Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi kitty_beautiful, 19/5/2011.

  1. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Tôi sắp hoàn thành nghĩa vụ roài hihi. Bà này bán sữa khi nào tư vấn cho tôi với, sữa nào nhạt mà mát ấy nhé. Tôi T8 này xách làn đi đẻ đây
     
    Đang tải...


  2. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Tình hình con trai thế nào rồi bà?
    Đúng là sinh ít hay nhiều con là do quan điểm của từng người, xong nếu ít con thì thấy thiệt cho con quá, việc gì cũng tới tay, vất vả lắm, tôi gần nhiều người như vậy tôi hiểu bà ạ! bố tôi là 1 điển hình, việc gì cũng một mình, có những việc k nhờ dc ai mà pải đích thân con trai ấy chứ, nhớ lại hồi bốc mộ bà nội tôi, bố pải ở trên đó trông hài cốt vì khi đào lên thì pải ở đó trông tới đêm gần sáng mới bốc mà, việc ở nhà bao việc k có anh em k ai lo giúp được, bọn tôi pải chạy mệt lừ, mẹ ở nhà lo bao việc khác, vì đó là việc riêng của gia đình nên anh em họ hàng chỉ làm được việc phụ thôi, nào là đi mua các thứ c ho vào tiểu,....mua tiểu,....ôi nhiều thứ lắm, rồi đặt la bàn ,... ặc ặc nghĩ lại thấy sợ thật
    CÒn anh trưởng phòng tôi con 1 nhé! mẹ thì cũng yếu, lấy vợ thì lúc vợ dc bầu 5 hay 6 tháng gì đó thấy đau bụng, đi khám mới biết là ung thư gan, cố ể sinh con mà k dc, pải quyết định bỏ con cứu mẹ, đi cả trung quốc chữa trị mà cũng k quả khỏi :( ông ấy quá vợ, vợ chết dc hơn 1 năm thì phải, thì bố ông ấy đổ bệnh, đi khám cũng lại ung thư gan, ông ấy chạy vậy suốt, dc cái nhà khá giả, nhưng suốt ngày chạy từ nhà lên cq rồi ở viện chăm bố, nếu có anh em thì chia nhau lôỡ hơn nhiều, mẹ thì ốm yếu, may là làm nhà nước nên nghỉ suốt dc, rồi chạy đi các nơi người ta nói là có tể chưa trị dc, đều mang bố đi,...nhưng cuối cùng ông cũng k qua khỏi,.... nên tôi sợ con 1 lắm, ít ucngx pải 2 đứa cho nó có anh có em, lúc đó chúng nó dựa vào nhau mà vượt qua mọi việc.
     
  3. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Tôi cũng đang khởi động đây, tầm tháng 8 âm thả :D săn con rồng cái k biết được k :D
    Nói thật nhà con 1 cực lắm, cái gì cũng tới tay, anh em họ hàng chỉ phụ giúp phần nào thôi, còn cv chính mình vẫn pải năn vào làm :( nhiều khi lo k xuể ấy chứ :(
     
  4. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Bà cứ ngấp nghé ở ngoài, thình thoảng bắn bùm phát :D
     
  5. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Tôi ổn rồi các bà ạ. Tôi đã thuê nhà đặt cọc roài nhưng giờ tôi quyết ko đi nữa, "phương châm tôi giờ: ko đuổi thì đi còn đuổi tôi lại ko đi nữa, tôi ở lại tôi chiến, tôi bảo chồng tôi 1 ra thuê nhà ở, 2 ăn riêng, chồng tôi bảo ko đồng ý ra thuê nhà vậy thì tôi ở lại cơm tôi tôi ăn, chiều thì bế con đi chơi, tối về ngủ, ngày ôm con và ôm thêm cái máy tính, Tôi cũng nói thẳng với chồng: ăn cơm với vợ với con thì vợ nấu còn ăn với BM anh thì có chị dâu anh nấu cho ăn. Còn từ nay trở đi chửi vợ hoặc lôi họ hàng nhà vợ ra chửi, đánh vợ thì coi chừng trong nhà có cái gì vợ đập bằng sạch bằng nát rồi giải tán đường ai nấy đi.
    Chồng ko nói gì. bây giờ 3 mẹ con vẫn ăn riêng.....
    Tôi ko biết bà bán Sữa S26, tôi cho con bé nhà tôi dùng loại này. Lần sau ủng hộ bạn he he....:D
     
  6. dudu82

    dudu82 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    2,809
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Khi tôi xác định đẻ 1 đứa, tôi cũng đã nghĩ tới rất nhiều tình huống rồi các bà ah.
    Nhưng mà 2 vc vẫn quyết tâm vậy và chấp nhận đối mặt với rất nhiều khó khăn.
    Chứ nhà chồng tôi chồng tôi là con trưởng mọi việc đều đến tay nhà tôi hết mà.
     
  7. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Tư tưởng cảu bà giống tôi lắm, nhưng vd tôi rất thích có nhiều con nhưng KT ko cho phép nên chỉ sinh 2 đứa cố gắng chăm cho chúng nó tốt, tất cả vì con.
    NGhĩ thấy bố mẹ tôi còn làm dc thì sao vc tui k làm dc.
    Bố tôi con 1 nên ông quyết định sinh nhiều con, bố mẹ tôi k pải người nhà nước, chỉ làm nông nghiệp thôi, ông bà sinh dc 5 chị em tôi, tôi là lớn, vậy mà khó k hăn lắm ông bà cũng cho tất cả 5 chị em ăn học đầy đủ, 4 đứa xong đại học rồi, còn thằng út năm nay thi đại học nữa, nhìn lại quãng đường bố mẹ tôi đã trải qua ai cũng pải nể phục, nhà Dì tôi khá giả hơn nhiều, mà có 3 đứa con thôi, thằng lớn học hết 12 ở nhà, đứa thứ 2 bằng tuổi tôi thì cho học hết cao đẳng, đứa thứ 3 thi đỗ trung cấp Dì k cho đi kêu k nuôi dc :( vậy mà bố mẹ tôi vẫn động viên chị em tôi đi họcđó, nên mình nghĩ mình nuôi 2 đứa chắc sẽ làm dc và chăm chúng nó tốt.
    Ngày xưa hồi nhỏ lớp 5 hay lớp 6 ấy, tôi toàn đi buôn bánh mì đó, cứ dậy từ 4h sáng vào lò bánh mì lấy bán ở trợ rồi chiều đi học, mỗi lần lấy họ cho thêm 1 cái nhưng k bao h dám ăn toán bán ấy tiền mang về đưa mẹ, hồi lên đây học tôi cũng chỉ xin tiền ăn và tiền học phí của mẹ năm đầu, năm thứ hai tôi tự đi làm gia sư lấy tiền học, còn học phí mẹ vẫn đóng cho,.... nan giải lắm các bà ạ!
     
  8. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Tôi là tôi ngưỡng mộ bà lắm, bà sinh đứa đầu trc tôi 1 năm nên bà về đích trước tôi, tôi chưa khởi động lại máy nên cũng lo k biết máy móc có trục trặc gì k, vì tôi mất một đứa đợt đó họ làm mà tôi sợ mãi tới h, và cũng lo k biết ảnh hưởng gì k, sau vụ đó tôi còn bị viêm lộ tuyến và pải đốt điện nữa cơ :( lo lắm
     
  9. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Nhà bà này bán nhiều loại sữa nhỉ? cho tôi hỏi cái tảo biển là thế nào với :D cái đó là thuốc hay gì? uống trc bầuđược k?
     
  10. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Chuyện nhà bà cũng nan giải nhỉ? tôi chưa đọc hết các bài bà post, nhưng đọc nhưng dòng này thấy buồn và thương bà thật đó, tưởng chiến tranh với BMC thì chẳng mấy ai k trải qua, to hay nhỏ thôi, còn chuyện xã mà chửi vợi, lôi họ hàng nhà vợ ra chửi thì k tể chấp nhận được. Bà cố gắng lên nhé!
     
    BesHoai thích bài này.
  11. dudu82

    dudu82 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    2,809
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    hình như tôi thấy người ta nói uống tảo biển có thể cải thiện chiều cao cân nặng đúng ko bà?.
     
  12. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Mọi cái đều tới tay :D nhưng mà có chị gái vẫn đỡ hơn, có người này người kia, bà cứ cảm giác xã pải lo hết nhưng để ý lại xem thế nào có việc gì đó chẳng pải bàn với chị, nhà chồng tôi xã là thứ 2 có anh lớn ữa, nhưng việc lo như nhau :D
     
  13. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Tôi cũng k biết, cũng chưa tìm hiểu, nhưng có nghe nói là uống cái này ra sữa tốt hay sao ấy, vì có một chú ở cq chú ấy bảo thế :D
     
  14. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Tôi chạy sang phòng canh cho cơm vào LVS quay cái đã rồi trở lại nói chuyện với các bà, các bà đã chuẩn bị ăn cơm chưa? sagns làm 1 bát cơm đầy rồi mà h đã đói rồi :D
     
  15. dudu82

    dudu82 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    2,809
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    chị gái cũng làm dâu trưởng nên mọi việc toàn tự hết mà.
    Nói chung là vc tui quyết chí đẻ 1 rồi. hehe. Ko phải tui ngại khó ngại khổ đâu.
    Đơn giản vì quan điểm của vc tui muốn tập trung nuôi dạy 1 đứa cho thật tốt, tạo điều kiện tốt nhất cho con.
    Còn việc mọi người nói con 1 thì ích kỷ thì tôi cũng khẳng định luôn là do bố mẹ dạy con hết.
    Con tui ko hề ích kỷ 1 tí nào. Nó có đồ gì cũng đều chia sẻ với mọi người hết. những việc mà nó chia sẻ như vậy tui thấy con của nhiều nhà con đàn ko làm đc đâu.
    Vì thế tôi mới nói là mỗi người 1 quan điểm và có cách dạy con riêng ma.
     
    Sửa lần cuối: 20/5/2011
  16. me phuong anh

    me phuong anh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/10/2009
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    1,034
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Đẻ 1 nhóc thế là bjo 2vc bà nhàn rồi đấy nhỉ?? tôi ngại tập 2 lắm dưng vẫn phải có.. hihihihiihi
     
  17. dudu82

    dudu82 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    2,809
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Nhàn hơn hồi nhóc còn bé thôi. bg chuyển sang giai đoạn đạy dỗ uốn nắn bà ah. Bởi vc tôi cũng chỉ mong muốn con tôi lớn lên khỏe mạnh bình thường và trở thành công dân có ích cho xã hội.
     
  18. Sua_S26

    Sua_S26 HỘI CÚN 82

    Tham gia:
    27/10/2009
    Bài viết:
    4,867
    Đã được thích:
    760
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi quả, bà gắng lên nhé, đôi lúc các ông chồng cũng nóng lên là không kiểm soát được bản thân đâu, vợ chồng có lúc xô bát xô đĩa bà ah.



    Tảo biển là dạng thực phẩm chức năng, theo quảng cáo thì uống vào tốt cho sức khỏe đẹp da, giảm béo uống trước bữa ăn, tăng cân uống sau ăn, nhưng thuốc này tanh lắm như dầu cá, tôi thì chịu thua không uống nổi.
     
  19. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    hi hi đã quyết vậy rồi thì ố gắng lên nhé! bà có cách gì chăm con tốt thì share cho mọi người nhé!
     
  20. kitty_beautiful

    kitty_beautiful Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    9,194
    Đã được thích:
    1,105
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác.

    Hi hi vẫn pải ố, và pải làm tốt bà nhỉ :D cố lên năm sau có thằng rồng nhé!
     

Chia sẻ trang này