Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì bà bạn nội em qua nhà khóc lóc kể lể nè, bà ấy bảo con bà ấy mới có đứa đầu nên thiếu kinh nghiệm, lại k có chồng bên cạnh, ng làm thì vô trách nhiệm chứ nếu k thì k đè chết cháu. Bà nội em nói bà đó cưng con lắm, có mỗi 1 đứa con gái mà, k cho làm gì, lo cho từ nơi ăn chốn ở tới việc làm, cuộc sống luôn là màu hồng nên vụ đè con này nội em k ngạc nhiên. Lúc đầu em hỏi là có khi nào ng làm k, thì nội em nói ng làm nằm dưới đất, 2 mẹ con nằm giường, nhà bà này phân biệt giai cấp lắm, chủ tớ đàng hoàng, ăn chnug còn k được, ở đó mà nằm chung, mà bà ấy cũng nói là thứ ng làm vô lương tâm, đã bảo nó phải thức canh em để cô ngủ lấy sức cho em bú, nó dám ngủ, lỗi do nó, còn con bà ấy chưa kinh nghiệm, với lại nó là mẹ, nó cũng đau khổ chứ, sao nhà chồng đòi bỏ dâu. Bà ấy bảo nếu căng quá thì bà ấy sẽ kiện bà ng làm vì bà ấy dù k phải ng đè cháu nhưng bà ấy là nguyên nhân chính gây ra sự cố . Thật là ng đâu vô lí hết sức, thứ đồ phát xít, đúng là dân địa chủ ngày xưa luôn. Hôm bà ấy qua có mẹ em luôn, mẹ em bảo" tại bạn bà nội, lớn tuổi hơn, k thì mẹ chửi cho 1 trận rồi tống cổ ngay, con mình sai mà cứ bênh, rồi hại ng ta( bà ng làm)" Hôm đó nội bắt 2 vợ chồng em ở trong phòng k cho ra vì sợ gặp bà ấy, nhà có tang mà em có con nhỏ. Sáng sớm hôm sau là kêu 2 vc em về quê lluôn vì bà ấy lại ghé qua" bộc bạch nỗi bức xúc", hic, cụ chỉ thị đi chơi vài ngày để cụ tiếp bà ấy rồi lựa lời để bà ấy đừng đến, chán, bà nội em cứ sợ mích lòng ng ta, chán, chán, chán quá đi!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thiệt tình lần đầu em cũng mới biết đó, hồi nào nghe kể k hà. Em đây ngủ với con hay con ngủ nôi gì cũng thế, cũng y như chị vậy, ngủ k yên, cứ chập chờn, tới nỗi dù con ngủ yên cả đêm nhưng 1- 2 tiếng em lại ngồi dậy dòm con 1 cái cho yên tâm, thế mà chả hiểu sao lại có bà mẹ đẩu đoảng như thế!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sao k tổ trác chị, làm cho chị thì k cho đường, giao lộn rau câu cứng cho ng ăn mềm, rau câu mềm cho ng ăn cứng, quá tổ trác lun(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ra thế, thế là hàng xóm sát bên nhỉ, nhưng có vẻ Bách Hợp có chuyện buồn nhỉ, dù là gì thì cũng vui lên nhé, cuộc sống còn dài, còn n điều mình k đoán trước được đâu, hãy hi vọng& cố gắng lên nhé!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM KHoai mì hử, seo bảo hông hảo, lát ta pot hình dụ dỗ típ mứi được, bánh mousse, hahahahahaha
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thắc mắc hỏi em Nhím một chút, em làm sao có chữ dưới tên nick vậy, chỉ giùm chị với. Thankssssssssssssssssssssss
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nói chung chị đưa ra ý kiến vậy,còn em nữa muốn hẹn gặp nhau ở đâu thì em nhắn luôn đi. Đầm sen Có 2 cổng,cổng lạc long quân,và cổng số 3 Hòa bình..cổng đường Hòa bình là cổng chính,mình hẹn nhau ở cổng chính hay cổng phụ là được,8g30 sáng tập trung có sớm quá không?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Giờ chị vẫn còn chưa dám tắm nước lạnh, uống đá đó em............kệ, kiêng càng lâu càng tốt heheh
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng rồi đó, Bách Hợp vẫn cứ hy vọng nhé. Bà dì chồng mình tưởng ko thể có con được nhưng tự nhiên hơn 10 năm sau lại có thai đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 9g Sáng ngày 29/5 các mẹ dẫn các bé đến Đầm sen chơi, Mình hẹn nhau ở cổng sau Đầm sen đường Lạc long quân nhé! Mẹ nào đi vào đăng kí nóng hổi đi!!@Các em bầu cũng đi chơi cho vui vì đến tuần gần sinh đi bộ nhiều cho dễ sinh thì phảiThanks cả nhà 1/mesusu..2 lớn/2 bé