó với thời buổi hiện nay, nhà chật hẹp, hi hi
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? vậy bác ra nhà nghỉ tìm ko gian riêng .............hi..hi.....................
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Thuê luôn 2 thằng nghiện đến chỗ con kia, chỉ dọa thôi chứ đừng đụng vào người nó, xem nó có dám láo nữa ko ?
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? bác này mạnh tay thía...................................
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Hehe, hay nó cũng là mem của LCM, đọc được các chiêu em chuẩn bị tung sợ quá nên để im roài > Đời chẳng biết thế nào đâu
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Hihi em cũng nghĩ như mẹ nó. Nhưng nếu nó có dấu hiệu gì là chị chủ top cứ theo kế hoạch mà làm nhé, đảm bảo sợ xanh mặt!!
Ðề: có trường hợp nào mà bồ của chồng của chuối như thế này không? Thì nó cũng là đàn bà mà,cũng mưa nắng thất thường thôi e ạ. Nói chung nó cứ ngỡ có đứa con thì sẽ chiếm được chồng em nhưng ko ngờ lại bị bỏ rơi ,mà ông nào có điên lại bỏ "vợ cái con cột" để đi lấy một con vợ khác,lại gây dựng lại từ đầu đâu(có nhưng rất rất hiếm,và hoàn cảnh cũng đặc biệt). Nên bây giờ nó tỉnh ra ,biết ngu thì cũng đã muộn rồi,tự dưng ko chồng mà có con,tương lai thì mịt mù nên nó điên âu cũng là lẽ thường tình,có trách là trách chồng em "quất ngựa truy phong" thôi còn đàn bà cứ được đàn ông nói ngọt vài câu thì lăn như bống ngay. Đương nhiên giờ nhường chồng cho nó thì mẹ con em thiệt,mà e giữ được chồng thì mẹ con nó thiệt (trường hợp đúng đứa bé đấy là máu mủ của chồng em). Nên mình có lợi hơn nó (dù rằng cái lợi này đương nhiên em được hưởng) thì thôi tìm cách cho chồng "hạ cánh an toàn" sau khi sải cánh bay tít mù em nhé. Nó quấy nhiễu khủng bố em là nó sai,nhưng mình tìm cách giải quyết êm đẹp để còn lo làm ăn nuôi con,chứ hơi đâu suốt ngày quan tâm đến nó. Giờ em đứng ra giải quyết có tình có lý,một là khiến nó biết là mình ko vừa,hai là để nắn gân chồng ,ba là coi như em để đức cho con em,bố nó "gieo gió" rồi đừng để con mình phải "gặt bão". Nếu cần thì thỏa thuận với nó một khoản tiền nào đấy để chấm dứt mọi việc,rồi về truy thu chồng sau(có lý do này thì chồng ko dấu được tiền lậu nữa),mình chả mất gì mà lại được tiếng là người quân tử. Chúc em mau quẳng được gánh lo đi. @ vụ nó lúc thì chửi chồng em,lúc thì ngọt nhạt nịnh nọt: sao những đứa làm kẻ thứ 3 giống nhau thế,toàn làm trò để ly gián vợ chồng người ta còn mình rung đùi hưởng lợi. Nếu nó còn nhắn tin kiểu đấy nữa thì em cứ làm mặt tỉnh bảo chồng" anh thấy ko,phận đàn bà với nhau em cũng thương nó,định nhường anh cho nó nhưng nó cứ điên kiểu này thì em ko cam lòng,để anh ở với nó thì sống thế nào được với tính khí thất thường đấy nên em quyết định rồi,chồng em em phải thương phải giữ,chả hơi đâu đẩy chồng vào "mưa bom bão đạn" , còn nó muốn điên thế nào em cũng chiều hết,anh cứ mặc em xử lý". Sau khi em nói vậy mà chồng em vẫn còn muốn đi nữa thì em đá đít hắn ra khỏi nhà cũng chưa muộn. Nhưng chị tin hắn chả dại thế đâu,hihi... Chúc hạnh phúc và bình yên em nhé.