Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hi, chào em Huyền nhé. keke. dạo ày ít vào chuồng nên các mẹ quen tui rùi hả????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! thui tối 8888 tiếp, em pải đi nấu cơm đây, hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Phù mệt tôi và Liên, Hạnh bây giờ mới từ nhà Bầu về, ngồi buôn dưa lê 4h30p mới về đón con. Hi hi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ cái chị này. Giỏi kỹ thuật là giỏi cái quan trọng nhất rùi còn giề
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! không ợ, lúc nào cũng ở trong này, nhưng không pót bài thui
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hì hì hì, dỗi rì chẳng qua cũng vào đây nhưng tui bựn 2 đứa nhỏ ở nhà quá, thế là chẳng tranh 8 kịp á
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tưởng chị ghét bọn em bên này nên sang bên kia chơi, hức hức, tủi thân ghê gớm á .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! các mẹ có con hết rồi, nào là công việc và chăm con cũng hết ngày, bận rộn liên miên... Gần nhau thì còn lượn sang nhau 88888 và ăn uống vui thật đấy. Tui....chưa con cái, rảnh rỗi, thi thoảng vào nhà..toàn hóng các mẹ nó, mà chẳng biết 88888888 cái gì. Chắc cuối tuần tui rủ xã nhà tui đi vặt dâu tây đây, bên này đang là mùa dâu tây. Ở xa các mẹ quá, nếu không cũng gửi tặng chục ký cho các mẹ nếm mùi dâu tây ngọt và thơm thế nào... hihi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! chắc các mẹ gà đang mải chăm đàn con nhỏ rồi. Giờ này cũng đang là cơm tối rồi còn gì. Hẳn nào nhà cửa vắng hoe à.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi lượn ác chiến, từ trưa, giờ mới về đây.. ke ke.........................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ăn thịt chó từ trưa mà giờ vẫn ợ ợ.. đầy kinh khủng nhể, bùn ngủ quá...hơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ăn nhiều quá à? Thịt chó nhiều đạm mà hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi nghe kể mà nước miếng nó cứ ...ực. Mùa này HN chưa thấy quả dâu tây nào hic hic. Mà có thì cũng chua loét!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! dâu tây bên này ngọt và rẻ lắm bà ạ, đang mùa chỉ có tầm 1,75euro/kg( tầm 52.000VND/kg) thôi. Nhưng mà tui thích ra vườn của Tây hái hơn. Trả cho họ 3euro(90.000VND) họ cho mình cái vé vào cửa thăm quan trang trại và ăn no bao nhiêu thì tùy. Vào vườn hái dâu thì thích lắm, cứ tìm quả to ngon mà ăn. Ăn tại vườn thì nông dân bên này không cấm, mình vặt đem về thì trả họ 2euro(60.000)/kg. Mùa táo, mùa nho, mùa dâu tây, anh đào là tôi bon chen đi lắm. Nhìn trang trại hoa quả chín mọng là mê mẩn chẳng muốn về, ham hố lắm các mẹ à.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời ơi vừa vào chuồng nghe bà tả thèm quá,tôi là mê hoa quả lắm,ước gì bà gửi về đây cho bọn tôi chục kg nhỉ,hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ước gì????????? Tôi cũng thèm quá, nghe bà ý nói thơ mộng như trong phim ý bà nhỉ. Bà gà mới ơi, bà tên gì thế? Hay bà đóng thùng xốp gửi ra cho bọn tớ đi???? Hì hì.. mơ tưởng hão quá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nghe mà thèm quá bà ơi, hồi tôi ở trong SG cũng hay đi miệt vườn ở miền Tây lắm í, chỉ 50k thôi nhưng vào vườn được ăn no nê các thể loại hoa quả, ăn rồi chụp ảnh, muốn mang về thì ra cân xong trả tiền chủ vườn... Cứ tháng tôi lượn đôi lần... Tôi cũng mới ra lại HN được 1 năm nên cũng chưa biết HN có chỗ nào ko các bà nhỉ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hihihi,bà ơi dóng thùng xốp xong về tới đây có khi là nát,và tiền ship còn quá tội,ăn ngó thôi bà Tôi đi ĐÀ Lạt thấy cũng nhiều dâu nhưng tôi toàn thấy bé bé,cái cây cũng thấp lè tè í,nhìn cũng thích lắm mà đi cùng đại gia đình,rủ mọi ng vào mà ko ai chịu vào. Bà nào đi Tam Đảo,tôi thấy ở đấy chỗ cầu thang đi lên trên đỉnh núi,có quả bé xíu giống dâu tây nhưng nó chỉ bằng ngón tay cái thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tối nay tôi hỏi chồng là em định ko cho con đi học hè ở lớp nữa. Một là học lớp Bống hai là em cho con đi học lớp năng khiếu ở cung văn hóa. Tôi vừa vào anh google tìm thì thấy có chỗ này: Nhà văn hóa thanh thiếu niên quận Đống Đa ở Đường nam Đồng. Và ở đây nữa: http://smartfastkids.com và ở đây: MUSICLANDVIETNAM.COM Các bà có biết chỗ nào nữa không? Nên cho nó đi học năng khiếu trong tháng hè hay gửi lớp con em. Hay lại gửi hè ở lớp con. Bố nó cứ sợ nó thay đổi môi trường nhiều quá không tốt cho nó.