Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà tôi ai cũng định ninh là người kia bị lừa, hihi. Ông nhà tôi thi thoảng nhìn đểu vợ: Ko có anh thì em ế nhé (27 tuổi mới lấy chồng mà) Vợ: Thế nên em mới phải vơ bèo gạt tép thế này đây, hức hức.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic, thế ah? Thế thì mấy hnay an ninh trên chị chắc nghiêm lắm nhỉ? Vì ở Trung Ương như em thì chả bao giờ bit được các vụ đấy đâu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko phải nghiêm đâu, vì những vụ như vậy, ko được công khai đâu bà ạ. Nói đến vấn đề an ninh quốc gia tránh bàn là hay nhất
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vụ này ko được đưa lên web chị à!! Cấm mọi Thông tin!! Có BBC nó đưa tin, nhưng mờ đưa tin láo toét hết!! Ko đúng sự thực, lời văn thì cố tình bóp méo!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi các chị bàn chuyện an ninh chính trị đất nước làm gì, việc đó để cho người khác lo, em chỉ quan tâm mai bọn mình có đàn đúm Hội Chợ không thôi ạ??????
Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay mát zời chị đang cưỡi mây đi du hý rùi nhá, chiều gọi lại, giờ này đã thấy mặt trời đâu mà cụ bình minh .
Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời mưa cụ bựn ôm gối ôm nhà cụ ngủ roài, giờ này chả ai gọi được cụ đâu ná.......................
Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị ới, hem nhờ người ship chả cho iem đi ah??????? 11h bên em măm ná...............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cụ Sang thiêng quá cơ, đốt hương muỗi cũng thấy xuất hiện, cụ đã ol ná...............
Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em qua giờ đây, em chả gọi được ai nên em chạy qua chị cho nhanh.
Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em tưởng chị có người ship hàng? K có ai ah???????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! E ..............hèm .................chào buổi sáng các em yêu .....................................
Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! S.......O....................S khẩn cấp cứu chị với các em ơi ,ko vdduwwowcj yahoo .............bị cài phiên bản mới lúc vào được lúc ko, vào mail cũng vậy bị out ,up hình lên photobucket thì cũng ko vào được là sao nhỉ .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Buổi trưa roài ná, sáng giề nữa?????? Mải bận ôm gối ôm ngủ tít mìí chả bit sáng hay trưa nữa????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! oài, em cũng mới ngủ dậy đây, vưỡn muốn ngủ quá mà chí phèo dậy rồi nên phải dậy. Hôm qua được buổi con khóc dãy đành đạch đòi bà mãi chả ngủ cho. Từ lúc sinh ra nó toàn bà quát, bà bế, bà khen. nên nó quen rồi, giờ không thấy bà, nó cứ gào lên bà bà...khóc lóc. Khổ thân ! còn con chị thì cứ khóc ngặt nghẽo không cho mẹ bế em .Vì nó quen tối là mẹ cho đi ngủ, giờ tối mẹ bế em nên tị.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi người ship hàng ơi khó tìm quá ............................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hương ơi bà đâu rồi ........................gọi điện ko nghe máy à
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Buồn cái sự đời ,buồn cái tình người ,buồn cách đối nhân xử thế ,buồn nhiều thứ .Buồn vì mình ....................