Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phải em gái chị k vậy, chị cảm giác là em nha Mrs.Busy:goodman::goodman::goodman:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, hội trưởng có gây thù oán với mod hay admin diễn đàn hông, kakakakaka
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM k thể tin nổi ..... cho con bú làm sao mà chết đc ta, hay là ngủ mê.... lý do gì thì gì cũng k chấp nhận nổi ....
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, cố gắng kiềm chế hả, để SUre kích thích sự kiềm chế nhà Aqsavn cho, hahahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì nguyên ngày qua đi ra mắt mệt mỏi, hôm nay phải oanh tạc chứ!!! Hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM k hề ..... em vẫn bình thường hả??? chị bôi đen hết rồi bấm màu và to chữ như mọi lần... nhưng tất cả lệnh nằm ở đầu câu chức k chia ra 1 cái đầu 1 cái cuối... để dt hỏi mới đc
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nguyên nhân thì em k rõ, chỉ biết nghe nội nói là sáng ra ng làm nằm dưới đất dậy nhìn lên giường thấy lay dậy thì bé đã tắt thở rồi. Em cũng nghĩ vậy, mẹ mà chăm con mà đè chết con thì k thể chấp nhận được. Nghe nội em nói bà bạn nội đòi thưa bà ng làm, vì bà ấy nằm chung phòng mà k để ý cháu bả, đổ hết lỗi cho bà ng làm, đổ lỗi cho con rể bỏ đi công tác k quan tâm, rồi tới nhà sui k trách nhiệm, ít qua thăm, nghe mà tức. Túm lại vẫn là mẹ làm chết con, ai kêu phải nhìn khía cạnh khác mà thông cảm nhưng em k tìm được lí do để thông cảm
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ALOA...ALOA,còn 12 ngày chẵn nữa là đến ngày 1/6 Quốc Tế Thiếu Nhi,theo như dự tính ban đầu cho các con đi Đầm Sen Nước nhưng tính đi,tính lại thấy không khả quan -Thứ 1..rơi vào ngày đi làm của đa số các mẹ _Thứ 2:ngày QTTN có thể sẽ có giảm giá,hay gì gì đó nên đông đúc là khó tránh khỏi.. Vì vậy nay mình gút lại sẽ dời vào ngày chủ nhật 29/5 ,đi Đầm sen nhưng là bên công Viên để các bé đi tham quan,chơi trò chơi. Mẹ nào tham gia thì Vote nhé! Mong các mẹ cho con tham gia giao lưu cho vui,mẹ thì giao lưu ít ,nhiều gì cũng vài lần 1 năm,con thì 1 năm có ngày này thôi.Xin cám ơn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em tham gia nhưng đi công viên thôi, em còn đang kiêng cữ nên chưa tắm táp gì được hix.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nữa đêm về sáng mà đọc tin này thấy rợn người..ui trời 1 em bé chứ k phải 1 con kiến,con gián.S có chắc là mẹ này đè con không? chuyện mẹ đè chết con thì nghe kể nhiều,chủ yếu là người thượng ,người dân tộc,vì họ ngủ say đến nổi ví von trời sập không biết. _Còn chị từ lúc sinh con ra đến khi con được 8 tháng chỉ có 1 giấc ngủ ngon nhờ ngậm sâm ngoài ra là chập chờn,k ai bắt mình phải như vậy,nhưng k hiểu sao mình cứ sợ ..gọi là gì ta???và stress sau sinh là khó tránh khỏi.Nhưng đứa thứ 2 thì mọi việc lại trôi chảy,k còn lo lắng gì..cứ nhất nhất mà làm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nghe thảm chưa..có gì đâu mà tổ trác,có đem dừa lên thì làm cho chị 5 trái,mà qua tuần sau đi..tủ lạnh t đang đầy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũ mà mới e ở khu này(WLCM) cũng hơi lâu lâu,nhưng nhà các chị thì gần đây e mới ghé vào.Thường e chỉ đi lòng vòng nghe ngóng thôi chứ ít khi lên tiếng
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình nghĩ là hết cách rồi,muốn xin con nuôi nhưng bị gia đình phản đối quá nên dẹp ý định rồi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị của e cũng như vậy, nhưng chị vẫn hi vọng lắm, cứ thử đi chị, ở hiền gặp lành mà
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chia xẻ với bạn nhé, nhà mình cũng có 2 đứa em gái trong hoàn cảnh này, nhưng bây giờ cả 2 đều thỏa nguyện rồi. Không biết bạn đã tìm hết cách chưa, cố gắng lên, đừng nản chí. Con nuôi cũng là một giải pháp tốt, nếu không được thì thuyết phục gia đình dần dần bạn ạ.' Bạn đọc bài về Phó thủ tướng người Việt mới được bổ nhiệm của Đức chưa, cũng là con nuôi đấy, cha mẹ nào chẳng mãn nguyện bạn nhỉ.