Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi nhá, tôi cũng hay bị búa rìu dư luận lắm nhưng có câu này hay lấy làm phương châm nè: Mồm liền tai, ai nói nấy nghe. Việc mình mình làm, mặc xác thiên hạ, miễn sao làm đúng với lương tâm mình, sống thật với mình là được. Tính tôi hay nói thẳng, nói năng cũng ghê gớm nên nhiều người ko ưa đâu chắc kiểu gì chả nói xấu mình sau lưng, nhưng tôi chả thèm quan tâm. Mà cũng tư tưởng đấy về cảm hóa được mẹ chồng nên mẹ chồng tôi mới ko bị nghe lời mấy bà hàng xóm lắm điều về ghét con dâu đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi chưa đi xem, chắc để bà trông thêm vài tháng nữa rồi cho đi sau. Vì tôi tưởng nó ngay sau nhà tôi hoá ra phía nhà bà. Trường này thì thấy bảo tốt, ko biết cơ sở này thế nào nhưng ở đội cấn con chị cùng Ban tôi học thì khen tốt. Bà ngó thử chưa?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hi hi, hoá ra Hà Béo bị hàng xóm ghét. ka ka. Chạy thôi ko chúng nó đánh.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi xem rồi, thực ra sạch sẽ, nó thuê 2 tầng (tầng 1 và tầng 2 của chung cư NO9 gần nhà tôi) nhưng về bếp ăn thì tôi thấy ăn hơi ít và không được chất lắm mà với giá đó thì trường con tôi vẫn chuẩn hơn đâm cũng không gửi ở đây. Với lại trường mới nên chưa nhiều bé sợ con đi thì buồn.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thảo nào, mềnh GHÉT nó thế :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em tưởng đi tối. Hihiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con tôi học Funny House ở Nguyên Hồng cơ , hơi xa nhưng cô chăm con tôi tốt và ăn uống thì chuẩn nên tôi chưa chuyển về gần.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhưng cũng vẫn tiện đường bà đưa đón con còn gì. @chị Huyền chick: xin học được cho Chick chưa
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi chỉ mới gia nhập chuồng, chưa từng offline, chưa biết mặt 1 gà nào, cũng ít có thời gian 8888 với các bà nhưng thi thoảng tôi vẫn hay vào chuồng hóng các bà 8888 chuyện, tôi nhận ra các gà nhà mềnh tuyền là người vui tính, hài hước, sống tình cảm, thân thiện, chia sẻ và giúp nhau kinh doanh buôn bán rất tốt… 30 tuổi mới chỉ bắt đầu bước chân vào “ĐỜI” theo đúng nghĩa của nó thôi các bà ạ, tôi nghĩ thế, sẽ còn nhiều lắm những chướng ngại vật trước mắt. Mà cuộc đời thì không chỉ có 2 mặt TRÁI & PHẢI mà nó có muôn mặt cơ! Như bà Hà nói, mình cứ hãy sống là chính mình. Tôi thì sống theo lời mẹ tôi dạy: “Con có thể thua kém người ta về mọi mặt nhưng đừng để thua kém ai sự đàng hoàng”. Cuộc sống của tôi từ nhỏ cũng vật vã lắm, gặp nhiều chuyện tưởng chừng muốn buông xuôi thả nổi tất cả… Nhưng, con người ta học đi bằng cách ngã mà, nếu không ngã thì sẽ không bao giờ biết đi được, khi một người không may vấp ngã, sẽ có hai khả năng xảy ra: Hoặc người đó chỉ có thể đứng thẳng dậy. Hoặc người đó cố gắng đứng lên và tiếp tục bước đi. Những người chỉ có thể đứng thẳng dậy mà không thể nhúc nhích hoặc lại ngã vật xuống - họ hoặc là những người già, hoặc là những người tàn tật, hoặc là trẻ em! Vì thế, bà Sang ơi, ngẩng cao đầu bước tiếp nhé, bỏ ngoài tai những vụt vặt đời thường, tôi có mấy câu thơ sưu tầm được từ hồi ĐH, chia sẻ với cả chuồng đây ạ: Dù đục dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ! Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn ngay tự trong tâm? Đất ấp ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng trồi tự vươn lên đi tìm ánh sáng! Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì ta đã nhận ra ta? Ai trên đời cũng có thể tiến xa, Nếu có khả năng tự mình đứng dậy, Hạnh Phúc cũng như Bầu Trời này vậy, Không chỉ để dành cho một riêng ai!
Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con bà là lớp nào thế? Con tôi cũng học ở đó đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đang xin roài ạ. Nhờ LĐ bên em ạ, hi hi hi
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ối, bà là mẹ bạn Gấu à???? Con tôi học lớp cô Trâm, Thủy lớp 2T í .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lâu không vào chuòng, biết hôm qua có vụ thịt chóa nhưng em chả tham gia được mong các chị đại xa nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh đấy 2 đứa buồn gặp nhau ,bà gặp trong gia đình tôi gặp ngoài xã hội .Góp vào nói khối chuyện để nghe nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị lặn kinh quá cơ, em tưởng chị lặn sang tận Châu âu roài?????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sang béo xinh gái ơi sao hôm nay tâm trạng thế này. Đừng buồn bé ơi ai bảo hôm qua ko ăn thịt chó mà chỉ ngửi thôi. Hôm nay đi mua hẳn 1kg về ăn 1 mình cho nó đỡ bực biết đâu sau vụ này bà thành con nghiện thịt chó của chuồng thì sao nhỉ hihi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơi gà lại chạy đi đâu hết rồi ???????????????????????????????????????