Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Bầu ơi, tối nay Lý gọi bảo có 2 đơn hàng giao ngày mai. Sáng mai làm ruốc xong tôi lên nhé hoặc 1h tôi lên lấy cũng được. Lên lấy giờ nào tiện thì nhắn lại cho tôi nhé. Cảm ơn bà nhiều.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! uhm, nếu nó không là loại hoa quả dễ dập thì cũng gửi quà cho các bà thưởng thức. Hẹn dịp khác về phép cầm cho các bà vậy, giờ mời các bà nghía vậy. Dâu Đức quả nó tròn bé, đỏ căng mọng từ ngọn tới cuống, ăn thơm ngọt. Thường dâu các nước quả nó dài, to hơn, ở cuống hơi màu trắng và chua.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ah, quên chưa giới thiệu tên với các mẹ. Tui tên Hà. Cái mẹt mới nhất của tui mới chụp tuần trước nè. Vườn cỏ trước nhà tui hoa dại đẹp không mấy mẹ. Tui yêu hoa lắm, thấy hoa là lao vào chụp ảnh như....điên đấy( hehe, đấy là lời của xã nhà tui). Còn đây là vợ chồng tui nè, giới thiệu các mẹ luôn, cũng sinh năm 81. Tuy luýp đỏ đằng sau màu đẹp ghê. Ah, mà có bố mẹ nào thấy trông quen không, bọn tui cũng học BK Hanoi ra đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ai cũng bảo lấy chồng bằng tuổi con gái vất vả. Rùi thầy bói bảo: tuổi gà mà lấy chồng sớm thường qua 2 lần cầu mà sợ quá các mẹ à. Nên cứ lần nữa mãi đến giờ. 2 đứa tôi quen nhau từ ngày vào đại học,11 năm sau mới cưới...hehe. Chồng cho tui đi chơi hết năm nay , tính năm sau mới có em bé. Luật của Đức, có con mẹ phải nghỉ làm và chăm con hết 3 tuổi rồi bé mới được đi mẫu giáo cô trông. Hic,tranh thủ son rỗi tôi cố bon chen chơi tí, cũng già đến nơi rùi, có con... là sắp hết mơ mộng rùi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vợ chồng tui cũng nhớ Vn lắm, nhớ gia đình bạn bè và các món ăn quá... Chắc 2 đến 3 năm nữa là về thôi. Lúc buồn 2 vợ chồng tui chỉ biết xách máy ảnh lượn và du lịch thôi. Cũng vì cái khí hậu và thiên nhiên tươi đẹp của trời Âu mà đến giờ 2 vợ chồng vẫn mê mẩn chưa về được đây. Show hoa cỏ bên này cho các mẹ xem nè, xem có lãng mạn không nào... Cứ hết tuyết, nắng lên là cái loại hoa này nở khắp nơi, bông nó to hơn cả bát ăn cơm, hoa nở từ gốc đến ngọn. Hoa thuốc phiện trong y tế này các mẹ, xin xỏ mãi mới được ông gác trại cho vào chụp, híc vườn hoa đẹp về không ngủ được. Cả những cánh đồng hoa hướng dương nữa này. Thược dược cũng có luôn, đủ màu, cao bằng cả người mình ấy chứ, mà lại nở vào tháng 5 nhé. Cả hoa rơn nữa, sao bên này nó nhiều màu thế không biết các mẹ nhỉ? ở nhà mình hoa có vài màu à, đến ông xã cũng còn ngẩn người vì ngắm hoa... Tui rảnh mùa hè là cầm máy ảnh đi khắp các cánh đồng hoa.... Hoa đào cũng nở cả vào hè, đầy đường đi, công viên. Cả phù dung trắng và tím mà hồi nhỏ chỉ trông thấy trong phim Hồng Lâu Mộng. Hoa của nó to bằng cả cái bát tô. Hoa tuy luýp mùa này cũng bắt đầu nở rộ khắp nơi. Cả những bụi hoa dại trên đường đi cũng nở rộ khi vào hè,mà sao hoa bên này sai thế các mẹ nhỉ? Cứ thấy cái hoa nào lạ, đẹp là...tui đú đởn vào chụp vì máy ảnh tôi lúc nào cũng ở trong túi xách khi ra khỏi nhà. Và yêu hơn hết những cánh đồng mênh mông toàn hoa cỏ dại, cỏ bên này để mọc tự nhiên, đẹp lắm lắm. Tiếc là cả 2 vợ chồng đều dân kỹ thuật, ko phải họa sĩ, ko phải thi sĩ nên chẳng có bài thơ nào, chẳng vẽ bức tranh hè nào của châu Âu. Chỉ có máy ảnh ghi lại vẻ đẹp xinh của mùa hè thôi các mẹ ạ. Tháng 5 là tháng các loài hoa nở rộ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ui trời, sáng ra vào nhà mình định quét nhà mà nhìn ảnh của mẹ Hà đẹp quá trời ngất ngây con gà tây luôn. Cảnh đẹp và thơ mông quá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ui, ảnh của Hà đẹp thế. Ước gì mình cũng được như cô ấy, hihi....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vừa vào đang bùn ngủ nhìn ảnh chồng chị Hà tỉnh cả người, hờ hờ hờ, trông baby quá nhể?????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! GATO (Ghen ăn tức ở - Ngôn ngữ của nhà rau đấy) với mụ Hà thế!!! Mình thèm được đi nhất là nước Pháp, giờ nhìn ảnh mụ này, lại đổi ý, thích đi Đức cơ!! (
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bên trường tôi có 1 vườn hoa quả, cứ vào mùa trả 3K (giá của những năm 2000-2004, bằng 1 bát phở ngon hồi ý) là vào vườn ngồi cả ngày!! Rất yên tĩnh nên bọn tôi hay chọn chỗ này làm chỗ học thi!! Khó nói lắm!! Sướng hỉ??
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sáng ra vào đã được ngắm cả một rừng hoa, đẹp miên man, đúng sở thích của mình nữa chứ. Ôi, Ước gì................. To Huyền Chick: Mụ kia, hoa đẹp, cảnh đẹp thế mà chỉ ngắm mỗi chồng bà ý là sao???????? Cửn thựn đấy nha
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic hic, em vưỡn thèm được đi mấy nước Bắc Âu. Tiền ơi, tiền ở đâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Buổi sáng vào nhà thấy bà Hà show ảnh mà thích thế. Thảo nào tôi có bà cô sang Đức về cứ trê VN, bên nó ko thế này ko thế kia hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy là đồ thèm giai đẹp, thế mới lấy chồng kém tuổi mà hihi, đúng ko Huyền Đô
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị này cũng đã từng đi rồi đấy còn gì, he he, tiền ở quanh ta mỗi tội ko chui vào túi ta ghét nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị có online không thế hử. Cho em đặt thêm 20 quả nữa nhá nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Huhuhu, thì nó không chui vào mới phải hỏi chứ, nó mà chui vào em đã chả phải hỏi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi. Tý em hỏi chị cái này giờ em làm tý đã em dạo này lười quá cỡ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hỏi cái giè thì hỏi đi, em đang online đây này
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chẹp, sáng ra hì hục với cá mú, chả mực cho khách hoa mắt, , giờ vào ngắm hoa, miên man luôn , tỉnh cả người, chẹp chẹp, đẹp thế chứ lị.