Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hội chợ ở Cung thiếu nhi chị ná. 2h chiều mới bắt đầu hc chị ná.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm qua chưa buồn, nay mới buồn thì làm sao hôm qua nói được, chị này.......... mà chị đã liên hoan xong rồi à?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị Sang ơi chắc em chả cần nói nữa nhể? Các chị nói hết rồi, thực lòng trước đây em k nghĩ lên mạng lại gặp được những người bạn như ở trong chuồng mình đâu, em k ngờ đấy, em tiếc là sao mình k vào chuồng sớm hơn nữa đấy chị ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ vợ chồng em về ướt như chuột, đến giờ thì nó nắng toa, ghét thật cái trời này.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em nói thật là em k ngờ chồng chị lại tốt thía đâu, thương vợ thía còn giề, mưa cũng đèo vợ đi đưa hàng. Thế thì các cái khác bỏ qua được hết chị nhể?????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em nói đây nè ..........................................yêu các chị nhiều
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy là lý do tại seo mà chị ý cứ hay nhịn anh S đấy ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vâng lặn mất tăm mãi mới được 1 câu, ghét chị
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị tầu ngầm ah??????? Thế hết buồn chưa????? Mai có lịch đi HC hem chị??????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì thế nên em mới bẩu là bỏ qua được mờ???????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy thì thế nên em bảo chồng em ham chơi, chồng em gia trưởng, chồng em không giúp đỡ em được việc nhà nhưng đổi lại nhiều việc chồng em lại làm em xúc động, hàng họ toàn chồng đi nhận và khuân vác về thôi, đi ship dù gần dù xa cũng đưa đi. Bận công việc làm ăn mấy cũng lo xong mấy vụ buôn bán nhỏ lẻ này cho vợ đã, thế nên cái sự nhường nhịn chồng của em nó cũng xuất phát từ đây đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko hết được nhưng thấy nhẹ lòng ,mai hội chợ rồi à .Đi nhé gặp nhau như hôm trước cho em bán than cái .VIệc này của em chắc cũng còn lâu mới lành được nhưng thôi kệ .Mai gặp nhau các chị sẽ biết cụ tỉ ra sao .Em ko muốn nói bằng viết như thế này các chị sẽ ko hiểu được nguồn cơn .Mai đi nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em ko lặn em chỉ ngồi suy nghĩ thôi .Ko lặn nhé .....................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai nhé, 2h bắt đầu thì mình đi mấy giờ, có chị, em, chị Huyền chick, Hà béo còn ai nữa?? Huyền pt, Hiền cá sấu.....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nếu k nắng thì đi sớm, nếu nắng thì đi muộn muộn tí nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vâng, mai em có mẹt ná, nếu con em dậy sớm thì tha đi, k thì em đi 1 mềnh. hẹn nhau ở hc đi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng chẳng biết bà có chiện gì buồn, nhưng thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa bà ạ, nhanh già lắm. Nếu tâm sự đc thì cứ xả hết ra cho nhẹ người chứ cứ để trong người khó chịu và ức chế => sì trét lắm. Tôi giờ cũng rút kinh nghiệm ko nghĩ ngợi gì nhiều cái gì ko bỏ qua đc thì vào đây xả............. Vui lên bà nhé. Chẳng biết an ủi bà thía nào nữa.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hằng ơi, xem trường cho con chưa? Trường Liễu Giai có được không? Tôi thấy ăn uống có vẻ hơi ít bữa.