Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đây chứ đi đâu? Chả thấy chị í ới giề nên chỉ vào hớn thui, hi hi hi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sáng đến giờ mí thấy chị Ỉn nhể? Mai có HC hem chị????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm qua Sang béo xinh gái đã buồn rồi, nó muốn chết từ hôm qua mà các bà, vì các bà đến muộn mải ăn ko để ý đấy. Tôi đến sớm nó bắt tôi tỉn cho nó chết luôn mà tôi ko dám vì nhỡ tỉn xong từ này trở đi các bà ko đc gặp Sang xinh gái, ko đc ăn thạch dừa, ko đc................. nhiều thứ he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ÔI sáng em có vào mà chị, chẳng qua em bận in ấn tý thôi giờ tạm xong buôn tiếp he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko nhìn thấy 2 mẹ con nhà người ta lù lù 1 đống đây còn gì mà chạy đâu hử, hay khóc nhiều quá nên mắt có vấn đề đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì em hỏi thăm từ hum qua mà chị í có thèm trả nhời em đâu??????????? Cứ đòi ra sông nhảy cầu đấy thoai???????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Oạch, làm giề mà phải khóc hả chị Sang ơi????????????????????? Trông to lớn thế mà dễ xúc động ah??????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gớm quá, có thằng nào hoàn hảo, chẳng chứng này cũng tật nọ. Thế còn hơn ối thằng chơi bời đấy nàng ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạo này ở Cty em ko được vào chuồng, về nhà máy đang trục trặc hihihi Công nhận lặc hơi lâu nhể, em sẽ cố gắng sẽ vào chuồng buôn với các chị nhiều hơn. Đưng quên em nhá hihihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chắc ko khóc đâu tôi cứ suy đoán bừa hihi. Mà sao ko thấy Sang đâu nhỉ. Đỡ buồn chưa ko biết nữa. Hôm qua mải ăn nên cũng chẳng kể làm tôi nghỉ nửa ngày mãi sau mới kể đấy. Khổ thân con bé hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sắp quên đấy nàng ạ. Dạo này chắc là chuẩn bị tập 2 hay sao mà lặn lâu thế. Tôi sắp đi đẻ rồi đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Sang có vụ gì mà buồn thế hả? dạo này em bận chả biết thông tin gì lên chỉ biết động viên S, Sang ơi cố lên Sang nhé, lâu lắm roài em ko qua nhà chị nhớ quá, hihi cố gắng hôm nào qua. Mà công nhận các bà buốn khủng thật, mình chưa nói xong mà thấy trang cứ nhả vèo vèo
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Quên chị roài, tự dưng hum nay vào mới nhớ là có chị đấy chớ, hí hí hí hí
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, bà chắc dạo này béo nên ì ạch chạy ko kịp đấy mà ke ke ke. Hôm nào đi off đi còn biết thông tin chứ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao hum qua chị k đánh ngất đi để tỉnh dậy hem còn nhớ giề nữa???????????? hi hi hi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chưa? chắc sang năm mà bà nhớ cái vụ hỏi bố bà cho tôi mà toàn quen nhá, ghét bà quá đi huhuhu. Thế sắp vỗ chum rồi hả, nhanh nhỉ vừa hôm nào bảo tao có em bé hihihi. Hôm nào vỡ chum thi cho xin cái tin nhắn nhá, vì toi ít vào chuồng lên không hóng được
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mà hôm nọ hóng qua Nga bi teo mới biết vụ hiền nhà ta, eo sợ nhể, khổ thâm Hiền, nhưng con ý kinh thật đấy, chả hiểu có còn muốn sóng với ai nữa mà làm trò đấy, đúng là con điên
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị đi đâu hết roài. Lâu lắm S em hôm nay mới đi vắng, em mới có cơ hội vào chuồng buôn bán mà các chị lại lượn đâu roài
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có em típ chiện chị nè!! Mờ chị là chị nèo zị?????????